Lễ Chúa Thăng Thiên: Lời mời gọi ra đi giữa thế giới hôm nay
TGPSG -- “Anh em sẽ là chứng nhân của Thầy.” (Cv 1,8)
Có những cuộc chia ly để lại khoảng trống và nước mắt. Nhưng biến cố Chúa Thăng Thiên lại mở ra cho nhân loại một niềm hy vọng lớn lao.
Bốn mươi ngày sau khi phục sinh từ cõi chết, Đức Giêsu Kitô trở về cùng Chúa Cha trước sự chứng kiến của các môn đệ. Các ông vẫn đứng lặng nhìn lên trời cao, mang trong lòng biết bao cảm xúc khó tả: vừa lưu luyến, vừa xúc động, vừa thấp thoáng nỗi sợ hãi trước hành trình phía trước.
Thế nhưng, Chúa không để các môn đệ ở lại trong sự yếu đuối hay khép kín của mình. Trước khi lên trời, Ngài đã trao cho các ông một sứ mạng: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ.” (Mt 28,19)
Lời ấy không chỉ dành cho các Tông đồ năm xưa, mà còn là lời nhắn gửi cho từng Kitô hữu hôm nay. Việc Chúa Giêsu lên trời cho thấy mục tiêu tối hậu của đời sống Kitô hữu không chỉ dừng lại nơi trần thế, nhưng là được hiệp thông với Thiên Chúa trong vinh quang Nước Trời. Chúa Giêsu ra đi trước để mở đường, và mỗi người chúng ta cũng được mời gọi bước theo Người trên hành trình đức tin ấy.
Trong biến cố Thăng Thiên, Ngài ngự bên hữu Chúa Cha không phải để xa lìa nhân loại, nhưng để cho chúng ta niềm hy vọng rằng quê hương đích thật của con người là ở nơi Thiên Chúa.
Lễ Chúa Thăng Thiên là một mầu nhiệm lớn lao của đức tin, nhắc chúng ta biết hướng lòng mình lên cao hơn những điều chóng qua của cuộc sống, để sống xứng đáng hơn với ơn gọi làm con cái Chúa giữa thế giới hôm nay.
Trong một thế giới đang có quá nhiều chia rẽ, vô cảm và mất phương hướng, người tín hữu được mời gọi trở nên dấu chỉ của yêu thương và hy vọng. Truyền giáo không chỉ là đi đến những miền đất xa xôi, nhưng còn là biết mang Chúa đến cho người khác bằng chính đời sống của mình.
Đó có thể là một lời an ủi dành cho người đang đau khổ, là một sự tha thứ khi người khác làm tổn thương ta, là một bàn tay biết nâng đỡ thay vì xét đoán, là khi giữa những bon chen của cuộc sống, người Kitô hữu vẫn cố gắng sống chân thành, công bằng và tử tế.
Trong tinh thần năm 2026 của Giáo Hội với chủ đề: “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai”, Giáo Hội muốn nhắc nhớ rằng đức tin không phải là điều để giữ riêng cho mình, nhưng là hồng ân cần được trao ban.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã từng nói: “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ truyền giáo.” Bởi khi thực sự gặp được Chúa, con người sẽ không thể sống thờ ơ trước nỗi đau của tha nhân.
Chúa Thăng Thiên không kéo con người rời xa trần thế, nhưng nâng trái tim con người vượt lên khỏi sự nhỏ nhen, ích kỷ và vô cảm để biết sống cho tha nhân nhiều hơn. Có lẽ hôm nay, Chúa vẫn đang âm thầm hỏi từng người chúng ta: Sau khi tin vào Chúa, chúng ta đã thực sự đem Chúa đến cho ai chưa? Hay đức tin vẫn chỉ dừng lại nơi những lời kinh trong nhà thờ, mà chưa chạm được đến những con người đang đau khổ quanh mình?
Xin cho mỗi Kitô hữu biết trở thành một “bầu trời nhỏ” mang ánh sáng của Chúa đến giữa cuộc đời hôm nay. Để ở bất cứ nơi đâu có sự hiện diện của người tín hữu, nơi đó có thêm yêu thương, hy vọng và bình an của Tin Mừng. Và rồi, sau hành trình dương thế với biết bao thử thách và mỏi mệt, xin cho mỗi người chúng ta cũng được Chúa dẫn vào quê trời, nơi Ngài đã đi trước để mở đường cho những ai trung thành bước theo Ngài.
Bài: Mai Hoa (TGPSG)
Hình đại diện: từ AI (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Anh em hãy đi
-
Lễ Chúa Thăng Thiên: Cuộc chia ly mở ra một khởi đầu mới -
Suy tư về ngày Đức Mẹ hiện ra tại Fatima (13/05) -
Đừng để một hạt cơm bị bỏ phí -
Mẹ Tình Yêu -
Kỷ niệm 1 năm triều đại Đức Thánh Cha Leo XIV: Vị mục tử của hòa bình và lòng thương xót -
Tháng Hoa - Dâng Mẹ đóa hoa lòng hiếu thảo -
Tháng Hoa dâng kính Đức Mẹ -
Điều gì bảo đảm cho hạnh phúc vĩnh cửu của chúng ta? -
Căn tính của một Mục Tử Nhân Lành
bài liên quan đọc nhiều
- Đức Giáo hoàng chỉ cách phân biệt được Chúa hay Satan đang nói
-
Những sự thật về Satan và các thiên thần sa ngã -
Thập giá hay Thánh Giá? -
5 câu Kinh Thánh cầu xin Chúa chữa lành -
Cây Thánh Giá, biểu tượng thánh thiêng Kitô giáo -
Sống giây phút hiện tại -
Cầu xin cùng Thánh nữ Corona trong cơn đại dịch corona -
Ánh sáng - bóng tối -
Lời cầu nguyện giúp vượt qua chán nản và trầm cảm -
Tại sao đình chỉ việc cử hành Thánh Lễ giữa cơn đại dịch ?