Mình sống để làm gì?

Mình sống để làm gì?

Mình sống để làm gì?

Giữa cuộc sống có quá nhiều lo toan và vội vã, mình tự hỏi bản thân mình sống để làm gì? Tiền tài, danh vọng, sự yêu thích? Tất cả đều không. Mình đã tìm được câu trả lời qua việc giữ chay.

Nếu ăn chay chỉ là nhịn đói và không ăn thịt thì điều này khá dễ với mình. Đôi khi, vì tính chất công việc, mình đã từng nhịn đói suốt và ăn qua loa vài món ăn vặt hay trái cây. Nhưng, mình hiểu được "giữ chay" còn phải "nhịn" nhiều hơn thế, tóm gọn là nhịn theo 3 hướng:

- Giữ mình: giữ tay hay bốc đồ ăn vặt bỏ vào miệng này, giữ miệng không nói những điều gây xích mích này, giữ mắt không nhìn những hình ảnh xấu này,....

- Giữ mối tương quan với Chúa: từ việc ăn chay - kiêng thịt, mình ý thức bản thân là thân tro bụi, quy hướng về Thiên Chúa và dành thời gian gặp gỡ Chúa nhiều hơn,...

- Giữ tình huynh đệ với mọi người: bên cạnh việc chia sẻ với những người nghèo khó thì mình cũng phải thay đổi thái độ, cách cư xử hàng ngày mà mình làm chưa đúng,...

Mình cũng gặp nhiều khó khăn trong việc giữ chay. Tuy nhiên, mình lại tìm được một cách để làm mới bản thân trong suốt Mùa Chay: Ăn chay 40 ngày. Đây là năm thứ 3 mình thực hiện điều này. Việc giữ bản thân mình không ăn những món làm từ thịt hay đồ ăn vặt trong thời gian dài giúp bản thân mình có một tâm hồn mạnh mẽ trước những cám dỗ: ngoại trừ món ăn thì còn có cả những hành vi chưa đúng đối với những người xung quanh và làm buồn lòng Chúa. Qua đó, mình đã nhìn lại bản thân mình, sửa đổi và uốn nắn đời sống của mình để được biến đổi trở nên tốt hơn như lòng Chúa mong ước. Đây cũng là câu trả lời cho câu hỏi mình đã để cập ở đầu “Mình sống để làm gì?” - Thưa, mình sống để đi tìm hạnh phúc: trong những điều Chúa đã dạy qua Mười Điều Răn và tiếng nói lương tâm Chúa đã ghi khắc vào trong tâm hồn mình, qua Lời Chúa và tiếp nối qua những Giáo huấn của Giáo Hội.

Tê Phan

Top