Lòng Thương Xót - Hơi thở của Phục Sinh
TGPSG -- Trong ánh sáng mầu nhiệm Phục Sinh, Giáo hội mời gọi các tín hữu chiêm ngắm Lòng Thương Xót như ân huệ đầu tiên của Đấng Phục Sinh.
Từ một hành trình xa quê, tại Campuchia, qua những gặp gỡ với anh chị em Việt kiều và đời sống đức tin nơi đất khách, tôi cảm nhận sâu xa rằng Thiên Chúa vẫn luôn hiện diện, giàu lòng xót thương và không ngừng quy tụ con người trở về trong tình yêu cứu độ của Ngài.
Hồng ân Phục Sinh và Lòng Thương Xót
Trong niềm vui Đại lễ Phục Sinh, Giáo Hội không chỉ dừng lại ở biến cố Đức Kitô sống lại, nhưng còn dẫn đưa chúng ta đến Chúa nhật Lòng Thương Xót - như một mặc khải thiêng liêng về hoa trái đầu tiên của mầu nhiệm Phục Sinh. Khi Đức Giêsu Phục Sinh hiện ra với các môn đệ đang sợ hãi và yếu đuối, Người không trách phạt, nhưng cất lời: “Bình an cho anh em” (Ga 20,19). Chính trong lời chào ấy, lòng thương xót được tỏ bày trọn vẹn: một Thiên Chúa không loại trừ, nhưng chữa lành; không lên án, nhưng tái sinh con người trong bình an và tha thứ. Nhờ sứ điệp của Thánh Faustina Kowalska và quyết định của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, Chúa nhật Lòng Thương Xót trở thành lời nhắc nhớ rằng: Phục Sinh không chỉ là chiến thắng sự chết, nhưng còn là chiến thắng của tình yêu tha thứ.
Hành trình đức tin giữa đất khách
Năm nay, trong Chúa nhật Lòng Thương Xót, tôi không hiện diện nơi cộng đoàn quen thuộc, nhưng đang ở Campuchia vì công việc. Trong hoàn cảnh ấy, đời sống đức tin nơi đất khách trở nên đơn sơ hơn, thầm lặng hơn, nhưng cũng sâu xa hơn. Tại đây, tôi có dịp gặp gỡ những anh chị em người Việt xa quê - những con người âm thầm lao động, sống đức tin giữa nhiều thách đố. Qua những cuộc gặp gỡ đơn sơ, những câu chuyện đời thường, tôi nhận ra rằng: Lòng Thương Xót của Chúa vẫn đang âm thầm hiện diện trong từng phận người. Dù điều kiện sinh hoạt đức tin không thuận lợi, nhưng nơi họ vẫn toát lên một niềm tin bền vững và đơn sơ, được nuôi dưỡng bằng chính đời sống hằng ngày.

Hiệp thông giữa khác biệt
Sau những giờ gặp gỡ tại Khum Ondonthamo (Campuchia), chúng tôi cùng nhau lưu lại một tấm hình kỷ niệm. Trong khung hình ấy có người Hồi giáo, người Phật giáo và người Công giáo ba tôn giáo, ba truyền thống khác nhau, nhưng cùng hiện diện trong sự tôn trọng và bình an.
Khoảnh khắc ấy giúp tôi nhận ra rằng: truyền giáo không hệ tại ở việc tạo nên khoảng cách, nhưng là trở thành nhịp cầu của yêu thương và đối thoại. Chính đời sống hiền hòa, chân thành của người Kitô hữu có thể trở nên một lời chứng thầm lặng về Thiên Chúa giữa thế giới đa dạng hôm nay.
Sứ mạng truyền giáo từ lòng thương xót
Sống giữa môi trường đa tôn giáo và những hoàn cảnh xa xứ, tôi cảm nhận rõ hơn lời mời gọi truyền giáo của Giáo Hội. Truyền giáo không bắt đầu từ những công việc lớn lao, nhưng từ những điều rất nhỏ bé: một ánh nhìn cảm thông, một hành động tử tế, một sự hiện diện chân thành Có những lời rao giảng không cần ngôn từ, nhưng được viết nên bằng chính đời sống yêu thương. Từ đó, tôi dâng lên Chúa lời cầu nguyện: xin cho những anh chị em Việt xa quê luôn được nâng đỡ trong đức tin; xin cho những người tôi gặp gỡ, dù khác biệt tôn giáo, vẫn được chạm đến ánh sáng của tình yêu Thiên Chúa, theo cách nhiệm mầu của Ngài.
Kết luận
Mầu nhiệm Phục Sinh mở ra một chân trời mới cho nhân loại, và Lòng Thương Xót chính là con đường dẫn chúng ta bước vào chân trời ấy. Trong mọi hoàn cảnh, người Kitô hữu được mời gọi trở nên chứng nhân của Lòng Thương Xót - không chỉ bằng lời nói, nhưng bằng chính đời sống của mình. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Chúa.
Bài: Mai Hoa (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Người đã không bỏ Phêrô và Người cũng sẽ không bỏ bạn
-
Suy niệm Chúa nhật II Phục Sinh năm A: Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con -
Phải chăng có những lúc chúng ta rất giống Thánh Tôma? -
Lòng Thương Xót Chúa và những vết thương -
Họ đã nghe, nhưng không giữ, nên không thể tin -
Bài suy niệm trong buổi cầu nguyện cho vị Giám mục tân cử Gioan Baotixita Nguyễn Quang Tuyến -
Chúa đó! (Ga 21,1–14) -
Suy niệm: Thứ Năm tuần bát nhật Phục Sinh` -
Thứ Năm tuần bát nhật PS: Anh em là chứng nhân -
Những thích nghi phụng vụ cho phép khi cử hành Thánh lễ
bài liên quan đọc nhiều
- Đức Giáo hoàng chỉ cách phân biệt được Chúa hay Satan đang nói
-
Những sự thật về Satan và các thiên thần sa ngã -
Thập giá hay Thánh Giá? -
5 câu Kinh Thánh cầu xin Chúa chữa lành -
Cây Thánh Giá, biểu tượng thánh thiêng Kitô giáo -
Sống giây phút hiện tại -
Cầu xin cùng Thánh nữ Corona trong cơn đại dịch corona -
Ánh sáng - bóng tối -
Lời cầu nguyện giúp vượt qua chán nản và trầm cảm -
Tại sao đình chỉ việc cử hành Thánh Lễ giữa cơn đại dịch ?