Khóc Cha

Khóc Cha

Khóc Cha

TGPSG -- Nhân dịp lễ giỗ Đức Tổng Phaolo Bùi Văn Đọc, xin đăng bài thơ của Lm Phêrô Đỗ Khắc Minh Khoa, hiện là phó xứ Chợ Quán, Cha làm  lúc còn học trong Đại Chủng viện, khi hay tin Đức Cha qua đời.

 

KHÓC CHA

Từ trời La Mã giữa mùa Chay

Bảy tiếng chuông sầu vọng lắt lay

Ai tín báo về trên đất mẹ

Bàng hoàng đón nhận phút chia tay.

 

Chúa gọi Cha đi thật bất ngờ

Nhẹ nhàng thoăn thoắt tựa cơn mơ

Tiến vào cõi sống trong ân phúc:

Viên mãn vừa xong lễ phụng thờ!

 

Ức vạn con chiên khóc tiễn Cha

Phố buồn Đà Lạt rũ màu hoa

Mỹ Tho u uẩn ngầu sông nước

Tang tóc Sài Gòn phủ xót xa.

 

Gia đình Chủng viện khóc thương Cha

Kỷ niệm hôm xưa thắm lệ nhòa

Dự tính mai kia còn lễ lạt

Sum vầy ước hẹn bỗng phôi pha!

 

Nhớ Cha tâm tính vui niềm nở

Thần học Ba Ngôi vẫn miệt mài

Nửa thế kỷ non, đời mục tử:

“Chúa là hoan lạc mãi không phai!”

 

Khóc Cha, thổn thức kiếp con người

Bụi đất trở về bụi đất thôi

Sinh ký tử quy, sao mỏng mảnh

Một mai gió thoảng cánh hoa rơi!

 

Khóc Cha những tiếng trào hi vọng:

Tôi tớ trung thành Chúa thưởng công

Tay sáng đèn dầu, tim rực nóng

Tiệc vui Thiên Quốc thỏa chờ mong.

 

Một chuyến ra đi, Cha diện kiến

Linh thiêng ngưỡng cửa các Tông đồ

Thảnh thơi gia nhập đoàn vinh hiển

Về trước Thiên Tòa gặp Đức Vua!

 

La Mã hôm nay giã biệt đời

Thành Đô Muôn Thuở thác êm xuôi

Từ đây nguyện Chúa đưa Cha tới

Thành Thánh Vinh Quang chốn Nước Trời.

 

08.03.2018

Khắc Đỗ (TGPSG)

Top