Mùa Thụ tạo 2024: Hy vọng và hành động cùng Công trình sáng tạo
Cũng như mọi năm, năm nay Mùa Thụ tạo, thời gian dành để suy tư và cầu nguyện để đáp lại tiếng kêu của hành tinh, sẽ bắt đầu từ ngày 01/09 đến ngày 04/10, lễ Thánh Phanxicô Assisi. Vào ngày khai mạc sẽ có cuộc gặp gỡ đại kết, và suy tư về việc loại bỏ nguyên liệu hoá thạch.
Theo thông báo của Phong trào Laudato si’, biểu tượng hướng dẫn Mùa Thụ tạo 2024 là “Hoa quả đầu mùa của hy vọng” được gợi hứng từ thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma, chương 8. Ban tổ chức giải thích: “Thời đại chúng ta đang sống cho thấy chúng ta không có mối liên hệ với Trái đất như một ân ban của Đấng Tạo Hoá, nhưng như một nguồn tài nguyên để sử dụng. Thực vậy, muôn loài thụ tạo rên xiết vì sự ích kỷ và hành động thiếu bền vững của chúng ta. Nhưng thụ tạo dạy chúng ta rằng niềm hy vọng luôn hiện diện trong khi chờ đợi một tương lai tốt đẹp hơn”.
Phong trào giải thích thêm rằng trong bối cảnh Kinh Thánh, niềm hy vọng không có nghĩa là đứng yên và im lặng, nhưng là rên xiết, kêu lớn tiếng và tích cực đấu tranh cho một cuộc sống mới giữa những khó khăn. Thụ tạo và tất cả nhân loại được mời gọi tôn thờ Đấng Tạo Hoá, làm việc hướng tới một tương lai năng động, từ đó những hoa trái đầu tiên của niềm hy vọng có thể nảy sinh.
Với chủ đích này, bắt đầu từ hôm nay được xem là giai đoạn chuẩn bị của thời gian đại kết. Từ đây đến tháng 9, các vị lãnh đạo đại kết gặp gỡ và kêu gọi các cộng đoàn phân định cách cùng nhau lắng nghe và đáp lại tiếng kêu của Thụ tạo.
Một số sự kiện cho Mùa Thụ tạo: Vào tháng 6 sẽ có hội thảo trực tuyến về việc ra mắt “Hướng dẫn cử hành Mùa Thụ tạo”. Tiếp đến, vào ngày 01/9 sẽ diễn ra cuộc gặp gỡ cầu nguyện khai mạc Mùa Thụ tạo với các vị lãnh đạo tôn giáo thế giới. Ngày 21/9 sẽ cử hành ngày hành động ủng hộ Hiệp ước Không Phổ biến Nhiên liệu Hoá thạch, và một cuộc họp trực tuyến nhằm giải thích và suy tư về cách loại bỏ chúng. Sự kiện bế mạc dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 04/10 và sẽ có sự tham gia của các bạn trẻ từ khắp nơi trên thế giới.
bài liên quan mới nhất
- Thánh Phêrô và Thánh Phaolô: Hai cột trụ của Hội Thánh - Những chứng nhân trung thành của Đức Kitô
-
Hai cột trụ của Hội Thánh - Can đảm gặp gỡ để sống sứ mạng loan báo Tin Mừng -
Yêu mến hơn -
Điều gì làm nên một cuộc đời rực rỡ? -
Thinh lặng của bậc chiêm niệm -
Suy niệm Chúa Nhật XII Thường niên năm A: Chữa trị những bối rối đêm Hè -
Thần Khí làm cho nên Nghĩa Tử -
Bài học quan trọng từ một thánh lễ giỗ -
Suy niệm Chúa Nhật XI Thường niên năm A: Phục vụ mà không tính toán thiệt hơn -
Thánh Tâm Chúa Giêsu - Nguồn hy vọng cho con người hôm nay
bài liên quan đọc nhiều
- Đức Giáo hoàng chỉ cách phân biệt được Chúa hay Satan đang nói
-
Những sự thật về Satan và các thiên thần sa ngã -
Thập giá hay Thánh Giá? -
5 câu Kinh Thánh cầu xin Chúa chữa lành -
Cây Thánh Giá, biểu tượng thánh thiêng Kitô giáo -
Sống giây phút hiện tại -
Cầu xin cùng Thánh nữ Corona trong cơn đại dịch corona -
Ánh sáng - bóng tối -
Lời cầu nguyện giúp vượt qua chán nản và trầm cảm -
Tại sao đình chỉ việc cử hành Thánh Lễ giữa cơn đại dịch ?