Người gieo giống

Người gieo giống

 

WGPSG -- “Kẻ được gieo trên đất tốt, đó

là kẻ nghe Lời và hiểu, thì tất

nhiên sinh hoa kết quả và làm

ra, kẻ được gấp trăm, kẻ được 

sáu chục, kẻ được ba chục”

(Mt 13, 23)

 

Người gieo giống ra đi gieo giống

Khắp nẻo đường cuộc sống nhân gian

Tung gieo những hạt lúa vàng

Mong sao mùa gặt mở mang Nước Trời

 

Phúc những kẻ nghe Lời Chúa dạy

Mở tâm hồn đón lấy thực thi

Đơm bông kết hạt diệu kỳ

Ba mươi, sáu chục, hạt thì một trăm

 

Người gieo giống gieo mầm sự sống

Dẫu vệ đường sỏi đá cằn khô

Yêu thương Chúa vẫn đợi chờ

Mai sau đất tốt ước mơ trở về

 

Chúa gọi kẻ đam mê trần thế

Khiến cho Lời không thể đơm hoa

Phù vân danh vọng nhạt nhòa

Gắng công tìm kiếm Nước Cha vững bền

 

Người gieo giống vừa là Hạt Giống

Được gieo vào ruộng lúa nhân sinh

Cha ban Con Một của mình:

Giêsu Hạt Giống thần linh cứu đời

 

Nhưng đã bị người đời chống đối

Bị chôn vùi mục nát tiêu tan

Phục sinh chiến thắng khải hoàn

Khai mùa Cứu Rỗi trần gian hát mừng

 

Hội Thánh Chúa không ngừng gieo hạt

Bao tâm hồn dào dạt tin yêu

Bội thu mùa lúa phong nhiêu

Đẹp thay mảnh đất sinh nhiều gấp trăm.

Top