Lũ đến, Lũ đi....
TGPSG -- Hơn một tháng nay, những hình ảnh thương đau của các gia đình sau các cơn giông bão, ngập lụt liên tục được chia sẻ khắp nơi trên các nền tảng thông tin. Không chỉ riêng tôi, mà tôi tin rằng, mỗi chúng ta cũng cảm nhận được nỗi đau tột cùng của họ và bản thân không khỏi hoang mang, lo lắng, sợ hãi cho những tháng ngày sắp tới!
Lũ đến! Lũ đi! Lũ quét sạch mọi thứ: từ nhà cửa, đồ đạc, vườn tược cho đến gia súc và cả con người. Hôm nay còn được nghe câu nói “Ba mẹ khỏe”, vậy mà mai kia, chẳng thể nghe được điều gì nữa. Bao năm qua tích góp dành dụm một chút cho gia đình. Nhưng rồi, lũ đến, chỉ trong tích tắc mọi sự đều bị cuốn trôi. Đang hớn hở vui mừng vì đàn bò mới đẻ được nhiều lứa, ấy thế mà, chúng nó lại lênh đênh trôi dạt trên dòng nước không thể níu kéo. Lũ ơi! Lũ quét hết mọi sự rồi! Lũ đi nhưng còn để lại trong lòng con người những vết thương khó mà chữa lành. Lũ đi nhưng có biết chăng, những dòng nước mắt vẫn đọng mãi trong tâm hồn, chẳng bao giờ khô được.
Cuộc sống con người vốn tồn tại chuỗi ngày hạnh phúc chan hòa, nhưng cũng không thiếu những biến cố, thử thách gian nan. Để từ những thăng trầm ấy, tôi và bạn, chúng ta được trở nên mạnh mẽ, ‘tỉnh thức và sẵn sàng’, nhất là luôn vững lòng trông cậy vào ơn trên.“Chúng ta đón nhận điều lành từ Thiên Chúa, còn điều dữ, lại không biết đón nhận sao?” (G2,10) Đức tin giúp chúng ta dễ dàng đón nhận mọi sự xảy ra trong cuộc sống. Có đức tin, chúng ta trở nên khôn ngoan hơn để đối diện với mọi gian nan; có đức tin, chúng ta can đảm bước đi trong niềm hy vọng mong chờ. Những ngày lũ đến, tôi nhận ra bản thân mình thiếu sót một lời tạ ơn Chúa vì mỗi sớm mai, tôi được hít thở, được nhìn thấy những người thân trong gia đình, được gặp bạn bè đồng nghiệp, được ăn được uống được vui chơi.
Lũ đến để lại bao nhiêu mất mát đau thương cho đồng bào miền Trung nhưng Lũ đi cũng để lại trong lòng tôi, những người con đất Việt những hình ảnh ấm lòng và xúc động: những chuyến xe bác ái với chăn ấm, quần áo, lương thực, nước uống… tiếp tế cho các nơi đang bị thiệt hại nặng nề, những nụ cười đơn sơ, những cái ôm thương cảm, những lời nói ủi an, những hành động yêu thương...
Chúa ơi! Xin Người thương xót và chữa lành đoàn con đang oằn mình giữa cơn bão lũ hằng ngày hằng đêm. Lũ đi và đừng trở lại nữa, Chúa nhé!
P/s: Xin phép được chia sẻ những tâm tình của tôi dưới ánh sáng đức tin và ước mong lòng thương xót Chúa an ủi, che chở cho chúng ta trước mọi cơn nguy khốn. Xin hiệp ý dâng một lời kinh để cầu nguyện cho những người đã ra đi cùng đồng cảm với những khó khăn vất vả của các gia đình.
Bài: Bông Hoa Nhỏ (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Bài học giữa những đổ vỡ “không còn hòn đá nào trên hòn đá nào”
-
Tâm tình tạ ơn Chúa, tri ân Thầy Cô nhân ngày 20/11 -
“Chúng Tôi Cùng Đi Với Anh” -
Gửi Bạc vào ngân hàng Ân Sủng -
Hồi sinh trong kí ức và ân sủng -
Chúa nhật 33 Thường Niên C: Lễ các Thánh Tử Đạo Việt Nam -
Theo gương Đức Mẹ sống dâng mình mỗi ngày -
Tử đạo hay sống đạo? -
Thiên Chúa công minh sẽ bênh vực ta -
Người Nghèo Sống Niềm Hy Vọng
bài liên quan đọc nhiều
- Đức Giáo hoàng chỉ cách phân biệt được Chúa hay Satan đang nói
-
Những sự thật về Satan và các thiên thần sa ngã -
Thập giá hay Thánh Giá? -
5 câu Kinh Thánh cầu xin Chúa chữa lành -
Cây Thánh Giá, biểu tượng thánh thiêng Kitô giáo -
Sống giây phút hiện tại -
Cầu xin cùng Thánh nữ Corona trong cơn đại dịch corona -
Ánh sáng - bóng tối -
Lời cầu nguyện giúp vượt qua chán nản và trầm cảm -
Tại sao đình chỉ việc cử hành Thánh Lễ giữa cơn đại dịch ?