Mọi ơn lành đều bắt nguồn từ chính Chúa

Mọi ơn lành đều bắt nguồn từ chính Chúa

TGPSG -- Chiều nay, trong khi tìm hiểu các tài liệu về Đức cha Pierre Lambert de la Motte, tôi tình cờ đọc được một lời nguyện của ngài trong bản Ký sự ngài viết trong chuyến kinh lý tại Đàng Ngoài:

Tạ ơn Chúa Giêsu Kitô và thú tội bất trung đối với ơn của Ngài.

Lạy Chúa Giêsu rất thánh, bởi vì mọi thành công trong chuyến đi này đều thuộc về Chúa, nên thật bất công khi chúng con dành lấy phần nào trong đó, hay không làm hết sức có thể để ngăn cản người ta trao đặt vào Chúa những sự không thuộc về Chúa.

Trong cái nhìn này, xin Chúa hãy tỏ lộ ra một trong những ánh sáng mà chúng con đã nhận được từ lòng nhân từ của Chúa: thập giá nặng nề nhất và một trong những sự bất trung to lớn nhất, mà những ai được Chúa gọi vào con đường bí nhiệm của Chúa lỗi phạm, đó là không hành động theo những tác động của Chúa nơi họ với tất cả sự giải thoát phó thác mà Chúa mong ước.

Lời khiển trách mà chúng con cảm nhận được, đã chỉ dạy chúng con về sự thật này là:

- khi hành động, chúng con đã theo ý muốn chúng con hơn theo sự lôi kéo thiêng liêng của Chúa;

- khi trong ý hướng của chúng con đã có những điều khác với ý muốn của Chúa;

- khi trong những bận tâm lo lắng của chúng con, chúng con đã không bận tâm tới Chúa mà lại bận tâm đến những thụ tạo;

- khi chúng con không bằng lòng kiên tâm giữ mọi sự hy sinh hãm mình và khi vác thánh giá bên trong và bên ngoài, chúng con đã mong ước thoát khỏi, vì những mục đích tốt lành nào đó hơn là vì theo như lòng Chúa muốn.

Chúng con đã tin rằng cần phải tỏ lộ ra những sự này hầu người ta hiểu rằng Chúa không để cho những kẻ xấu xa thực hiện được nhiều việc và để trao cho Chúa tất cả vinh quang do những sự đã được thực hiện trong công cuộc truyền giáo của chúng con.

Sự thực là chúng con đã có ý nghĩ này sau khi đã công khai tuyên xưng xin Chúa ban ơn tha thứ và ơn cứu giúp, ơn đó chỉ có thể nhận được bằng sự từ bỏ hoàn toàn chính con người chúng con và những gì nằm sâu nơi con người chúng con.

Chúng con khấn xin Chúa, vì công nghiệp Máu Thánh Chúa, hãy làm chúng con chết đi trong đời sống cảm giác và lý trí con người, để chúng con có thể đạt tới sự hoàn thiện mà Chúa mong ước nơi chúng con và để chúng con từ nay trở đi chỉ sống theo đời sống đức tin mà thôi.

Trích từ Ký sự Đàng Ngoài của Đức cha Lambert

Trong lời nguyện ấy, ngài nói về sự bất trung lớn nhất của con người là “không hành động theo những tác động của Chúa với tất cả sự giải thoát và phó thác mà Chúa mong ước”, hoặc khi hành động thì làm theo ý riêng mình hơn là theo sự hướng dẫn thiêng liêng của Chúa; không còn bận tâm đến Chúa mà lại bận tâm đến các thụ tạo.

Nhưng điều đánh động tôi nhiều nhất là sự nhìn nhận của Đức cha rằng mọi thành công trong công cuộc truyền giáo của ngài đều thuộc về Thiên Chúa; nghĩa là mọi điều tốt đẹp đều đến từ Thiên Chúa. Ngài cho rằng thật bất công nếu mình nhận lấy công lao vốn thuộc về Chúa.

Điều ấy khiến tôi phải nhìn lại chính mình. Biết bao lần, khi làm được một điều gì đó, tôi dễ nghĩ rằng đó là nhờ khả năng hay sự cố gắng của bản thân mà quên rằng chính Thiên Chúa là Đấng đã ban cho tôi những khả năng ấy. Có khi công khai, có khi kín đáo, tôi muốn người khác biết đến công việc của mình để được khen ngợi, tán dương, mà quên lời Chúa Giêsu: “Không có Thầy, anh em chẳng làm gì được.”

Lạy Thiên Chúa, xin cho con biết noi gương Đức cha Lambert, luôn nhận ra rằng mọi ơn lành và mọi điều tốt đẹp trong đời con đều bắt nguồn từ chính Chúa.

Bài: Tiểu Giang - Nt MTG Thủ Thiêm (TGPSG)

Top