Mẹ - Món quà của Chúa ban

Mẹ - Món quà của Chúa ban

Mẹ - Món quà của Chúa ban

Mẹ - Người truyền sự sống

Ở trần gian, người đầu tiên ôm ta vào lòng là mẹ. Không cần nói thành lời, ta đã biết hơi ấm ấy là chốn bình yên nhất. Như Mẹ Maria đã thưa "Xin vâng", mẹ ta cũng từng gật đầu âm thầm trước bao gian khổ chỉ để sinh ta ra và giữ ta sống.

Không ai dạy mẹ phải hy sinh - mẹ tự nhiên biết.

Mẹ - Người dạy ta cầu nguyện bằng đời sống

Mẹ không giảng dạy thần học. Mẹ chỉ lặng lẽ cầu nguyện bằng hạt chuỗi Mân Côi, và sống tử tế hơn mỗi ngày. Vậy mà lòng tin ấy lại khắc sâu hơn bất kỳ bài giảng nào.

Giống như Mẹ Maria giữ mọi điều trong lòng, mẹ cũng chẳng nói nhiều - chỉ âm thầm dạy ta bằng chính cách mẹ sống.

Mỗi cái ôm, mỗi bữa cơm nóng, mỗi lần mẹ chờ cửa… làm ta thấy lòng mình mềm ra. Ở đâu có mẹ, ở đó có bình an. Có người nói “Khi mẹ còn, Thiên Chúa gần thêm một chút” - câu ấy đúng hơn ta tưởng.

Mẹ - người thấp nhỏ nhưng mạnh mẽ.

Mẹ không đứng bục giảng, không viết sách. Nhưng mẹ dạy ta biết đứng dậy khi vấp ngã, biết tha thứ khi bị tổn thương, và biết kiên nhẫn chờ đợi điều lành.

Chẳng khác Mẹ Maria đứng dưới chân thánh giá - âm thầm, không oán trách.

Ngày của Mẹ - Tôn vinh mẹ trần gian và Mẹ trên trời.

Hôm nay, ta không chỉ nhớ người mẹ đã sinh ra ta, mà còn ngước nhìn Mẹ Maria. Mẹ của Chúa Giêsu - cũng là mẹ của chúng ta. Như một người mẹ hiền, Mẹ Maria vẫn cầu thay nguyện giúp, nâng đỡ từng đứa con đang lần mò trong đêm tối trần gian. Và biết đâu, Mẹ Maria đang mỉm cười với người mẹ bên ta - người vẫn lặng lẽ yêu, không cần ai biết.

Mẹ - món quà của Chúa ban

Mẹ không hoàn hảo nhưng mẹ là điều tuyệt vời nhất mà ta có. Trong ngày đặc biệt này, nếu còn mẹ, hãy cảm ơn. Nếu mẹ đã đi xa, hãy nhớ và cầu nguyện. Và đừng quên hướng về Mẹ Maria, Mẹ của mọi người mẹ.

Bài: Nguyễn Thơm (TGPSG)

Top