Đức Lêô XIV: Hãy băng bó những vết thương của khu phố bằng điều thiện
Tác giả: Devin Watkins
Xuân Đại (TGPSG) biên dịch từ Vatican News
TGPSG/Vatican News -- Đức Giáo hoàng Lêô XIV viếng thăm Giáo xứ Chúa Thăng Thiên ở phía đông Rôma và khích lệ cư dân khu ngoại ô trở nên men của sự thiện giữa bối cảnh mong manh và tội phạm.
Vào Chúa nhật ngày 1-3, Đức Giáo hoàng Lêô XIV thực hiện chuyến thăm thứ ba tới một giáo xứ trong giáo phận của ngài, và dành buổi chiều tại Giáo xứ Chúa Thăng Thiên ở khu “Quarticciolo” phía đông thủ đô nước Ý.
Ngài tiếp nối Đức Gioan Phaolô II, vị đã đến thăm nơi này cách đây 46 năm, ngày 3-2-1980, và được Đức Hồng y Baldo Reina, Đại diện Tổng quyền Giáo phận Rôma, đón tiếp.
Trước tiên, Đức Giáo hoàng gặp gỡ các thiếu nhi của giáo xứ tại sân nhà giáo lý, và bày tỏ nỗi tiếc thương trước sự bùng phát trở lại của chiến tranh ở Trung Đông, nhấn mạnh rằng Thiên Chúa mong muốn hòa bình cho mọi dân tộc.
Ngài nói: “Chúng ta phải tha thiết cầu nguyện cho hòa bình, sống hiệp nhất và từ chối cám dỗ làm tổn thương người khác. Bạo lực không bao giờ là chọn lựa đúng đắn.”
.png)
Đức Giáo hoàng Lêô XIV chào thăm các thiếu nhi tại giáo xứ Chúa Hiển Dung vào Chúa nhật (@Vatican Media)
Khi nói về đời sống trong khu phố, Đức Giáo hoàng khích lệ các em biết tôn trọng nhau và luôn nói “không” với ma túy, đồng thời thừa nhận tình trạng lạm dụng và nghiện ma túy là một vấn đề tại khu vực này.
Sau đó, Đức Giáo hoàng gặp gỡ các giáo dân cao tuổi và đau yếu, mời gọi họ chung tay xây dựng cộng đoàn vì lợi ích chung của mọi người.
Ngài nói: “Khi chúng ta sống trong cộng đoàn, chúng ta chứng kiến một sức mạnh lớn hơn từng người chúng ta. Đó là sức mạnh phát xuất từ tình yêu Thiên Chúa, tình yêu thực sự làm cho chúng ta trở thành một gia đình.”
Ngài kêu gọi mọi người cùng nhau nâng đỡ và xây dựng cộng đoàn, cộng tác với chính quyền dân sự để loại trừ tội phạm.
.png)
Đức Giáo hoàng Lêô XIV chào thăm một số giáo dân cao tuổi (@Vatican Media)
Sau đó, Đức Giáo hoàng Lêô XIV cử hành Thánh lễ tại nhà thờ giáo xứ và suy niệm các bài đọc phụng vụ về hành trình của ông Ápraham và biến cố Chúa Giêsu Hiển Dung.
Ngài nói rằng mỗi Kitô hữu được mời gọi lên đường trong niềm tín thác vào Thiên Chúa, và lưu ý rằng chúng ta đánh mất cơ hội tìm được kho tàng đích thực khi cố trốn tránh sự bấp bênh.
“Chúng ta có thể bị cám dỗ trốn chạy sự bấp bênh như một cơn chóng mặt làm chao đảo, trong khi chính từ đó ta có thể nhận ra lời hứa về một sự lớn lao bất ngờ,” ngài nói.
Chính các môn đệ của Chúa Giêsu đã mạnh mẽ phản đối hành trình của Người tiến về Giêrusalem và Thập Giá, nhưng Chúa đã vượt qua sự phản đối ấy và dạy họ rằng phải hiến dâng chính mạng sống mình để ban sự sống cho người khác.
Đức Giáo hoàng nói: “Chúa Giêsu khích lệ chúng ta để không dừng lại và không đổi hướng. Không có lời hứa nào lớn lao hơn; không có kho tàng nào quý giá hơn việc sống để trao ban sự sống!”
Suy tư về những vấn đề mà khu phố đang đối diện, Đức Giáo hoàng mời gọi các giáo dân có cái nhìn đức tin để biến đổi mọi sự bằng niềm hy vọng và băng bó những vết thương của khu vực.
Ngài nói: “Cha khích lệ anh chị em tiếp tục con đường mở ra với môi trường sống và chăm sóc những vết thương của nó. Và cha hy vọng nhiều người khác sẽ cùng tham gia, để tại Quarticciolo này trở nên men của điều thiện và công lý.”
Ngài nói thêm: Đặc biệt, người trẻ cần được khích lệ “vượt qua sự tầm thường bằng cách chọn lựa một đời sống can đảm, chân thật và tốt lành”.
Đức Giáo hoàng Lêô XIV mời gọi cư dân khu Quarticciolo trở thành những dấu chỉ hy vọng, làm chứng rằng Chúa Giêsu đang hoạt động ngay trong cộng đoàn của họ.
“Chính khi đối diện với mầu nhiệm sự dữ,” ngài kết luận, “chúng ta phải làm chứng cho căn tính Kitô hữu của mình, những con người muốn làm cho Nước Thiên Chúa trở nên hữu hình trong nơi chốn và thời đại mình đang sống.”
.png)
Đức Giáo hoàng Lêô XIV gặp gỡ các thành viên Hội đồng Mục vụ (@Vatican Media)
Sau Thánh lễ, Đức Giáo hoàng gặp gỡ các thành viên Hội đồng Mục vụ trước khi trở về Vatican.
Trong lời chào ngắn gọn, ngài khen ngợi các giáo dân vì đức tin vững mạnh và ước muốn tìm kiếm “sự sống, tình yêu, bác ái và tình huynh đệ” trong cộng đoàn của mình.
“Tôi còn mới trong vai trò Giám mục của anh chị em tại Rôma,” Đức Giáo hoàng nói, “nhưng tôi thật sự vui mừng khi gặp được cộng đoàn này và cảm nhận được tinh thần sống động trong các cử hành Thánh Thể của anh chị em, điều diễn tả sự sống đang ở trong anh chị em và được anh chị em chia sẻ.”
bài liên quan mới nhất
- Philippines: Các Nữ tu Thừa sai trao lương thực, sức mạnh và niềm an ủi
-
Kitô hữu và Hồi giáo tại Pakistan cùng nhau cầu nguyện cho hòa bình -
Đức Giám mục Berardi: Chúng ta phải cầu nguyện để không bị cuốn vào vòng xoáy này -
Đức Lêô XIV nói về Iran: Hòa bình không được xây dựng bằng những đe dọa lẫn nhau hay vũ khí giết người -
Đức Lêô XIV: Đấng Cứu Chuộc biến đổi những vết thương của lịch sử -
Đức Lêô XIV: Cuộc sống trở nên rối loạn khi thiếu tương quan với Thiên Chúa -
Lời cầu nguyện và suy tư của Đức Thánh Cha khi kết thúc Tuần tĩnh tâm Mùa Chay -
Giáo Hội tại Cuba: Dấu chỉ an ủi giữa khát vọng sống xứng đáng của người dân -
Tĩnh tâm Mùa Chay: Đức cha Varden suy tư về việc truyền thông niềm hy vọng -
Tĩnh tâm Mùa Chay: Đức cha Varden suy niệm “Về sự suy xét”
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y