HVMV - Câu chuyện chuyên đề tháng 2/2012: Để làm người cách chân thật nhất, đúng nghĩa nhất mà chúng ta cần đến LỜI

HVMV - Câu chuyện chuyên đề tháng 2/2012: Để làm người cách chân thật nhất, đúng nghĩa nhất mà chúng ta cần đến LỜI

  Để làm người cách chân thật nhất,

  đúng nghĩa nhất

  mà chúng ta cần đến LỜI

                                (JOSEPH RATZINGER)
 

Đây là nội dung chính của Câu chuyện chuyên đề tháng 2/2012
Do HỌC VIỆN MỤC VỤ GIÁO PHẬN TP.HCM tổ chức
Vào 18g30 THỨ BA 21.2.2012 TẠI HỘI TRƯỜNG TRUNG TÂM MỤC VỤ GP.
Thuyết trình viên: Lm PHÊRÔ NGUYỄN VĂN HIỀN

HỌC VIỆN TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI

Đọc cuốn “ĐỨC TIN KITÔ GIÁO HÔM QUA VÀ HÔM NAY”
của Joseph Ratzinger nay là Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI,
do linh mục Athanasiô Nguyễn Quốc Lâm và Phạm Hồng Lam
dịch sang tiếng Việt và xuất bản năm 2009,
trong âm hưởng của Công Nghị Giáo Phận 2011
nhấn mạnh đến vai trò của Lời Chúa
trong cầu nguyện, trong thánh lễ và trong giáo lý,
tôi thật sự thích thú với mấy câu trong phần dẫn nhập của cuốn sách:
Con người không chỉ sống bằng cơm bánh
và bằng những gì họ làm ra mà thôi,
mà còn sống như một con người,
và để làm người cách chân thực nhất,
đúng nghĩa nhất mà họ cần đến Lời,
cần đến Tình yêu và Ý nghĩa.
Nếu không có Lời, không có Ý nghĩa, không có Tình yêu
thì dù cuộc sống có thừa mứa tiện nghi đi nữa,
con người vẫn rơi vào tình trạng vô vọng,
không thể sống nổi…
Tin theo nghĩa Kitô giáo là tín thác
vào Ý nghĩa có sức đỡ nâng tôi và cả thế giới này.
Tin là đón nhận Ý nghĩa đó như nền tảng vững vàng
mà tôi an tâm tựa nương…
Tin đối với Kitô hữu là biến cuộc đời mình thành tiếng xin vâng,
là đáp lại Lời, đáp lại Logos là nền tảng đỡ nâng và gìn giữ mọi sự.
Tin là đón nhận và tín thác trọn vẹn bởi hiểu rằng,
ý nghĩa là quà tặng chứ không phải là sản phẩm của chúng ta.
Và tôi muốn chia sẻ với các bạn niềm vui của tôi, tựa niềm vui của người vừa tìm được viên ngọc quý.

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top