Sinh tử trong Giáo Hội

Sinh tử trong Giáo Hội

Sinh tử trong Giáo Hội

TGPSG -- “... Ai sẽ cứu tôi khỏi thân xác phải chết này? Tạ ơn Thiên Chúa, chính nhờ Đức Giêsu Kitô, là Chúa chúng ta. (Ý lời ca từ Rm (7,18-25) - Niệm Suy Lời Chúa của Lm Kim Long)

Sáng ngày 19/6/2025, linh mục (Lm) Phanxicô Xavie Bảo Lộc, Giám đốc Trung tâm Mục vụ TGPSG đã dâng Thánh lễ đồng tế cầu nguyện cho cha cố Phêrô Kim Long nguyên cha giáo ĐCVSG tại nhà nguyện cổ. Đồng tế với ngài có Lm Gioakim Lê Công Thành, Tổng đại diện giáo phận Phú Cường, Lm Rôcô Nguyễn Duy -Trưởng ban Thánh Nhạc, Lm Giuse Vũ Hữu Hiền -Trưởng ban Mục vụ Truyền thông TGPSG cùng các cha giáo và các linh mục trong trung tâm.

Hiệp thông trong Thánh lễ có các n tu học viên, nhân viên trong trung tâm, gia đình và giáo dân tham dự

Trước khi bước vào Thánh lễ, linh mục chủ tế đã nói đến quá trình phục vụ của cha cố Phêrô, ngài từng là cha giáo của bao thế hệ chủng sinh cũng như giáo dân. Và cũng nhắc đến bài hát nổi tiếng của Ngài “Khi Chúa thương gọi con về được Ngài sáng tác khi mới rời quân ngũ, bài hát đó nay được các ca đoàn áp dụng vào trong các tang lễ, hôm nay cũng được hát lên cho chính cha cố Phêrô Kim Long.

Trong phần phụng vụ Lời Chúa, Lm André Trần An Hiệp đã chia sẻ đoạn Tin Mừng theo Thánh Gioan “Ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin sẽ không chết bao giờ ...”  Bài Tin Mừng cho chúng ta thấy rằng Chúa tin vào quyền năng của Chúa Cha , Ngài sẽ ban cho ai tin vào Ngài được sự sống đời đời.

Một khi cuộc sống trần gian này không còn thiết thực, nhất là những người tội lỗi, nhưng một khi đã tin vào Chúa , thì số phận hoàn toàn khác cũng thay đổi khi cùng chết và sống lại với Chúa Kitô. Như vậy chết không phải là hết mà là một cửa ngõ đã được mở ra để được ở bên Chúa tình yêu và sống phong phú hơn.

Chúng ta đã khẳng định là chết được về với Chúa, nhưng ... tại sao đôi lúc chúng ta lại sợ chết trong những ngày tháng cuối đời?... Bởi vì chúng ta chưa chuẩn bị để đón nhận nó. Một khi mình đã xác định cho cái chết là về với Chúa, thì nỗi sợ hãi đó không còn mà nó là một con đường dẫn ta đến bình an trong Thiên Chúa hằng sống.

Cha giáo Kim Long là một cha giáo của nhiều thế hệ, nhiều linh mục đã học qua Ngài cũng như giáo dân. Ngài còn là giảng viên Học viện Mục vụ, đào tạo nhiều ca trưởng, đóng góp cho miền Nam và giáo phận mà hiện nay đa số là những ca trưởng của các ca đoàn đang phục vụ. Ngài đã cống hiến và phục vụ cho Giáo hội một cách hết mình và nhiệt tình qua những bộ lễ, thánh nhạc, bài hát phục vụ cũng đủ để nhìn thấy sự tận hiến của ngài cho nền âm nhạc Thánh ca. Ngài đã sinh ra trong Giáo Hội và đã chết trong Giáo Hội. Hiện nay có những người trong chúng ta đã sinh ra trong Giáo Hội nhưng lại chết ngoài Giáo Hội. Xin Chúa thương đến Cha giáo Phêrô và nguyện Chúa giúp cho chúng ta biết noi gương ngài sinh ra và chết trong Giáo Hội.

Sau Thánh lễ các mọi người lần lượt lên thắp nhang cho cha Phêrô và hẹn tái ngộ trên Nước Trời

                                                                    Bài & Ảnh: Bá Hạnh (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top