MC Công Giáo: Đại Kết - Hiệp Hành trong Đức Kitô
TGPSG -- Lớp MC Công giáo bước vào buổi học 11, ngày 22.11.2025 tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn với Giảng viên: Đạo diễn Quốc Dũng
Khởi đầu: Tâm tình của một học viên MC Công giáo
Tôi bước vào buổi học với mong muốn được đào sâu hơn ơn gọi làm MC Công giáo với đề tài: "MC Công Giáo thổi bùng đam mê trong Chúa Thánh Thần" để dẫn dắt, phục vụ, và giúp cộng đoàn gặp gỡ Chúa cách mật thiết hơn. Nhưng điều tôi nhận được hôm ấy không chỉ là kiến thức - mà là một trải nghiệm đại kết sâu xa: một đạo diễn Tin Lành dạy cho chúng tôi, những học viên Công giáo.
Ngay giây phút đầu, tôi cảm nhận một điều thật rõ: Chúa Thánh Thần đang hướng dẫn chúng tôi bước vào một ngày học đầy ơn Chúa.
I. PHẦN 1: Kết nối tự do trong Đức Kitô, dưới tác động của Chúa Thánh Thần
Thầy Quốc Dũng bắt đầu bằng việc để Lời Chúa lên tiếng. Trong suốt 90 phút đầu, thầy dẫn vào 17 câu Lời Chúa - nhẹ nhàng, tự nhiên, nhịp nhàng đến mức chúng tôi cảm thấy như không có khoảng cách giữa giảng dạy và cầu nguyện.
Với tôi, đó chính là dấu chỉ Chúa Thánh Thần hoạt động: mở trí, mở lòng, cho chúng tôi nếm trải một sự tự do trong Đức Kitô - không phải tự do muốn nói gì thì nói, nhưng là tự do được Lời Chúa dẫn dắt.
Thầy gợi lên những câu hỏi nội tâm:
- Trong Đức Kitô, Ngài muốn nói gì qua tôi?
- Ngài mong tôi làm gì trong sứ vụ này?
- Tôi làm điều tôi muốn, hay điều Lời Chúa muốn nơi tôi?
Rồi điều bất ngờ đã xảy ra. Chính chúng tôi - các học viên - đã đặt ra hai câu hỏi cuối phần 1:
- Làm sao để kết nối sâu hơn với Chúa?
- Làm sao để nói Lời Chúa một cách tự nhiên, không gượng ép?
Thầy chỉ cho chúng tôi thực hành rất cụ thể: Gần gũi Chúa; có Lời Chúa đầy trong tâm; khao khát Chúa; ngợi khen Chúa trong mọi hoàn cảnh; làm điều khiến Chúa vui lòng; và nhất là để Thánh Thần hướng dẫn từng lời nói làm Danh Cha cả sáng
Tôi cảm nhận rất rõ: đại kết ở đây không phải là lý thuyết, mà là việc cùng mở lòng đón Thần Khí, để Ngài làm cho Lời Chúa trở thành nhịp cầu nối chúng tôi lại với nhau. Chúng tôi cùng nhau “hiệp hành trong Đức Kitô”.
II. PHẦN 2: Tổ chức một chương trình theo tinh thần hiệp hành
Bước vào tiết 2, thầy dẫn chúng tôi qua phần thực hành tổ chức chương trình. Và thầy bắt đầu bằng điều rất căn bản:
1. Cầu Nguyện Trong Chúa Giêsu
“Không cầu nguyện thì không có sự dẫn dắt.” Thầy nhắc MC trước hết phải là người kết nối với Chúa trước khi kết nối với cộng đoàn.
2. Quản lý - Thực hiện với 5 bước rõ ràng
(1) Chuẩn bị mọi sự trong nền tảng có Chúa
(2) Sáng tạo dựa trên Lời Chúa - tự do nhưng có định hướng
(3) Sắp xếp lại những sáng tạo - điều gì cần làm ngay thì làm ngay
(4) Trình bày ý chính - xin hội đồng thẩm định duyệt xét
(5) Lượng giá - thu thập dữ liệu, tích lũy vốn sống cho mình
Tôi thấy quy trình này chính là hiệp hành: có cầu nguyện, có cùng nhau phân định, có thẩm định, có lượng giá. Không ai làm một mình; tất cả đều bước chung trong ánh sáng Chúa Thánh Thần.
.png)
III. PHẦN 3: Sống “bốn chữ đồng” của người MC Công giáo
Thầy nói một câu khiến cả lớp lặng đi: “MC Công giáo không phải ai bảo sao làm vậy. MC là người sáng tạo để cộng hưởng.”
Cộng hưởng với: Nhà tổ chức, Ban biên tập, Đạo diễn, Khán giả
Nhưng để làm được, MC phải sống bốn chữ đồng, hay đúng hơn là năm: Đồng điệu, Đồng cảm, Đồng tâm tình, Đồng nhịp và luôn đồng hành
Tôi hiểu rằng vai trò MC Công giáo không phải là làm cho hay, mà là làm cho hiệp nhất, tạo nhịp cầu để mọi người gặp gỡ nhau và gặp gỡ Chúa. Đó chính là tinh thần đại kết - hiệp hành: cùng bước đi, cùng lắng nghe, cùng cộng hưởng.
.png)
Kết thúc: Trở về với Lời Chúa
Buổi học khép lại bằng một câu Lời Chúa. Tôi ngồi lại thật lâu, để câu ấy vang lên trong lòng:
“Lạy Chúa, xin mở môi con, cho miệng con loan truyền lời ngợi khen Ngài.” (Tv 51,17)
Tổng kết: Hành trình đại kết - hiệp hành của chính tôi
Hôm nay, tôi không chỉ học kỹ năng MC. Tôi được chạm đến căn tính thật của người dẫn chương trình trong Giáo hội: Người của Lời Chúa - người được Thánh Thần dẫn dắt - người kiến tạo sự hiệp nhất - người cộng hưởng với mọi thành phần - người bước đi trong tinh thần đại kết – hiệp hành.
Tôi ra về với niềm vui và lòng biết ơn: MC Công giáo không chỉ là người dẫn, mà là người thắp sáng ngọn lửa Thần Linh, là cầu nối để cộng đoàn đến gần Chúa và gần nhau hơn.
.png)
Bài: Nguyễn Thơm (TGPSG)
Ảnh: Lớp học MC Công Giáo
bài liên quan mới nhất
- Lũ đến, Lũ đi....
-
Bài học giữa những đổ vỡ “không còn hòn đá nào trên hòn đá nào” -
Tâm tình tạ ơn Chúa, tri ân Thầy Cô nhân ngày 20/11 -
“Chúng Tôi Cùng Đi Với Anh” -
Gửi Bạc vào ngân hàng Ân Sủng -
Hồi sinh trong kí ức và ân sủng -
Chúa nhật 33 Thường Niên C: Lễ các Thánh Tử Đạo Việt Nam -
Theo gương Đức Mẹ sống dâng mình mỗi ngày -
Tử đạo hay sống đạo? -
Thiên Chúa công minh sẽ bênh vực ta
bài liên quan đọc nhiều
- Đức Giáo hoàng chỉ cách phân biệt được Chúa hay Satan đang nói
-
Những sự thật về Satan và các thiên thần sa ngã -
Thập giá hay Thánh Giá? -
5 câu Kinh Thánh cầu xin Chúa chữa lành -
Cây Thánh Giá, biểu tượng thánh thiêng Kitô giáo -
Sống giây phút hiện tại -
Cầu xin cùng Thánh nữ Corona trong cơn đại dịch corona -
Ánh sáng - bóng tối -
Lời cầu nguyện giúp vượt qua chán nản và trầm cảm -
Tại sao đình chỉ việc cử hành Thánh Lễ giữa cơn đại dịch ?