Khi điều nhỏ bé được gieo bằng tình yêu
TGPSG -- “Nước Trời cũng giống như chuyện một hạt cải người kia lấy gieo trong ruộng mình.” (Mt 13,31)
Qua hình ảnh hạt cải nhỏ bé và nắm men âm thầm, tôi tự hỏi: phải chăng trong cuộc sống, chúng ta quá dễ bị cuốn hút bởi những điều lớn lao mà đôi khi quên mất giá trị của những điều nhỏ bé được thực hiện bằng tình yêu?
Trong cuộc sống, người ta thường dễ bị thu hút bởi những gì nổi bật và dễ nhìn thấy. Một thành công được nhiều người biết đến, một công việc đem lại nhiều tiền bạc, một người có nhiều fan hâm mộ… Còn những điều âm thầm, nhỏ bé, không được ai chú ý, đôi khi lại dễ bị lãng quên.
Thế nhưng, Đức Giêsu lại đưa ra hình ảnh một hạt cải và một nhúm men. Hạt cải rất nhỏ, nắm men cũng chẳng đáng là bao, nhưng cả hai đều mang trong mình một sức sống âm thầm. Hạt cải có thể lớn lên thành một cây mà chim có thể làm tổ. Men có thể làm dậy cả khối bột. Nước Trời cũng thường bắt đầu như thế.
Có thể là một lời nói dịu dàng khi trong lòng đang mệt mỏi, một lần biết nhường nhịn thay vì tranh cãi; một lời xin lỗi được nói ra sau những ngày im lặng; một sự tha thứ dù vết thương trong lòng vẫn chưa hoàn toàn lành. Một người mẹ âm thầm cầu nguyện cho con; một người con kiên nhẫn chăm sóc cha mẹ. Hay chỉ đơn giản là vài phút lặng yên trước mặt Chúa giữa những bộn bề của cuộc sống…
Những điều ấy có thể chẳng ai nhìn thấy. Có thể cũng chẳng có lời khen ngợi nào dành cho chúng ta. Nhưng trước mặt Thiên Chúa, không có tình yêu nào là nhỏ bé.
Có lần, trong sân nhà thờ, tôi bắt gặp một cụ già đang chậm rãi nhặt từng chiếc lá rơi. Bà đã lớn tuổi, dáng người nhỏ bé, bước đi không còn nhanh nhẹn. Tôi hỏi:
- Bà làm gì vậy? Để con gọi người quét sân giúp bà.
Bà mỉm cười:
- Bà nhặt được bao nhiêu thì nhặt. Sân nhà thờ sạch hơn một chút, người ta đi lễ cũng thấy dễ chịu hơn.
Tôi nhìn đôi bàn tay đã nhăn nheo của bà, nhìn chiếc giỏ nhỏ chỉ có vài chiếc lá, rồi chợt nghĩ: Việc này có đáng là bao?
Nhưng rồi tôi nhận ra, trước mặt Thiên Chúa, điều quan trọng không phải là bà đã nhặt được bao nhiêu chiếc lá. Điều quan trọng là bà đã trao đi phần sức lực ít ỏi còn lại của mình bằng một tình yêu đơn sơ.
Có thể chẳng ai biết đến việc bà làm. Có thể ngày mai, sân nhà thờ lại đầy lá. Nhưng trong cái nhìn của Thiên Chúa, hạt giống yêu thương ấy đã được gieo xuống. Và biết đâu, chính những điều nhỏ bé như thế lại đang âm thầm làm cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn.
Đôi khi, chúng ta cũng tự hỏi: Mình có thể làm gì cho Chúa? Khi nhìn thấy người khác phục vụ, hy sinh và làm được nhiều điều tốt đẹp, chúng ta có thể cảm thấy những gì mình làm thật nhỏ bé.
Nhưng có lẽ Chúa không đòi hỏi chúng ta phải làm những điều phi thường. Người chỉ mời gọi chúng ta biết trung thành với những điều bình thường được trao vào tay mình.
Một hạt cải nhỏ bé vẫn có thể lớn lên. Một nhúm men nhỏ bé vẫn có thể làm dậy cả khối bột. Và một việc tốt nhỏ bé, khi được thực hiện bằng tình yêu, cũng có thể âm thầm làm thay đổi một cuộc đời.
Lời Chúa hôm nay cũng mời gọi mỗi người chúng ta biết nhìn nhận và trân trọng phẩm giá cao quý của mỗi con người, nhất là những người bé nhỏ, yếu đuối và dễ bị lãng quên. Có thể họ không có tiếng nói mạnh mẽ, không được xã hội chú ý, không có khả năng tự bảo vệ mình. Nhưng trong ánh mắt Thiên Chúa, mỗi người đều quý giá và được yêu thương.
Một cử chỉ quan tâm, một lời động viên, một sự bảo vệ hay một hành động yêu thương dành cho người bé nhỏ cũng có thể trở thành một hạt giống của Nước Trời.
Có những điều chúng ta làm hôm nay có thể chưa đem lại kết quả ngay lập tức. Một lời cầu nguyện có thể chưa được đáp lại theo cách chúng ta mong muốn. Một sự hy sinh có thể chẳng được ai biết đến. Một việc tốt có thể không nhận được lời cảm ơn.
Nhưng Thiên Chúa nhìn thấy.
Người nhìn thấy những giọt nước mắt âm thầm. Người biết những hy sinh không được gọi tên. Người trân trọng những việc tốt được thực hiện mà không chờ đợi sự ghi nhận của người đời. Vì thế, đừng ngại gieo những hạt giống nhỏ bé mỗi ngày.
Hãy gieo một lời yêu thương. Gieo một cử chỉ tha thứ. Gieo một việc phục vụ âm thầm. Gieo một lời cầu nguyện chân thành. Hãy biết bảo vệ sự sống và trân trọng phẩm giá của mỗi người, nhất là những người yếu đuối và dễ bị lãng quên.
Rồi hãy để Thiên Chúa làm phần việc của Người. Bởi vì điều làm cho một việc trở nên lớn lao không phải là có bao nhiêu người nhìn thấy, nhưng là việc ấy đã được thực hiện với bao nhiêu tình yêu.
Hiệp cùng Hội Thánh, chúng ta cầu nguyện cho sự tôn trọng sự sống con người. Xin cho chúng ta biết nhận ra phẩm giá cao quý của mỗi người, nhất là những ai bé nhỏ, yếu đuối và dễ bị lãng quên. Xin giúp chúng ta tin tưởng rằng, dưới sự quan phòng của Chúa, mọi điều thiện dù nhỏ bé cũng sẽ sinh hoa trái.
Lạy Chúa, xin làm cho đời sống con trở nên một hạt giống hy vọng, để qua những việc làm đơn sơ mỗi ngày, con có thể đem nhiều người đến gần tình yêu của Ngài. Amen.
Bài: Mai Hoa (TGPSG)
Hình ảnh từ AI
bài liên quan mới nhất
- Kho tàng anh em ở đâu?
-
Thánh nữ Maria Mađalêna: Từ nước mắt đau thương đến sứ vụ loan báo Tin Mừng -
Niềm vui ngày đại lễ vẫn còn nguyên vẹn -
Thánh Anrê Kim Thông - Mẫu gương cho các ông trùm xứ đạo -
Thánh Anê Lê Thị Thành - Mẫu gương người mẹ Công giáo -
Gieo gì hôm nay? -
Được cho không cái gì? -
Trước hết phải đến với chiên lạc Nhà Ítraen -
Cảm tạ Chúa qua những tấm gương linh mục trung tín -
Suy niệm Chúa Nhật 14 Thường niên năm A: Hiền lành và khiêm nhường trong lòng
bài liên quan đọc nhiều
- Đức Giáo hoàng chỉ cách phân biệt được Chúa hay Satan đang nói
-
Những sự thật về Satan và các thiên thần sa ngã -
Thập giá hay Thánh Giá? -
5 câu Kinh Thánh cầu xin Chúa chữa lành -
Cây Thánh Giá, biểu tượng thánh thiêng Kitô giáo -
Sống giây phút hiện tại -
Cầu xin cùng Thánh nữ Corona trong cơn đại dịch corona -
Ánh sáng - bóng tối -
Lời cầu nguyện giúp vượt qua chán nản và trầm cảm -
Tại sao đình chỉ việc cử hành Thánh Lễ giữa cơn đại dịch ?