Khởi đầu với tiếng Chúa gọi mời
TGPSG -- Cuộc sống luôn có những khởi đầu: khởi đầu một công việc mới, khởi đầu một môn học, khởi đầu cho những tương quan thân thiết - bạn bè, tình yêu. Những thời gian lúc khởi đầu bao giờ chúng ta cũng cảm thấy vui sướng và hạnh phúc; lúc ấy người ta đang đầy lửa nhiệt huyết. Và chúng ta vẫn thường hay nói: “Đầu xuôi thì đuôi lọt.”
Tin Mừng của Chúa Nhật III Thường Niên - năm A, theo Thánh sử Mátthêu (x.Mt 4,12-23) cho chúng ta thấy những ngày khởi đầu sứ vụ của Chúa Giêsu. Ngài bắt đầu đi rao giảng Tin Mừng, đi ngang qua những vùng ven biển và kêu gọi mọi người: “Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.” Cũng trong sự khởi đầu đó, Đức Giêsu đã gọi những môn đệ đầu tiên, để họ ở với Ngài và cùng chia sẻ sứ mạng loan báo Tin Mừng.
Chúng ta có thể hình dung một bầu khí sống động, tươi vui nơi những vùng ven biển khi Chúa Giêsu kêu gọi các tông đồ. Trước tiên là Simon - Phêrô cùng người anh là Anrê, khi hai ông đang chài lưới, từ cuộc sống đời thường, dung dị gần gũi, và tiếng Chúa gọi thật nhẹ nhàng. Sau đó, Chúa còn gọi Giacôbê và Gioan. Tin Mừng cho thấy hai ông bỏ chài lưới và cả cha mình để đi theo Chúa.
Đó là những khởi đầu cho sứ vụ loan báo Tin Mừng của những người trẻ hăng hái bước theo Chúa, năng động và đầy nhiệt huyết. Khởi đầu ấy cũng làm chúng ta nhớ đến những khởi đầu trong đời mình: tiếng Chúa gọi để ta trở nên bạn thân thiết của Chúa, sống với Chúa, và cất bước ra đi chia sẻ niềm vui có Chúa trong cuộc đời.
Ngày nay Chúa vẫn cất tiếng gọi chúng ta: “Các anh hãy theo Tôi. Tôi sẽ làm cho các anh trở thành những kẻ lưới người như lưới cá.” Tiếng gọi ấy rất nhẹ nhàng, ngay giữa cuộc đời chúng ta: khi ta đang làm việc, học hành, khi ta đang kiếm tìm một tương lai, một sự nghiệp; khi ta đang lập nghiệp, đi làm công sở, hay trong những cuộc gặp gỡ bạn bè. Chúa gọi ta ngang qua những bổn phận hằng ngày ta phải chu toàn nơi gia đình.
Chúng ta có nghe tiếng Chúa gọi để nhớ rằng: tôi phải trở nên môn đệ của Chúa, sống ơn gọi Bí tích Rửa Tội, sống cho Chúa và cho anh chị em.
Chúng ta sống cuộc đời bình thường nhưng mang một sứ vụ “lưới người như lưới cá”, nghĩa là chúng ta có bổn phận phải giới thiệu Chúa cho mọi người, sống cho hạnh phúc Nước Trời.
Năm nay, Giáo Hội Việt Nam mời gọi chúng ta: “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai.”
Cuộc sống của ta vẫn trôi qua, và đúng là ngày nào cũng có những gánh nặng riêng; nhưng chúng ta không sống cuộc đời mình một cách nhạt nhẽo hay chán chường. Chúng ta phải sống vui tươi, hạnh phúc, vì nhận ra mỗi ngày Chúa ban cho muôn vàn hồng ân. Chúa kêu gọi chúng ta sống gắn bó với Ngài, trở nên môn đệ của Ngài.
Chúng ta phải cảm nhận được mình không xa lạ với Chúa. Hãy tháp nhập cuộc đời mình vào Chúa. Cầu nguyện với Chúa mỗi ngày, năng đọc và lắng nghe Lời Chúa, để Lời Ngài hướng dẫn cuộc đời.
Chúng ta tập thinh lặng, chậm lại hơn, lắng nghe tiếng Chúa giữa bao thanh âm ồn ào của đời sống. Chúng ta phải cảm thấy thật hạnh phúc khi được ở bên Chúa, được chầu Thánh Thể và tham dự Thánh lễ.
Chúng ta học nơi các môn đệ đầu tiên thái độ nhanh nhẹn và dứt khoát như Tin Mừng tường thuật: “Lập tức các ông bỏ thuyền, bỏ cha mình mà đi theo Ngài.” Đó là thái độ sẵn sàng bước vào mầu nhiệm cứu độ của Thiên Chúa như Đức Maria và các tông đồ đầu tiên: không ù lì, không kéo lê cuộc sống trong bóng tối, trong những thói quen thiếu lành mạnh hoặc những cái nhìn tiêu cực, thành kiến về người khác.
Chúng ta phải buông bỏ những tật xấu, những biếng nhác, thích xét đoán phê bình chỉ trích người khác, để nhẹ nhàng bước theo Chúa, để có một khởi đầu mới với Tin Mừng, sống chan chứa niềm vui.
Chúng ta có dám khởi đầu cuộc sống bằng lối sống của Tin Mừng? Và chúng ta có nghe được tiếng Chúa kêu gọi “đi lưới người”? Nghĩa là đời sống của tôi phải lôi cuốn hấp dẫn người khác - khi thực thi theo lối sống Tin Mừng, khi cuộc đời “đầy” Chúa, để người khác cũng tin theo Chúa.
Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II nói với giới trẻ như sau:
“Khi Chúa Giêsu nhìn con, Tình Yêu bắt đầu biến đổi con”
“Chúa Giêsu nhìn con bằng ánh mắt yêu thương. Đây chính là nguồn mạch của mọi sự.
Chính ánh mắt ấy thấu suốt tâm can, khơi dậy khát vọng đáp lại tiếng gọi, và ban sức mạnh để ta bước theo Ngài trên con đường đòi hỏi của Tin Mừng.
Khi Chúa Giêsu nhìn ta, Ngài yêu thương ta và gọi đích danh tên của ta.
Tình yêu của Ngài không trừu tượng; đó là tình yêu mang tính cá vị. Tình yêu ấy chạm đến mỗi người trong hoàn cảnh cụ thể của họ; Ngài không bao giờ tước đi sự tự do, nhưng đem lại cho sự tự do ấy một ý nghĩa trọn vẹn.” (Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II - Canh thức Đại hội Giới trẻ Thế giới, Rôma ngày 19 tháng 8 năm 2000)
Chúa Nhật III Thường Niên năm nay cũng là Chúa Nhật Lời Chúa, và là ngày kết thúc Tuần lễ Cầu nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất. Chủ đề gợi ý cho chúng ta cầu nguyện trong tuần lễ này năm 2026 là: “Chỉ có một thân thể, một Thần Khí, cũng như anh em đã được kêu gọi để chia sẻ cùng một niềm hy vọng” (Ep 4, 4).
Hình ảnh Thánh Phaolô ngã ngựa mừng lễ kính vào ngày 25-1 hằng năm, lại nhắc chúng ta: Cần lắm những cú ngã ngựa trong cuộc đời để chúng ta nhận ra tiếng Chúa và sẵn sàng đáp lại để ra đi theo kế hoạch mà Thiên Chúa dành cho mình.
Chúng ta cầu nguyện cho mỗi người Kitô hữu biết siêng năng đọc, suy niệm và thực hành Lời Chúa. Chính Lời Chúa sẽ uốn nắn và dạy dỗ chúng ta, biết bỏ đi cái “tôi” mà sống gắn bó với nhau trong cộng đoàn, giáo xứ, nơi gia đình và giữa các Kitô hữu cùng tin nhận Đức Kitô là Đấng Cứu Độ duy nhất của trần gian.
Lạy Chúa, chúng con yếu đuối và tội lỗi. Nhiều khi chúng con chỉ muốn ở lì trong căn phòng tối, không chịu mở cửa cho ánh sáng tràn vào nhà. Xin Chúa sửa dạy chúng con, ban cho chúng con sự năng động, nhiệt huyết như các môn đệ đầu tiên, lập tức bỏ mọi sự mà đi theo Chúa.
Xin tạ ơn Chúa luôn ở bên chúng con, nâng đỡ chúng con trong cuộc sống hằng ngày. Xin nhắc nhở chúng con sứ mạng trở nên chứng nhân Tin Mừng giữa cuộc đời hôm nay. Amen.
Bài: Martinô Lê Hoàng Vũ (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Vị Ngôn Sứ từ Trời
-
Thánh Phanxicô Salêsiô (1567–1622): Vị Thánh của sự hiền lành và tình yêu -
Thứ Bảy tuần 2 thường niên: theo Chúa con đường không phải ai cũng hiểu! -
Thánh Vinh Sơn - Ngọn lửa âm thầm của Đức Tin -
Thứ Năm tuần 2 Thường Niên - năm A: Đám đông tìm Chúa, nhưng Chúa tìm ai? -
Thứ Tư tuần 2 Thường Niên năm A: Giữ luật hay cứu người? -
Khôn ngoan đích thực -
Đừng bắt Chúa theo mình -
Thứ Hai tuần 2 Thường Niên - năm A: Khi Chàng Rể còn ở đó - Vì sao môn đệ không ăn chay? -
In Illo Uno Unum: Thánh Augustinô, Đức Giáo hoàng Lêô XIV và khát vọng hiệp nhất
bài liên quan đọc nhiều
- Đức Giáo hoàng chỉ cách phân biệt được Chúa hay Satan đang nói
-
Những sự thật về Satan và các thiên thần sa ngã -
Thập giá hay Thánh Giá? -
5 câu Kinh Thánh cầu xin Chúa chữa lành -
Cây Thánh Giá, biểu tượng thánh thiêng Kitô giáo -
Sống giây phút hiện tại -
Cầu xin cùng Thánh nữ Corona trong cơn đại dịch corona -
Ánh sáng - bóng tối -
Lời cầu nguyện giúp vượt qua chán nản và trầm cảm -
Tại sao đình chỉ việc cử hành Thánh Lễ giữa cơn đại dịch ?