Mỗi mùa của cuộc đời đều có ý nghĩa trong chương trình của Thiên Chúa

Mỗi mùa của cuộc đời đều có ý nghĩa trong chương trình của Thiên Chúa

TGPSG -- “Mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời dưới bầu trời này.” (Gv 3,1)

Có những lúc con người chỉ muốn giữ lại những điều mình yêu quý: một người thân, một niềm vui, một khoảng thời gian bình yên. Nhưng cuộc đời không đứng yên. Có lúc bắt đầu, có lúc phải kết thúc; có lúc gặp gỡ, có lúc chia xa; có lúc cười vui, cũng có lúc nước mắt rơi.

Sách Giảng Viên diễn tả những nhịp điệu ấy bằng những câu rất đẹp: “một thời để chào đời, một thời để lìa thế; một thời để trồng cây, một thời để nhổ cây; một thời để khóc lóc, một thời để vui cười; một thời để làm thinh, một thời để lên tiếng; một thời để yêu thương, một thời để làm hoà.” (x. Gv 3,2-8).

Một cây non và một bài học về thời gian

Có một người trồng một cây nhỏ trước sân nhà. Ngày nào ông cũng tưới nước, vun đất và kiên nhẫn chăm sóc. Thế nhưng, qua một thời gian khá lâu, cây vẫn chẳng lớn lên bao nhiêu.

Người con thấy vậy liền hỏi: “Cha chăm sóc mãi mà cây không lớn, sao cha không bỏ đi và trồng cây khác?” Người cha mỉm cười: “Con chỉ nhìn thấy phần cây ở trên mặt đất. Còn dưới lòng đất, con đâu biết những chiếc rễ đang âm thầm lớn lên thế nào.”

Rồi một ngày, cây bắt đầu vươn cao và xanh tốt.

Có lẽ cuộc đời mỗi người cũng có những khoảng thời gian như thế. Có những ngày ta cầu nguyện nhưng chưa thấy câu trả lời. Có những cố gắng dường như không đem lại kết quả. Có những lúc tưởng rằng mình đang đứng yên, trong khi thực ra Thiên Chúa đang âm thầm làm một điều gì đó nơi sâu thẳm tâm hồn.

Chúng ta thường muốn mọi sự xảy ra theo thời gian của mình. Muốn nỗi đau qua thật nhanh, muốn lời cầu xin được đáp lại ngay, muốn những người mình thương mãi mãi ở bên. Nhưng Thiên Chúa có một thời gian khác với thời gian của con người.

Sách Giảng Viên nói: “Thiên Chúa đã làm mọi sự hợp thời đúng lúc.” (Gv 3,11).

Đó là một lời nhắc nhở để chúng ta biết phó thác. Không phải lúc nào chúng ta cũng hiểu được điều Thiên Chúa đang làm. Có những biến cố chỉ khi đi qua rồi, con người mới nhận ra rằng mình đã được dẫn dắt như thế nào.

Có những cánh cửa khép lại để mở ra một con đường khác. Có những điều phải buông bỏ để tâm hồn được tự do. Và có những mất mát, dù đau đớn, lại dạy chúng ta biết trân quý hơn những gì đang có.

Vì thế, điều quan trọng không phải là cuộc đời có bao nhiêu lúc vui hay bao nhiêu lúc buồn, nhưng là trong mỗi lúc ấy, chúng ta có để Thiên Chúa đồng hành với mình hay không.

Khi vui, biết tạ ơn. Khi buồn, biết cầu nguyện. Khi chờ đợi, biết kiên nhẫn. Khi phải buông tay, biết phó thác. Khi còn có nhau, biết yêu thương.

Thời gian vẫn trôi, những mùa cũ rồi sẽ qua. Nhưng tình yêu Thiên Chúa không thay đổi. Ngài vẫn hiện diện trong từng bước chân, cả khi con người tưởng như Ngài đang im lặng.

Thiên Chúa không bỏ quên một mùa nào trong cuộc đời chúng ta. Mỗi mùa đều có một ý nghĩa trong chương trình của Ngài, dù đôi khi chúng ta chưa thể hiểu được.

Xin cho mỗi người biết đón nhận ngày hôm nay với lòng biết ơn, sống trọn vẹn giây phút hiện tại, và đủ bình an để trao tương lai vào bàn tay Chúa.

Bởi mọi sự đều có thời – và trong mọi thời, Thiên Chúa vẫn luôn ở cùng chúng ta.

Bài: Mai Hoa (TGPSG)
Hình đại diện từ AI

Top