Nửa ngày của hai năm

Nửa ngày của hai năm

Nửa ngày của hai năm

7 giờ sáng Thứ Bảy 24.05.2009, có điện thoại: anh PC. Khôi, bạn thân của Đức Giám Mục GP. Ban Mê Thuột, cũng là học viên Khóa đào tạo Thừa tác viên Mục vụ Hôn nhân Gia đình ở Học Viện Mục Vụ TGP Saigon suốt 2 năm qua. Anh nhắc trong nôn nao: Đừng quên hôm nay là một ngày rất ‘trọng đại’! – Oh yeh. Làm sao mà quên cho được chứ?...

Đến sân Học viện đã thấy một bầu khí khác hẳn: các chị thì thướt tha áo dài, nam nhân thì ai cũng sơmi-cà vạt! Bãi xe như nhiều hơn thường lệ… những cái bắt tay dường như cũng nồng ấm hơn, xiết chặt hơn. Ôi, tình gia đình…

Hơn 8 giờ một chút, căn phòng hết sức thân quen trong gần 24 tháng qua, đã vinh dự đón hầu như đầy đủ các Cha giáo ở Học viện cũng như các giảng viên đã từng giảng dạy Khóa này trong thời gian qua. (Thoáng buồn khi biết tin Đức Hồng Y và ĐGM Giám Đốc Học viện không thể đến được vì mục vụ). 

Niềm vui ào đến khi MC bắt đầu giới thiệu. Những tràng pháo tay vang dội thay lời chào hỏi. Dường như ai nấy đều sống lại thời tuổi thơ cắp sách, cho dù đang là những… nội ngoại!

Bản báo cáo của anh Dũng giúp mọi người trong khán phòng chợt nhìn lại 2 năm qua với sự phấn khích trong trầm tư… Những số liệu chi tiết, kết quả khóa học, những nhận định cũng như những cảm nghiệm đều được anh trình bày ngắn gọn nhưng súc tích, giọng anh có chút hương vị biển Bãi Dâu! Chưa hết, anh còn trình bày những công việc mà Khóa học sẽ phải thực hiện, những dự định khả thi trong tương lai gần khiến vài người thì thầm: ‘Ừ nhỉ, bây giờ mình hạ sơn, nhưng thực sự chỉ mới là bước chân đầu tiên lên núi Golgotha thôi!...’

Niềm hạnh phúc chợt vỡ òa khi những học viên đầu tiên được xướng tên bước lên nhận văn bằng tốt nghiệp. 36 con người bền đỗ trong ưu tú, nụ cười rạng rỡ, dáng vẻ hiên ngang bước lên đảm nhận vai trò trở thành chỗ dựa cho nhiều gia đình Kytô hữu trong TGP hôm nay và ngày mai!

Rồi đến 56 anh chị nhận những tín chỉ học phần… Vui quá đi!

Một đại diện học viên cám ơn bằng những lời tự phát nhưng hết sức chân tình…

Lời đáp từ của Cha Hiền, Phó Giám Đốc Học Viện, được mọi người ‘uống cạn’ như một huấn từ của vị mục tử. Lời Cha như vừa khai quang mọi cản trở trên bước đường của một Thừa tác viên Tư vấn tương lai, lại cũng vừa dọn tâm hồn để cùng hiệp dâng Thánh Lễ Tạ Ơn… Vâng, Cha đã làm được: Thánh Lễ Tạ Ơn do 5 vị Linh mục đồng tế thật ấm cúng, nhưng cũng thật trang nghiêm, sốt sắng. Bữa tiệc thánh được dọn ra với 2 món hảo hạng là Lời Chúa và Mình Chúa làm mọi người tăng thêm niềm hứng khởi trong nền nhã nhạc thánh thiêng. Ai nấy đều hân hoan chào chúc bình an cho nhau trong niềm vui đoàn viên hiệp nhất với niềm tin mang Chúa đến cho nhau…

Sau bữa tiệc linh hồn là bữa tiệc cho thể xác. Lại một anh Dũng khác, giám đốc trẻ của nhà hàng trẻ Everose, cũng là phu quân của một thành viên trong Khóa học đã hỗ trợ hết mình cho bữa tiệc này. Anh hỗ trợ cả vật chất lẫn tinh thần: Ai nấy vừa được thưởng thức món ăn ngon của anh, lại vừa được thưởng thức giọng hát ngọt ngào của anh. 2 bài hát mà anh hát tặng Khóa học được tán thưởng bằng tràng vỗ tay ‘đấp-bồ’! Và cũng không ngờ, anh đã ‘mở hàng’ cho một chương trình ‘lẩu nhạc’ thập cẩm với đủ các ‘món’ như đơn ca, song ca, tốp ca và… quá trời ca! Lại có cả múa, có vọng cổ, có ngâm thơ và có nguyên một loạt tiết mục ảo thuật ‘thiện nguyện nhưng rất chuyên nghiệp’! Một cô bé 15 tuổi, con của một thành viên trong Khóa học cũng vừa đàn vừa hát tặng ‘các chú các bác và các ông các bà’ một bài hát rất nhí nhảnh và dễ thương…

MC Khánh quảng cáo: chương trình văn nghệ này là ‘cây nhà lá vườn’, cứ tưởng bở; Không ngờ, nếu phải đặt tên cho đúng thì phải là Chương trình tạp kỹ ‘Cây nhà lá vườn, nhưng trái thì mua ngoài chợ’ vì quá chuyên nghiệp! Có lẽ chuyên nghiệp quá nên MC Khánh chỉ cần có 3 lần mời Quý Cha nán lại thôi để thưởng thức ‘cho bằng hết’ là các Cha đã vui lòng ở lại tới hơn 13 giờ với tinh thần ‘ta hãy xin cho được vác thánh giá theo chân Chúa’! (Hi hi hi…) Ra về, kết thúc nửa ngày mà cũng là kết thúc 2 năm, hầu như ai cũng có những suy tư ẩn bên trong niềm vui trên vẻ mặt rạng rỡ…Trong đó có một ý nghĩ đan xen: Kết thúc hôm nay cũng đồng nghĩa với khởi đầu ngày mai…


 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top