Sống nhân từ như Cha trên trời

Sống nhân từ như Cha trên trời

Sống nhân từ như Cha trên trời

TGPSG - “Vì anh em đong bằng đấu nào, thì sẽ được đong lại bằng đấu ấy” (Lc 6,38)

Tin Mừng hôm nay theo Thánh Luca đặt chúng ta trước một tiêu chuẩn sống thật rõ ràng nhưng cũng đầy thách đố: sống nhân từ như Cha trên trời là Đấng nhân từ. Lời mời gọi ấy không dừng lại ở một cảm xúc đạo đức thoáng qua, nhưng chạm đến tận nền tảng đời sống thiêng liêng của người Kitô hữu.

Nhân từ không phải là yếu đuối; tha thứ không phải là dung túng; không xét đoán không có nghĩa là thờ ơ trước điều sai trái. Đức Giêsu mời gọi chúng ta bước vào chính cách hành xử của Thiên Chúa - một cách hành xử đặt lòng thương xót trên án phạt, đặt cơ hội hoán cải trên bản án kết luận.

Trong đời sống hằng ngày, xét đoán dường như là phản xạ rất tự nhiên. Ta dễ dàng nhận ra lỗi của người khác, nhưng lại chậm nhận ra những thiếu sót của chính mình. Ta có thể nghiêm khắc với tha nhân, nhưng lại bao dung cho bản thân. Tin Mừng hôm nay nhắc tôi rằng, mỗi khi tôi chọn thái độ khắt khe, khép kín, tôi đang tự đặt mình vào một “đấu” nhỏ hẹp. Và chính “đấu” ấy sẽ trở lại với tôi. Ngược lại, khi tôi dám tha thứ, dám cho đi, dám mở lòng, tôi không chỉ giải thoát người khác mà còn giải thoát chính mình. Sự tha thứ không làm mất phẩm giá; trái lại, nó nâng con người lên gần hơn với Thiên Chúa.

Lòng nhân từ làm cho trái tim trở nên rộng rãi hơn, và trong sự rộng rãi ấy, tôi cảm nghiệm được tự do nội tâm. Hình ảnh “đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn” diễn tả một Thiên Chúa quảng đại vượt quá mọi tính toán của con người. Người không đong đếm cách dè sẻn, nhưng ban phát cách dư tràn. Điều này khiến tôi tự hỏi: tôi đang sống với một trái tim co cụm hay một trái tim biết mở ra? Tôi đang dùng “đấu” nào để đong cho anh chị em mình?

Tin Mừng hôm nay không chỉ là một lời hứa: “Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha”, mà còn là một nguyên lý thiêng liêng: cách tôi đối xử với người khác sẽ phản chiếu cách tôi sẵn sàng đón nhận ân sủng của Thiên Chúa.

Xin cho tôi biết bắt đầu từ những điều nhỏ bé: một lời nói dịu dàng thay cho phê phán, một sự im lặng thay cho lên án, một cử chỉ cảm thông thay cho lạnh lùng. Và trên hết, xin cho tôi biết nhớ rằng, mình cũng đang sống nhờ lòng thương xót. Bởi lẽ, chỉ khi sống nhân từ như Cha, tôi mới thực sự trở nên con cái của Người.

Bài Mai Hoa (TGPSG)

Top