Nghề cao quý

Nghề cao quý

"Chuyện kể rằng, có một người thợ mộc đã già và muốn về hưu. Ông nói với người chủ thầu về dự định rời bỏ công việc tại công ty xây dựng để về sống một cuộc sống an nhàn với gia đình vợ con lúc cuối đời.

Mặc dù từ nay sẽ không còn nguồn thu nhập chính nữa, nhưng đã đến lúc ông phải nghỉ ngơi. Vả lại, vợ chồng ông có thể thu xếp được. Người chủ thầu rất tiếc khi phải để cho một người thợ giỏi như ông ra đi nên đã yêu cầu ông hãy làm cho ông ta một căn nhà cuối cùng xem như là một đặc ân.

Người thợ đồng ý, nhưng có thể nhận ra là ông không hết lòng vì việc làm cuối cùng này. Ông làm việc qua loa và sử dụng những vật liệu kém phẩm chất. Quả thật là đáng tiếc khi ông chọn kết thúc sự nghiệp của mình như thế.

Sau khi công trình hoàn thành, ông chủ thầu đến kiểm tra rồi đưa chìa khóa của ngôi nhà cho người thợ mộc, nói: “Đây là căn nhà của ông. Món quà cuối cùng của tôi dành tặng cho ông.”

Thật bất ngờ và cũng thật xấu hổ. Nếu biết mình đang xây ngôi nhà cho chính mình, thì có lẽ người thợ mộc đã làm khác đi. Bây giờ thì ông phải sống trong ngôi nhà do chính mình xây lên một cách cẩu thả."

Hôm nay là ngày lễ Lao động quốc tế, Hội Thánh kính nhớ một người thợ mộc tuyệt vời: Thánh Giuse Thợ. Ngài đã miệt mài với nghề mộc cả cuộc đời để làm mọi việc theo thánh ý Chúa, chăm sóc và xây dựng một tổ ấm hạnh phúc là Thánh Gia, gương mẫu của tất cả các gia đình. Lễ Thánh Giuse Thợ được Đức Giáo Hoàng Piô XII thiết lập vào năm 1955 để nhắc lại sự liên hệ giữa Thánh Giuse và công việc lao động, và nói lên một nét nhân tính của Ðức Giêsu trong đời sống thường nhật, một người làm nghề thợ mộc. Ðức Giêsu đã được cha nuôi của Người huấn luyện thành thạo trong công việc làm nuôi sống gia đình. Mừng lễ này, mọi người được mời gọi để xây dựng cho gia đình bằng kết quả từ bàn tay và tâm trí, đồng thời xây đắp Hội Thánh là Nhiệm Thể Ðức Kitô.

Tin Mừng theo thánh Matthêu thuật lại việc những người đồng hương của Chúa Giêsu vì thành kiến nên đã không tin Chúa là Đấng Messia vì Người xuất thân từ gia đình thanh bần, cha làm thợ mộc: "Ông ta không phải là con bác thợ mộc sao?" (Mt 13,55). Lạy Chúa Giêsu mến yêu, xin giúp chúng con biết nhìn người khác bằng con mắt đồng cảm, không xét đoán người ta theo định kiến. Nhất là biết noi gương Thánh Giuse, dùng công việc làm để nuôi sống bản thân và để làm vinh danh Chúa, hầu có thể loan truyền Lời Chúa qua cách sống lương thiện hằng ngày. Amen.

Top