Là muối - là ánh sáng

Là muối - là ánh sáng

Là muối - là ánh sáng

TGPSG -- Hằng ngày, khi lướt qua mạng xã hội, chúng ta dễ dàng gặp được những tin giả tràn lan. Có nhiều người vì lợi nhuận, vì muốn thu hút thật nhiều lượt xem mà không ngần ngại đưa lên mạng những thông tin sai sự thật, nhằm dẫn dắt, dụ dỗ, lừa dối; thậm chí gây chia rẽ, khoét sâu lỗi lầm để người ta lên án, chỉ trích, móc mỉa và “giết hại nhau” bằng mạng xã hội.

Thế nhưng, đối với người Kitô hữu, chúng ta được mời gọi đem tình thương, sự chia sẻ, tình người và đặc biệt là đức tin đến với người khác. Điều ấy không chỉ qua đời sống thường ngày nhưng còn phải thể hiện ở cách chúng ta cư xử trên mạng xã hội.

Đó cũng là điều Chúa Giêsu nhắc nhở trong bài Tin Mừng theo Thánh Matthêu (Mt 5, 13–16), Chúa Nhật V Thường Niên. Tiếp nối giáo huấn về Tám Mối Phúc Thật, Chúa nói:
“Chính anh em là muối cho đời… Chính anh em là ánh sáng cho thế gian.”

1. Muối và ánh sáng

Muối và ánh sáng là hai hình ảnh rất dung dị, rất đời thường và không thể thiếu trong cuộc sống.

Muối, thường được các bà nội trợ dùng để làm gia vị hay bảo quản thực phẩm. Muối chẳng có gì cao sang, nhưng lại làm cho món ăn ngon mà nhà nào cũng phải có. Chúa muốn người Kitô hữu trở nên muối để giúp cho đời sống nhân loại - vốn có lúc trở nên nhạt nhẽo vì sai lầm và thói xấu - trở nên lành thánh, đẹp lòng Thiên Chúa.

Muối thấm vào thịt để giữ thịt khỏi hư. Tương tự, chúng ta cũng được mời gọi “rút bớt” khỏi lòng người những điều có thể làm họ hư nát: dục vọng, đam mê lệch lạc, hay những thứ khiến con người trở thành nô lệ cho cái tôi của mình.

Khi Chúa nói chúng ta là ánh sáng cho thế gian, nghĩa là đời sống Kitô hữu phải tỏ hiện, rực sáng để giúp người khác thấy đường mà đi, không còn lê bước trong tăm tối mịt mù. Ai trong chúng ta cũng hiểu giá trị của ánh sáng: ánh sáng đến đâu thì bóng tối bị đẩy lui tới đó. Nhờ thực hành Lời Chúa, biết yêu thương, biết đón nhận và cộng tác với nhau, đời sống chúng ta sẽ “tỏa sáng”, thu hút người khác, giúp họ cũng bước đi trong ánh sáng như chúng ta.

Chúa Giêsu còn nói: “Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.”
Những việc tốt cần được nhân rộng, cần được biết đến để người ta có thể học hỏi và làm theo. Tuy nhiên, chúng ta phải ghi nhớ: mọi việc tốt lành ta làm là để tôn vinh Thiên Chúa, chứ không phải để tôn vinh chính mình. Bởi đôi khi ta làm việc tốt nhưng lại âm thầm nuôi dưỡng ý nghĩ rằng mình hay hơn người, tài giỏi hơn người; thậm chí có lúc còn vô tình cản trở người khác cộng tác vào công việc chung.

2. Loan báo Tin Mừng: bổn phận của mọi Kitô hữu

Loan báo Tin Mừng chính là chia sẻ niềm vui mà ta đã lãnh nhận. Tin Mừng của Chúa Giêsu thật tuyệt vời, thật quý giá biết bao; Chúa yêu thương từng người chúng ta. Vì thế, chúng ta không thể giữ riêng cho mình, nhưng phải giới thiệu cho những người chung quanh.

Trong Thư Chung HĐGMVN năm nay, với chủ đề: “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai: Anh em là ánh sáng thế gian” (Mt 5,14). Và trong Tổng Giáo phận Sài Gòn, trong tháng 1 vừa qua, Đức TGM Giuse Nguyễn Năng khi gặp gỡ Hội đồng Mục vụ Giáo xứ, các đoàn thể, linh mục, tu sĩ và giáo dân cũng luôn nhắc nhở về sứ mạng loan báo Tin Mừng.

 Đức TGM mời gọi chúng ta suy nghĩ: Khi lên thiên đàng trình diện với Chúa, được bước vào cửa thiên đàng, Chúa sẽ hỏi chúng ta: “Người hàng xóm của con đâu? Họ có cùng lên thiên đàng với con không?”
Nếu chúng ta trả lời: “Con không biết”, thì không được rồi. Loan báo Tin Mừng là bổn phận hàng đầu, ưu tiên nhất; và mọi công việc của Hội Thánh đều phải quy về việc loan báo Tin Mừng. Mỗi người chúng ta được mời gọi nên thánh và giúp anh chị em mình cũng nên thánh.

3. Sống như muối, như ánh sáng trong thời đại hôm nay

Hôm nay, dừng lại với Lời Chúa, chúng ta xin Chúa nhắc nhở mỗi người về bổn phận là ánh sáng và là muối cho đời. Chúng ta cố gắng xua tan bóng tối của tội lỗi, chia rẽ, những tin giả, những nghi ngờ và hiểu lầm bằng ánh sáng của Đức Kitô; để chúng ta sống đời Kitô hữu thật hữu ích cho xã hội hôm nay. Mong sao người ta nhìn thấy nơi người Công Giáo sự tốt lành, dễ thương, dễ mến và luôn làm điều tốt cho đời.

4. Chuyện củ cà rốt

Một bà lão kia đã qua đời và được các thiên thần đưa đến trước tòa phán xét của Thiên Chúa. Các thiên thần lần lượt trình bày tất cả những việc bà đã làm khi còn sống ở trần gian. Thế nhưng, cả một đời dài, bà hầu như chẳng làm được điều gì tốt lành. Những hành động của bà đầy ích kỷ, cay nghiệt và vô tâm đối với người khác. Sau một lúc xem xét, các thiên thần nói:

- Thưa Chúa, hình như trong suốt cuộc đời, bà ấy chỉ làm được một việc tốt duy nhất.

Chúa hỏi:

- Việc gì vậy?

Thiên thần đáp:

- Một lần bà ấy ở ngoài vườn nhổ rau. Có một người ăn mày đến xin, bà đã đưa cho ông ta một củ cà rốt. Ngoài việc ấy ra, bà không còn làm được điều gì tử tế hơn.

Thiên Chúa mỉm cười và nói:

- Vậy hãy dùng chính củ cà rốt ấy để kéo bà ấy lên khỏi hoả ngục. Nếu củ cà rốt còn giữ được, bà sẽ được cứu.

Các thiên thần liền mang củ cà rốt đến và thả đầu cuống xuống hỏa ngục. Khi vừa thấy nó, bà lão liền nắm lấy thật chặt. Củ cà rốt bắt đầu nâng bà lên, nhẹ nhàng đưa bà rời khỏi hố lửa và tiến dần lên vùng ánh sáng.

Nhưng khi thấy mình sắp thoát khỏi hình phạt, bà bỗng quay lại nhìn phía dưới. Một vài tội nhân khác đang tuỳn tuỵn bám vào chân bà để nhờ đó mà được kéo lên cùng. Bà lão hốt hoảng la lớn:

- Buông ra! Đây là củ cà rốt của tôi, không phải của các người!

Vừa dứt lời, bà dùng sức đạp mạnh để gạt họ ra. Chính lúc ấy, sợi cà rốt bỗng gãy đôi. Bà rơi trở lại hỏa ngục, và củ cà rốt - món quà duy nhất của lòng tốt đời bà - cũng tan biến theo.

Các thiên thần buồn bã lặng nhìn, còn Thiên Chúa nói:

- Ta đã muốn dùng chút lòng tốt nhỏ bé ấy để cứu bà. Nhưng chính lòng ích kỷ vẫn còn trong bà đã khiến chính bà đánh mất ơn cứu độ.

Lạy Chúa, Chúa là ánh sáng trần gian. Xin đừng để chúng con trở thành những môn đệ chỉ có tên mà không thật sự thuộc về Chúa. Xin cho chúng con được tràn đầy ánh sáng của Chúa, để chính chúng con trở nên ánh sáng và muối cho trần gian; biết mang yêu thương vào nơi hận thù, và biết đem bình an đến cho những người đang sống trong chia rẽ và bất an. Amen.

 Bài: Martinô Lê Hoàng Vũ (TGPSG)

Top