Kinh Lạy Cha: Khi lời kinh trở thành lối sống
TGPSG -- Kinh Lạy Cha được ghi lại trong hai Tin mừng: Matthêu (6,9-13) và Luca (11,2-4). Đây không chỉ là một lời kinh quen thuộc ta đọc mỗi ngày, mà là chính lời cầu nguyện Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ; mỗi câu, mỗi chữ đều chất chứa tâm tình và con đường sống của người Kitô hữu.
Mở đầu là hai tiếng thân thương: “Lạy Cha”
Chúa Giêsu không dạy ta gọi Thiên Chúa bằng những danh xưng xa vời, nhưng bằng tiếng gọi của tình thân. Khi gọi “Cha”, ta tuyên xưng mình là con. Mà đã là con thì không sống trong sợ hãi, nhưng trong tin tưởng. Tuy nhiên, thực tế nhiều khi ta vẫn lo lắng quá mức, sợ thiếu thốn, sợ tương lai bấp bênh. Lời kinh mời ta trở về tâm thế của người con: tin rằng Cha biết điều ta cần trước khi ta xin.
“Nguyện danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện…”
Ba lời nguyện đầu tiên không hướng về lợi ích cá nhân, nhưng hướng về Thiên Chúa. Điều đó nhắc ta rằng: đời sống đức tin không phải là bắt Chúa làm theo ý mình, mà là tập đặt ý mình trong ý Chúa. Bao lần ta cầu nguyện chỉ để xin điều mình muốn, mà quên hỏi: “Lạy Chúa, điều Chúa muốn nơi con là gì?”
“Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày.”
Chỉ xin cho hôm nay, không phải cho cả năm, cả đời. Chúa dạy ta sống từng ngày trong tín thác. Mỗi ngày có thập giá riêng, nhưng cũng có ơn đủ dùng cho ngày ấy.
“Xin tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha…”
Đây là câu khó nhất. Ta tha thứ bao nhiêu, ta mở lòng bấy nhiêu. Giữ mãi một vết thương là tự nhốt mình trong quá khứ. Tha thứ không phải là quên hết, nhưng là không để oán giận điều khiển lòng mình nữa.
“Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.”
Đời sống không thiếu thử thách. Ta yếu đuối, dễ ngã. Lời kinh nhắc ta khiêm tốn nhìn nhận sự mong manh của mình và luôn cần ơn Chúa nâng đỡ.
Kinh Lạy Cha ngắn gọn, nhưng nếu sống trọn vẹn, nó có thể biến đổi cả một con người:
Biến lo âu thành tín thác.
Biến ích kỷ thành vâng phục.
Biến hận thù thành tha thứ.
Có lẽ điều quan trọng không phải là ta đọc bao nhiêu lần, nhưng là mỗi lần đọc, ta có thật sự ý thức mình đang đứng trước Cha và sẵn sàng sống như một người con hay không.
Bài: Têrêsa Loan Đỗ (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Thập Giá - nơi tình yêu được hoàn tất
-
Suy niệm về Thánh Lễ Tiệc Ly -
Hôm nay - Thời khắc Ân Sủng -
Những Cử Hành trong Phụng Vụ Tuần Thánh -
Yêu đến cùng - cúi xuống để nâng lên -
Thánh lễ Tiệc Ly: bản anh hùng ca của tình yêu tự hiến -
Khi tình yêu đối diện với sự phản bội -
Chúa vẫn ở đó, trao ban chính mình cho tất cả -
Giữa bàn tiệc tình yêu - Ai là người phản bội -
Ở gần Chúa… mà lòng lại xa Chúa
bài liên quan đọc nhiều
- Đức Giáo hoàng chỉ cách phân biệt được Chúa hay Satan đang nói
-
Những sự thật về Satan và các thiên thần sa ngã -
Thập giá hay Thánh Giá? -
5 câu Kinh Thánh cầu xin Chúa chữa lành -
Cây Thánh Giá, biểu tượng thánh thiêng Kitô giáo -
Sống giây phút hiện tại -
Cầu xin cùng Thánh nữ Corona trong cơn đại dịch corona -
Ánh sáng - bóng tối -
Lời cầu nguyện giúp vượt qua chán nản và trầm cảm -
Tại sao đình chỉ việc cử hành Thánh Lễ giữa cơn đại dịch ?