Lễ tro: Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng

Lễ tro: Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng

Lễ tro: Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng

TGPSG -- Mùng Bốn Tết năm nay là Lễ Tro. Giữa những ngày Xuân còn đậm hương vui, tôi được mời gọi bước vào một nhịp sống khác - chậm lại, lắng lại, và nhìn lại.

Là một giáo dân bình thường, tôi cũng có những dự định cho năm mới, những ước mong bình an cho gia đình, những kế hoạch cho tương lai. Nhưng khi nghe lời xức tro: “Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng,” tôi chợt hiểu rằng khởi đầu quan trọng nhất không nằm ở bên ngoài, mà ở trong lòng mình. Tro trên trán nhắc tôi về thân phận mong manh. Tôi không làm chủ được mọi điều. Tôi không mạnh mẽ như mình tưởng. Có những lần tôi sống đạo theo thói quen, cầu nguyện cho xong, giữ luật cho đủ, và dễ dàng biện minh cho những thiếu sót của mình.

Mùa Chay đến, như một lời mời dịu dàng nhưng nghiêm túc: hãy bắt đầu lại. Năm mục vụ này, Giáo Hội mời gọi: “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai.” Tôi tự hỏi: làm sao một người nhỏ bé như tôi có thể sống sứ mạng ấy? Có lẽ, trước khi được sai đi, tôi cần học làm môn đệ thực sự. Mà làm môn đệ thì phải biết ở lại với Thầy. Ở lại trong cầu nguyện - không chỉ đọc kinh, nhưng thực sự mở lòng.

Ở lại trong chay tịnh - không chỉ bớt một bữa ăn, nhưng bớt đi sự nóng nảy, tự ái và ích kỷ.

Ở lại trong bác ái - không chỉ bằng lời nói, nhưng bằng những hy sinh thầm lặng.

Tôi nhận ra: truyền giáo không bắt đầu bằng những điều lớn lao, nhưng bằng một đời sống được đổi mới từ bên trong. Khi tôi sống trung thực hơn, nhẫn nại hơn, bao dung hơn, có lẽ đó đã là một cách loan báo Tin Mừng rồi.

Mùa Chay giữa mùa Xuân làm tôi suy nghĩ nhiều. Xuân nói về khởi đầu mới. Tro nói về trở về. Và có lẽ, chỉ khi dám trở về với Chúa, tôi mới thật sự có một khởi đầu mới.

Xin cho tôi trong Mùa Chay này biết can đảm nhìn thẳng vào những yếu đuối của mình, nhưng không thất vọng. Xin cho tôi biết tin rằng, dù chỉ là bụi tro, tôi vẫn được Chúa yêu thương và có thể trở thành khí cụ nhỏ bé của Người.

Ước gì hành trình hoán cải của mỗi người chúng ta trong những ngày đầu năm sẽ trở thành lời chứng âm thầm nhưng sống động, để giữa lòng thành phố hôm nay, Tin Mừng vẫn được lan tỏa qua chính đời sống của những người môn đệ bình dị.

Bài: Mai Hoa (TGPSG)

Top