Ngày 16 tháng 7: Đức Mẹ núi Carmêlô

Ngày 16 tháng 7: Đức Mẹ núi Carmêlô

Ngày 16 tháng 7: Đức Mẹ núi Carmêlô

WHĐ (16/7/2025) - Lễ nhớ không buộc kính Đức Mẹ núi Carmêlô được thiết lập nhằm tưởng nhớ việc Đức Mẹ hiện ra với Thánh Simon Stock vào ngày 16 tháng 7 năm 1251.

NHỮNG NGÀY LỄ PHỤNG VỤ

16 tháng 7

Đức Mẹ núi Carmêlô

Lễ nhớ không buộc kính Đức Mẹ núi Carmêlô được thiết lập nhằm tưởng nhớ việc Đức Mẹ hiện ra với Thánh Simon Cột vào ngày 16 tháng 7 năm 1251.

Sách Các Vua thuật lại rằng, trên núi Carmêlô, Ngôn sứ Êlia đã quy tụ một nhóm người nhằm bảo vệ sự tinh tuyền của đức tin Do Thái và ông đã chiến thắng trong một cuộc thách đố với các tư tế của thần ngoại Baan.

Được linh hứng từ kinh nghiệm này, một nhóm đan sĩ sống theo luật Thánh Basilio đã hình thành, với mục đích noi gương Ngôn sứ Êlia. Có những dấu tích cho thấy sự hiện diện của họ từ thế kỷ XI, khi các đoàn thập tự chinh đến vùng đất này.

Vào khoảng năm 1154, nhà quý tộc người Pháp tên là Berthold đã đến ẩn cư trên ngọn núi này sau khi đến Palestine cùng với người anh họ là Aimery de Limoges, Thượng phụ thành Antiôkia. Ông đã quy tụ các ẩn sĩ để cùng sống đời đan tu. Những người sống đời tận hiến này đã xây dựng một ngôi nhà nguyện nhỏ ở trung tâm các phòng của họ, dâng kính cho Đức Trinh Nữ Maria. Họ tự gọi mình là “Dòng Anh em Đức Trinh Nữ Maria diễm phúc núi Cát Minh”.

Dòng Carmêlô dần dần hình thành với hai đặc điểm chính: quy chiếu về ngôn sứ Êlia và sự gắn bó mật thiết với Đức Maria rất thánh. Theo truyền thống, cũng chính tại nơi này, Thánh Gia đã dừng chân trong hành trình trở về từ Ai Cập.

Người còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của Người đứng bên ngoài, tìm cách nói chuyện với Người. Có kẻ thưa Người rằng: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, tìm cách nói chuyện với Thầy.” Người bảo kẻ ấy rằng: “Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?” Rồi Người giơ tay chỉ các môn đệ và nói: “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi.” (Mt 12,46-50)

Mối dây tình yêu chứ không phải huyết thống

Vào ngày Giáo hội mừng lễ nhớ không buộc kính Đức Mẹ núi Carmêlô, phụng vụ trình bày đoạn Tin mừng theo Thánh Matthêu nói về mức độ liên hệ gia đình với Chúa Giêsu. Mức độ này không dựa trên huyết thống, nhưng dựa trên sự noi gương: “Ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi”.

Những ai thuộc về “gia đình” của Người không trở thành thành viên nhờ quan hệ huyết thống, hay nhờ cùng thực hành một tôn giáo, nhưng nhờ một chọn lựa tự do và cá vị, được thể hiện qua việc dấn thân thi hành Thánh ý Chúa Cha.

Đức Maria, người môn đệ đầu tiên

Để xác nhận điều vừa được nói, chính Chúa Giêsu đã đáp lại một người phụ nữ ca tụng Mẹ Người: “Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm!” Người đáp lại: “Đúng hơn phải nói: Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa” (Lc 11,27-28).

Đức Maria là người biết lắng nghe, biết ghi nhớ mọi sự trong lòng, và biết hướng mọi người về với Con của mình – “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo” (Ga 2,5). Đức Maria là người không bao giờ lìa xa Con mình là Chúa Giêsu, ngay cả trên đường Thập giá. Mẹ đã “đứng” dưới chân Thập giá. Mẹ là người môn đệ không bao giờ lìa xa Chúa Giêsu, nhưng luôn luôn “theo Người”.

Đức Maria, mẫu gương cho các Kitô hữu (và Dòng Carmêlô)

Tất cả những điều ấy dẫn chúng ta đến chỗ noi gương Đức Trinh nữ Maria. Cũng như các đan sĩ trên núi Carmêlô đã làm và vẫn đang làm, mọi Kitô hữu được mời gọi chiêm ngắm Đức Maria để học nơi Mẹ, và phó thác bản thân cho lời chuyển cầu của Mẹ, hầu gìn giữ “sự tinh tuyền của đức tin” trước các ngẫu tượng của những “Baan” thời đại hôm nay.

Áo Đức Bà giải thoát khỏi những đau khổ nơi luyện ngục

Thánh Simon Stock đã cổ vũ lòng sùng kính Đức Mẹ núi Carmêlô và sáng tác một bài thánh thi tuyệt đẹp dâng kính Mẹ mang tựa đề Flos Carmeli (Hoa núi Cát Minh). Đức Mẹ đã hứa với Thánh nhân rằng: Những ai qua đời khi đang mang Áo Đức Bà sẽ được giải thoát khỏi những đau khổ nơi luyện ngục.

Hoa núi Cát Minh,
Dây nho sum suê trổ hoa rực rỡ;
Vinh quang Thiên Quốc,
Mẹ đồng trinh, vẫn sinh hạ Con Trời.
Nào ai sánh được như Mẹ.

Mẹ dịu hiền,
Không từng biết người nam,
Xin ban ân huệ
Cho đoàn con cái Cát Minh.
Ngôi Sao Biển sáng soi.

Gốc Giesê mạnh mẽ,
Đã sinh một đoá hoa huy hoàng,
Xin Mẹ luôn gần bên,
Giữ gìn từng giờ từng phút
Những ai phụng sự Mẹ.

Bông huệ tinh tuyền,
Nở giữa bụi gai,
Xin trợ giúp những tâm hồn chân thành
Khi yếu đuối quay về
Và tín thác nơi Mẹ.

Áo giáp kiên cường,
Chúng con tin tưởng vào quyền lực Mẹ:
Dưới Áo Mẹ chở che,
Giữa cơn chiến đấu gay go,
Chúng con kêu cầu Mẹ.

Đường đời mù mịt,
Thù địch bủa vây,
Mẹ luôn ban lời khuyên chẳng sai lạc
Cho những ai tìm đến
Và nương nhờ Mẹ.

Ôi Mẹ hiền dịu,
Đấng trị vì trên núi Cát Minh,
Xin chia sẻ cùng đoàn con
Niềm vui Mẹ đang hưởng
Trong vinh phúc thiên đàng.

Kính chào Cửa Thiên Đàng,
Nay được triều thiên vinh hiển,
Xin dẫn đưa chúng con về nơi an toàn,
Nơi Con yêu dấu của Mẹ
Là niềm vui đích thực được chiêm ngắm.
Amen. (Alleluia.)

Tâm Bùi chuyển ngữ
từ Vatican News
(Nguồn: hdgmvietnam.com)

Top