Nay khác xưa

Nay khác xưa

Nay khác xưa

TGPSG -- Nhìn vào thực trạng xã hội ngày nay, chúng ta thấy có một sự báo động rất lớn, đó là vợ chồng bỏ nhau để đi lấy người khác, hay có một câu thành ngữ “Ông ăn chả bà ăn nem”. Qua sự việc đó, có lẽ cho mỗi người chúng ta suy gẫm lại bài Tin Mừng của thánh sử (Mc 10, 1-12).

Đọc và gẫm bài Tin Mừng, chúng ta thấy vào thời xưa, những người biệt phái cũng đến hỏi Chúa Giêsu về việc “Người ta có được phép ly dị vợ mình chăng?” Và Chúa Giêsu đã đáp lại với họ một cách thẳng thắn: “Chính vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Môsê mới viết ra điều luật đó cho các ông. Còn lúc khởi đầu công trình tạo dựng, Thiên Chúa đã làm nên con người có nam có nữ; vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly.”

Qua đó cho chúng ta thấy được tầm quan trọng trong tình yêu hôn nhân “nhất phu nhất phụ”, vợ chồng không được phép bỏ nhau cũng không được “Ông ăn chả bà ăn nem”. Bởi nó đi ngược lại với đạo lý làm người. Làm sao ta có thể sống chung với người này mà nghĩ đến người khác, làm sao ta có thể sống “đồng sàng dị mộng”.

Như thế chúng ta thấy được, trong một xã hội mà người ta xem tình yêu như là một sự hưởng thụ khoái lạc, không còn bổ túc cho nhau trong tình yêu, không còn sự nâng đỡ nhau trong tình yêu, không còn em ngã anh nâng hay anh té em đỡ, thì dần dần sẽ dẫn đến một xã hội trụy lạc.

Khi hai người đến với nhau, làm sao cả hai thấy được tầm quan trọng của hôn nhân, tầm quan trọng của hai người khi quyết định về sống chung với nhau. Khi mà người bạn đời của mình đau, không chỉ riêng người đó đau mà là chính mình cũng đau. Khi người bạn đời của mình gặp chuyện buồn, mình cũng buồn với người bạn đời của mình, để gánh vác trách nhiệm cùng nhau. Bởi vì không còn là hai nữa, mà là cả hai cùng huyết nhục.

Và đôi khi trong cuộc sống, thời gian làm cho tình yêu của thủa ban đầu bị phai nhạt, và thời gian cũng làm cho con người cũng đổi thay. Chính vì thế mà nhiều cặp vợ chồng gặp khó khăn, dẫn đến những cuộc chia tay trong nước mắt. Ước gì những lúc như thế vợ chồng có thể ngồi lại với nhau để nhớ lại thủa ban đầu mới yêu nhau, suốt ngày chỉ muốn bên nhau, suốt ngày chỉ muốn tâm sự cùng nhau, muốn chia sẻ cùng nhau những câu chuyện vui buồn.

Cuối cùng ước mong rằng, dù những bạn trẻ mới bước vào hôn nhân hay những người đã trải qua mấy chục năm của hôn nhân, luôn giữ cho nhau những lời hứa tốt đẹp lúc ban đầu, để cùng nhau xây dựng một tổ ấm đầy tình yêu thương và hạnh phúc hơn.

                                                             Thầm Lặng - AA (TGPSG)

Top