Hừng Đông

Hừng Đông

Hừng Đông

HỪNG ĐÔNG

Tôi vội vã lội ngược dòng lịch sử
Bên bờ Cựu Ước từ thuở hồng hoang
Mời em theo, mau khăn gói lên đàng
Để chiêm ngắm buổi hừng đông tiên khởi.

Ngày Tạo Dựng ôi huy hoàng rất đỗi
Chính Chúa làm ra kỳ vĩ đắm say
Dòng thời gian đã khai mở từ đây
Cho nhân loại hỷ hoan biên niên sử.

Hừng đông ấy tinh khôi nguồn ân tứ
Vườn địa đàng, chốn tiên cảnh bồng lai
Sưởi ấm lên muôn tia nắng chảy dài
Tỏa xán lạn khắp càn khôn tuyệt mỹ.

Ôi diệu vợi đây công trình thượng trí
Ấy con người từ bụi đất thoát thai
Sinh khí thổi vào, trỗi dậy vươn vai
Chào đời mới trong bốn bề ánh sáng.

Nhưng đến lúc hừng đông dần khuất dạng
Bởi tội tình đã xâm nhập thế gian
Em thấy chăng từng đợt sóng dâng tràn
Cơn hồng thủy quét sạch mùi ô uế.

Sau mưa trút, trời lại quang diễm lệ
Núi non ơi rũ bùn đón ban mai
Hứng giọt lung linh tẩy rửa hình hài
Bồ câu ngậm cành ô-liu tươi óng.

Tân thế giới chuyển mình trong hy vọng
Chờ cao xanh tuôn đổ Đấng Cứu Tinh
Toàn dân đang lần bước giữa u minh
Kìa đã thấy Ánh Hừng Đông Trọng Thể.

Em có biết mỏi mòn bao thế hệ
Nài nẵng lữ hành, mò mẫm cậy trông
Để giờ đây chính Cao Cả Vầng Hồng
Đến thăm viếng chiếu soi muôn dân tộc.

Hãy mở ngỏ cả ngũ quan tim óc
Rót vào hồn Nguồn Sáng rất đê mê
Mặt Trời Công Chính tỏa rạng sơn khê
Khắp cõi đất chân mây tô đỏ thắm.

Này con mắt đức tin đương chìm đắm
Dấu lạ điềm thiêng vĩ đại vô biên
Mau lên em, kẻo lỡ phút thần thiêng
Thời khắc ấy Vua Phục Sinh vinh hiển.

Ngày thứ nhất trong tuần vừa lộ diện
Tang tảng bình minh, bàng bạc tinh sương
Vạn hào quang nạm muôn sắc phi thường
Ôi sáng láng buổi Hừng Đông bất diệt.

Chào Vua Cả đầy oai phong lẫm liệt
Khúc khải hoàn vang dội đến thiên thu
Đập tiêu tan cả thần chết ngục tù
Và tái tạo chan hòa trời đất mới.

Mùa cứu rỗi đã bừng lên chói lọi
Đây buổi Hừng Đông mãi chẳng lụi tàn
Vầng Thái Dương nhuộm ửng tận quan san
Từ mộ trống, em ơi, cùng chiêm ngưỡng…

 

-Khắc Đỗ-

Top