Ngày xuân nói chuyện gia đình

Ngày xuân nói chuyện gia đình

Ngày xuân nói chuyện gia đình

TGPSG -- Câu chuyện mở đầu - Tết là để trở về

Trên mạng xã hội những ngày qua có lan truyền một đoạn video ngắn, vừa hài hước vừa thấm thía.

Có một anh chàng làm nghề chụp hình dạo ở Sài Gòn. Gần Tết, anh thu xếp để về quê miền Tây sum họp với cha mẹ và em út. Nhưng trên đường về, anh nảy ra ý tưởng kiếm thêm thu nhập: biến chiếc xe của mình thành một “phông nền Tết di động”. Anh dựng cảnh nhà ngày Tết: bánh chưng, câu đối, màu sắc đỏ vàng rực rỡ; ai ghé chụp, anh in ảnh lấy liền.

Hành trình về quê vì thế kéo dài hơn. Đến tận 28 Tết, anh vẫn còn mải mê chụp ảnh xuyên Tết, dường như chẳng muốn về nữa.

Bất ngờ, anh bắt gặp một gia đình nhỏ bên đường: hai vợ chồng đang âu yếm đứa con khoảng tám tuổi, nâng niu và nói với con những lời yêu thương nhất. Cảnh ấy làm anh lặng người. Anh nhớ ngày xưa cha mẹ cũng dành cho anh tất cả. Anh cũng nghĩ đến cha mẹ mình: mỗi lần xé tờ lịch mới của những ngày, chắc các ngài lại chờ tin anh trở về.

Chỉ một khoảnh khắc đó, anh quyết định quay xe chạy thẳng về nhà.

Bộ phim khép lại với thông điệp: “Tết đoàn viên - có đủ mọi người mới thật là hạnh phúc. Cha mẹ có đầy đủ mà thiếu con cái trở về, thì Tết vẫn chưa trọn vẹn.”

Một câu chuyện đơn sơ nhưng đánh động tâm hồn, nhất là trong ngày mồng Hai Tết - ngày của gia đình, của lòng hiếu thảo, của lòng biết ơn ông bà cha mẹ.

“Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ,

Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha.”

1. Ngày Tết - trở về nguồn cội

Ngày Tết là ngày con cháu sum họp bên mâm cơm gia đình, là dịp chúng ta nhớ ơn ông bà tổ tiên, tiếp nối những gì tốt đẹp cha ông đã để lại.

Chính Thiên Chúa là nguồn cội của mọi sự. Ông bà cha mẹ là người cộng tác với Chúa để sinh thành, dưỡng dục, chăm sóc và dạy dỗ chúng ta nên người.

Phụng vụ Lời Chúa ngày mồng Hai Tết Nguyên Đán trình bày về bổn phận đối với tổ tiên – những người đã để lại cả một gia sản quý báu: từ quê hương, dòng họ, đến những truyền thống đạo đức, nếp sống, gia phong lễ nghĩa, và tinh thần kính trên nhường. Các ngài đã dạy dỗ chăm sóc nuôi dưỡng chúng ta, để chúng ta nên người.

“Giờ đây, chúng ta hãy ca ngợi những vị danh nhân, cũng là cha ông của chúng ta qua các thế hệ Nhưng các vị sau đây là những người đạo hạnh, công đức của các ngài không chìm vào quên lãng. Dòng dõi các ngài luôn được hưởng một gia tài quý báu đó là lũ cháu đàn con” (Hc 44,1.10-11)

2. Niềm hạnh phúc bên gia đình và người thân

Ngày nay các bạn trẻ có một số câu nói vui về “nhà” hay gia đình, nhưng rất “chuẩn không cần chỉnh,” như sau:

“Đi thật xa để trở về… ăn cơm mẹ nấu.”
Dù đi đâu, cuối cùng vẫn thích cơm nhà.

“Gia đình là số một, vì những lúc hết tiền vẫn có chỗ để về.”

“Nhà là nơi… mình có thể mặc đồ xấu nhất mà vẫn được yêu thương.”

“Ở ngoài trưởng thành bao nhiêu, về nhà vẫn là đứa con bé xíu của mẹ ba.”

“Gia đình không hoàn hảo nhưng là nơi yêu mình vô điều kiện.”

Ngày Tết còn là cơ hội để những người đi xa trở về nhà, trở về vùng trời tuổi thơ – nơi không đâu bình an bằng mái ấm gia đình. Chúng ta tự hào về dòng họ mình, và còn tự hào vì được đón nhận đức tin Công Giáo từ tổ tiên.

Bổn phận của con cháu là biết ơn và chăm sóc ông bà cha mẹ khi các ngài còn sống với chúng ta. Trong nhịp sống vội vã, đôi khi ta bận rộn quá mức, để cha mẹ già cô đơn trong những cơn đau yếu, trí nhớ suy giảm. Có khi ta mất kiên nhẫn mà nặng lời với các ngài.

Người Kitô hữu được nhắc nhớ luôn sống điều răn thứ bốn: thảo kính cha mẹ.

Ngày Tết, người Công Giáo không thực hành kiểu “mời ông bà về ăn Tết”, nhưng tưởng nhớ các ngài trong cầu nguyện, biết ơn vì những điều tốt đẹp được truyền lại, và rồi tiếp tục dạy lại cho con cháu.

Chúng ta tin rằng, dù đã khuất, ông bà cha mẹ vẫn luôn hiện diện với chúng ta, được Chúa bao bọc trong lòng thương xót của Ngài - Đấng không bỏ quên một ai.

Thiên Chúa muốn chúng ta hiếu kính cha mẹ, và kính sợ Chúa.

Trong Tin Mừng hôm nay, (Mt 15,1-6), Chúa Giêsu nhắc lại giới luật:“Ngươi hãy thờ cha kính mẹ; kẻ nào nguyền rủa cha mẹ thì phải bị xử tử.” Vì thế, ta không thể nói “những gì dành cho cha mẹ con đã dâng cho Chúa hết rồi”.

“Lạy Chúa là Cha rất nhân từ, Chúa dạy chúng con phải giữ lòng hiếu thảo. Hôm nay nhân dịp đầu năm mới chúng con họp nhau để kính nhớ tổ tiên và ông bà cha mẹ. Xin Chúa trả công bội hậu cho những bậc đã sinh thành dưỡng dục chúng con, và giúp chúng con luôn sống cho phải đạo đối với các ngài.” Đó là lời nguyện nhập lễ hôm nay nhắc chúng ta sống cho phải đạo với ông bà cha mẹ.

Lạy Chúa, trong ngày Tết, bên mâm cơm gia đình, chúng con biết ơn sự hiện diện của ông bà cha mẹ. Xin cho chúng con trân trọng hai tiếng “gia đình”, sống xứng đáng với những gì các ngài để lại, cư xử với lòng kính trọng và biết ơn. Xin đừng để những bận rộn của cuộc sống
làm chúng con nặng lời hay vô tâm với các ngài. Vì ai trong chúng con cũng có một cội nguồn gia đình,và trên hết, xin cho chúng con biết sống theo thánh ý Chúa - Đấng chỉ mong chúng con được hạnh phúc.Amen.

Bài: Martino Lê Hoàng Vũ (TGPSG)

Top