Đức Giám mục Berardi: Chúng ta phải cầu nguyện để không bị cuốn vào vòng xoáy này

Đức Giám mục Berardi: Chúng ta phải cầu nguyện để không bị cuốn vào vòng xoáy này

Đức Giám mục Berardi: Chúng ta phải cầu nguyện để không bị cuốn vào vòng xoáy này

Tác giả: Olivier Bonnel

Xuân Đại (TGPSG) biên dịch từ Vatican News

TGPSG/Vatican News -- Đức cha Aldo Berardi, Đại diện Tông Tòa Bắc Ả Rập, bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Giáo hoàng Lêô XIV vì lời kêu gọi hòa bình của ngài, trong bối cảnh các nhà thờ trên khắp Bán đảo Ả Rập vẫn đóng cửa do tình hình an ninh hết sức bất định.

Phát biểu từ Tòa Đại diện Tông Tòa tại Awali, Bahrain, Đức cha Aldo Berardi, Đại diện Tông Tòa Bắc Ả Rập, không giấu được sự lo lắng, khi chiến sự đã vượt qua một ngưỡng mới trong khu vực.

Israel và Hoa Kỳ đã tiến hành các cuộc oanh kích tại Iran, và Cộng hòa Hồi giáo này đã đáp trả bằng việc phóng tên lửa vào một số quốc gia vùng Vịnh, nơi cũng có các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ.

Vào thứ Bảy, ngày 28 -2-2026, ngày đầu tiên của các cuộc oanh kích, Đức cha Berardi đã gửi thông cáo đến tất cả các linh mục và tu sĩ nam nữ thuộc Đại diện Tông Tòa của ngài, bao gồm bốn quốc gia trên Bán đảo Ả Rập, Kuwait, Ả Rập Xê Út, Bahrain và Qatar.

Ngài nhấn mạnh đây là “thời điểm đầy bất định” và kêu gọi mọi người tìm nơi trú ẩn, hiệp nhất trong cầu nguyện và tuân thủ các chỉ dẫn an ninh của chính quyền địa phương.

Sau khi Đức Giáo hoàng Lêô XIV đưa ra lời kêu gọi hòa bình trong giờ Kinh Truyền Tin Chúa nhật, Đức cha Berardi đã chia sẻ với Vatican News trong cuộc phỏng vấn sau đây về tình hình thực tế tại chỗ.

Đức cha Berardi:

Dĩ nhiên, chúng tôi đã chờ đợi một lời lên tiếng từ Đức Thánh Cha vào Chúa nhật này, vì tình hình thực sự rất phức tạp.

Khu vực vốn đã rất phức tạp do các yếu tố địa chính trị và những hệ lụy kinh tế; và giờ đây, với sự can thiệp của Israel và Hoa Kỳ, điều đó đã khơi mào, tôi không muốn nói là địa ngục, nhưng là một điều chúng tôi không ngờ tới.

Mặt khác, chúng tôi cũng tự nhủ rằng Iran có thể sẽ đáp trả một cách không kiềm chế, vì họ bị đánh vào trung tâm xã hội của mình; điều này đã làm bùng phát thêm hận thù và sự trả đũa.

Chúng ta đang bị mắc kẹt trong một thứ luận lý “anh đánh tôi, tôi đánh lại; anh tấn công tôi, tôi tấn công lại.”

Hỏi: Nhiều thành phố vùng Vịnh đã bị tên lửa tấn công để trả đũa. Tình hình hiện nay tại Bahrain, nơi Đức cha đang ở, và tại các quốc gia khác trong khu vực ra sao?

Cách đây ít phút (khoảng 13g theo giờ Rôma, theo ghi chú của biên tập), một tên lửa đã bay ngang qua Tòa Giám mục tại đây; các mảnh vỡ đã bị lực lượng Bahrain chặn lại và rơi xuống gần nhà thờ chính tòa. Một đám cháy đã bùng lên không xa tòa nhà. Điều đó thực sự khiến chúng tôi bàng hoàng, nhất là vì nhà thờ chính tòa còn mới.

Các vụ phóng tên lửa đã diễn ra từ hôm qua. Vì thế, chúng tôi đã đóng cửa tất cả các nhà thờ để tránh những nguy hiểm có thể xảy ra. Không phải các nhà thờ là mục tiêu trực tiếp, nhưng các mảnh vỡ và các vụ nổ có thể gây hư hại công trình và trên hết là gây thương tích cho con người. Tình trạng này vẫn tiếp diễn: còi báo động vang lên thường xuyên, vì thế mọi người đều ở trong nhà. Chúng tôi không ra ngoài vì lý do an toàn. Cuộc sống phần nào chậm lại, và các nhà thờ của chúng tôi đều đóng cửa.

Các linh mục cùng nhau cử hành Thánh lễ vào buổi tối để cầu nguyện cho hòa bình; đó là điều tôi đã yêu cầu tại mỗi giáo xứ, rằng tất cả các linh mục cùng hiệp dâng Thánh lễ cầu cho hòa bình. Việc này được thực hiện qua hình thức trực tuyến đối với Manama và Kuwait. Nhiều người xin được tham dự, nhưng chúng tôi không muốn mạo hiểm.

Tại Qatar, chẳng hạn, nhà thờ đã bị cảnh sát đóng cửa; toàn bộ khu phức hợp tôn giáo bị phong tỏa, không ai được vào, không ai được ra, và cũng có các mảnh vỡ rơi không xa các tòa nhà tôn giáo. Mọi người đang cầu nguyện, và chúng tôi chờ đợi tình hình lắng dịu.

Hỏi: Đức Thánh Cha đã nói đến trách nhiệm luân lý của các nhà lãnh đạo trong việc ngăn chặn vòng xoáy bạo lực trước khi nó trở thành “một vực thẳm không thể cứu vãn.” Liệu đó có phải là mối nguy mà Đức cha cảm nhận tại nơi mình đang ở không?

Vâng, bởi như quý vị biết, tại phần này của thế giới, những bất bình đã ăn sâu và tồn tại từ hàng thế kỷ. Vì thế, khi bạo lực lớn lao như vậy tích tụ, khi phẩm giá và lòng tự trọng của các dân tộc bị xúc phạm, và khi các cuộc tấn công được thực hiện bằng bạo lực, thì sự đáp trả cũng sẽ bạo lực tương tự.

Dĩ nhiên, chúng ta bước vào một vực thẳm và một vòng xoáy, và chúng ta không biết nó sẽ dẫn chúng ta đi đâu. Có nguy cơ chúng ta sẽ bị cuốn vào vòng xoáy của sự trả đũa và bạo lực lẫn nhau, có thể quét sạch tất cả.

Chúng ta phải cầu nguyện để hòa bình được tái lập và để chúng ta không bị cuốn vào vòng xoáy này. Nếu mỗi bên bước vào cuộc chiến vì cảm thấy mình bị tấn công, thì có nguy cơ toàn bộ khu vực sẽ bùng nổ.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top