Myanmar và dự luật mới về tôn giáo
WHĐ (12.04.2014) – Tổng thống Myanmar Thein Sein đã yêu cầu Quốc hội nước này xem xét một dự luật mới về tự do tôn giáo: biện pháp –nhằm bảo vệ người Hồi giáo thiểu số, nạn nhân của bạo lực– sẽ hạn chế các cuộc hôn nhân khác đạo và các cuộc cải đạo, nghiêm cấm chế độ đa thê và khuyến khích kiểm soát sinh sản. Quốc hội và các Bộ trưởng sẽ đánh giá và thảo luận về dự luật này vào tháng Năm tới.
Được biết, đề nghị của ông Thein Sein xuất phát từ thư thỉnh nguyện của một phong trào gồm các nhà sư Phật giáo; thỉnh nguyện này đã thu thập được hơn 1,3 triệu chữ ký với mục đích “bảo vệ chủng tộc và tôn giáo của quốc gia có đa số người Phật giáo”. Nhóm vận động được biết với tên gọi “Phong trào 969”, chủ trương bạo lực và bất khoan dung. Phong trào này đã tổ chức các cuộc biểu tình đầy hận thù và bạo lực chống lại người Hồi giáo Miến Điện trong nhiều tháng, và đã bị cáo buộc là một mối đe dọa cho đất nước
Dự luật sắp được đưa ra thảo luận đã gặp phải những bất đồng quan điểm về chính trị và tôn giáo. Bà Aung San Suu Kyi, thủ lĩnh của “Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ”, đã chỉ trích dự luật này, bà nói rằng nó phân biệt đối xử đối với phụ nữ cũng như vi phạm nhân quyền và các quyền tự do cá nhân.
Trao đổi với Fides, Đức cha Charles Maung Bo, Tổng giám mục Yangon cho biết ngài phản đối dự luật này và yêu cầu nhà nước “không can thiệp vào quyền của cá nhân được lựa chọn tôn giáo của chính mình”. Ngài nói, pháp luật “hạn chế tự do tôn giáo tại Myanmar vào thời điểm mà người dân trong các khu vực khác được hưởng tự do. Cải đạo là một vấn đề lương tâm, không ai có thể ép buộc”.
Luật hạn chế hôn nhân khác đạo “sẽ khiến cho người phụ nữ không còn đủ mạnh mẽ trong quyết định tự do xây dựng gia đình”. Nhắc lại những thành kiến và chiến dịch hận thù chống lại người Hồi giáo Miến Điện, Đức Tổng giám mục Maung Bo hô hào cần phải có hoà hợp tôn giáo. Hiến pháp Myanmar công nhận Phật giáo có một một “vị trí đặc biệt”, là niềm tin của đa số người dân, nhưng cũng công nhận các tôn giáo khác như Kitô giáo, Hồi giáo, Ấn Độ giáo và Vật hồn giáo (animism - quan niệm vạn vật đều có hồn).
(Nguồn: WHĐ - Theo Agenzia Fides, 11-04-2014)
bài liên quan mới nhất
- ĐHY Koch: Công đồng Nicaea, sau 1700 năm, vẫn còn vang vọng (số 2)
-
ĐHY Koch: Công đồng Nicaea, sau 1700 năm, vẫn còn vang vọng (số 1) -
Chúa Giêsu Kitô là niềm hy vọng của chúng ta (22/01/2025): Bài 2 - Truyền tin. Đức Maria lắng nghe và xin vâng -
Truyền hình trực tiếp Buổi Tiếp Kiến chung của Đức Thánh Cha lúc 14g50 thứ Tư 22/01/2025 -
Đức Thánh Cha Phanxicô: Một nữ tu sẽ là Chủ tịch Phủ Thống đốc thành Vatican -
Hành hương thời Tân ước - Phần 3: Đức Giêsu, người hành hương chịu chết để cứu độ con người -
Tài liệu Tuần Cầu nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất năm 2025 -
Cuba thả tù nhân, hoan nghênh sự trung gian hòa giải của Tòa thánh -
Hoa Kỳ: Phép lạ của Đức Bà Cứu Chữa trước ngọn lửa -
Phỏng vấn Thanh tra Tông toà tại giáo xứ Mễ Du
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y -
5 chủ đề nổi bật trong 10 năm triều đại Giáo hoàng Phanxicô