Hội viên Legio Mariae “người môn đệ thừa sai”
TGPSG -- Sáng thứ Sáu ngày 12-12-2025 tại nhà thờ Tân Phú thuộc hạt Tân Sơn Nhì, có khoảng hơn 2000 hội viên Legio Mariae thuộc Tổng Giáo phận Sài Gòn đã về hành hương hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn lãnh nhận ơn toàn xá.
Không chỉ là ngày hành hương cầu nguyện, gặp gỡ Chúa qua Thánh lễ, nhưng mỗi hội viên còn được gặp gỡ nhau trong niềm vui, nhất là gặp gỡ Đức Tổng Giám Mục Giuse Nguyễn Năng, vị chủ chăn giáo phận, lắng nghe những chia sẻ tâm tình của ngài. Tuy chỉ có một buổi sáng hành hương nhưng mỗi hội viên ra về mang theo những nhắc nhở thao thức của vị chủ chăn.
Trong huấn từ Đức Tổng Giám mục luôn nói: phải nhớ điều này để ra về mà thực hiện: Mỗi người Kitô hữu là môn đệ, hơn nữa là một môn đệ thừa sai, các hội viên Legio Mariae cũng thế thôi.
Chúng ta cùng dừng lại một chút để ghi nhớ lời vị chủ chăn giáo phận và cam kết sống như thế trong công việc hằng ngày của mình, là những “quân binh” của Đức Mẹ, đi theo Đức Mẹ hướng dẫn, chỉ huy để chống trả đánh bại ma quỷ.


1. Giáo Hội phải đi ra - Ki-tô hữu là môn đệ thừa sai
Trong bài huấn từ trước thánh lễ hành hương, Đức TGM đã quảng diễn:
“Trước hết Đức cố Giáo Hoàng Phanxicô luôn mong muốn một Giáo Hội đi ra, thậm chí ngài nói: “không chấp nhận tình trạng Giáo Hội như hiện nay.”
Đức Giáo Hoàng Phanxicô định nghĩa Kitô hữu là ai? Là một môn đệ thừa sai. Các linh mục cũng là môn đệ thừa sai. Giám mục cũng là môn đệ thừa sai. Thừa sai có nghĩa là mình đi ra.
Không dừng lại ở những buổi họp, những việc đạo đức, mà hội viên Legio cũng phải là một người được sai đi. Chúng ta chưa để Chúa đẩy mình đi. Đi lễ thì đi, nhưng vẫn chưa để Chúa thúc đẩy. Nghe Lời Chúa thì cũng chỉ nghe thôi, chứ chưa để Lời Chúa đốt lên trong lòng. Lòng không bừng cháy thì chân không thể bước đi.
Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói: Giáo Hội cần “các môn đệ thừa sai”. Nhưng để làm môn đệ thừa sai, trước hết chính chúng ta phải có lòng bừng cháy, phải có đời sống nội tâm, có Chúa trong lòng. Giống như Đức Mẹ đi thăm bà Êlisabét vì Đức Mẹ đầy Chúa.
Cho nên muốn được bừng cháy, muốn thành môn đệ thừa sai, chúng ta phải thực hiện những điều căn bản mà Giáo Hội mời gọi: Đọc - Suy niệm - Cầu nguyện - Sống Lời Chúa. Đó là điều căn bản.
Mỗi người tập ngồi một mình với Lời Chúa, âm thầm đọc, suy gẫm. Trong các buổi họp hội đoàn, cần đưa Lời Chúa vào. Lời Chúa quan trọng hơn tất cả. Đọc xong, ngồi thinh lặng vài phút để suy gẫm xem Chúa nói gì với mình. Và bên cạnh đó chúng ta cũng tập chầu Thánh Thể trong thinh lặng.
Vì không có điều này thì không đi loan báo Tin Mừng được. Nếu không có Lời Chúa, không có cầu nguyện sâu xa, thì tất cả chỉ là phong trào: năm nay có lửa, năm sau hết lửa. Muốn truyền giáo, phải bắt đầu từ cầu nguyện, suy gẫm, chầu Thánh Thể và hoán cải đời sống
Muốn loan báo Tin Mừng, điều đầu tiên là làm chứng bằng đời sống thánh thiện. Nếu đời sống chúng ta không thánh thiện, thì lời nói không ai tin.
2. Năm Thánh - Lời mời gọi làm chứng cho đức tin và niềm hy vọng
Phần bài giảng trong Thánh lễ, mỗi hội viên Legio được nhìn cuộc đời dưới ánh sáng của Lời Chúa theo lời mời gọi của Năm Thánh 2025: niềm hy vọng không làm chúng ta thất vọng. Ai tin tưởng vào Chúa sẽ không thất vọng.
Đức TGM nói: trong Năm Thánh này, Hội Thánh lại mời gọi chúng ta hãy cứ tin tưởng nơi Chúa, và ai trông cậy nơi Chúa, ngay cả trong những hoàn cảnh bi đát nhất, hoàn cảnh khó chấp nhận nhất, thì Chúa vẫn không để ta thất vọng.
Đức TGM dùng hình ảnh anh trộm lành trên thập giá Chúa là con người sống niềm hy vọng ngay trong hoàn cảnh cùng cực nhất khi đang đối diện với sự chết, anh nhận thấy rằng người chịu đóng đinh chung với mình không hề làm việc xấu xa đáng phải tử hình. Và anh trộm lành đã tin vào Chúa, ngay khoảnh khắc không còn gì để hy vọng, khi sự sống chỉ còn tính bằng phút, anh vẫn đặt hy vọng nơi Chúa: “Lạy Ngài, khi Ngài vào Nước của Ngài, xin nhớ đến con.”
Người môn đệ thừa sai không dừng lại ở việc nhận ơn Chúa, mà phải đi đem hy vọng cho người khác. Đèn đã được Chúa thắp sáng trong ta, đừng úp lại. Úp lại là tắt luôn. Đặt đèn trên cao, nó mới sáng, và càng cho đi thì càng được thắp sáng thêm.
Như vậy, chúng ta cùng tạ ơn Chúa đã cho một buổi hành hương tốt đẹp, ý nghĩa, tràn đầy ơn thánh, và còn ý thức hơn: mỗi hội viên là “người môn đệ thừa sai” trong xã hội hôm nay, giữa những người bên cạnh mình, gia đình khu xóm và cộng đoàn giáo xứ.
Lạy Chúa, năm xưa, Chúa sai các môn đệ ra đi loan báo Tin Mừng. Đó không chỉ là lời mời gọi, nhưng còn là lệnh truyền. Xin cho chúng con có được niềm vui và những sáng kiến mang Chúa đến cho mọi người. Chúng con biết tìm sức mạnh nơi Lời Chúa và Thánh Thể. Để dù cuộc đời con có giông bão thử thách ngang qua, chúng con vẫn tin tưởng trông cậy vào Chúa. Lạy Mẹ Maria, đấng trung gian các ơn xin chuyển cầu gìn giữ các hội viên Legio chúng con. Amen.

Bài: Martino Lê Hoàng Vũ (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Niềm vui Chúa gần đến
-
Chúa nhật III Mùa Vọng - năm A: Hãy vui lên, vì Chúa đã đến gần -
Vùng đất thiêng liêng -
Đức Mẹ Guađalupê -
Mẹ Maria - Mẫu gương chờ đón Chúa đến -
MC Công Giáo: Nói - Sống - Phục Vụ -
Từ Tỉnh Thức Đến Hành Động - Hành Trình Mùa Vọng Tuần II -
Thương nhớ vị mục tử nhiệt thành chăm sóc đàn chiên -
Tháng Mười Hai: Bước vào Mùa Vọng - Ngôi Lời ở cùng nhân loại -
Mở Cửa Lòng cho Đấng Gõ Cửa
bài liên quan đọc nhiều
- Đức Giáo hoàng chỉ cách phân biệt được Chúa hay Satan đang nói
-
Những sự thật về Satan và các thiên thần sa ngã -
Thập giá hay Thánh Giá? -
5 câu Kinh Thánh cầu xin Chúa chữa lành -
Cây Thánh Giá, biểu tượng thánh thiêng Kitô giáo -
Sống giây phút hiện tại -
Cầu xin cùng Thánh nữ Corona trong cơn đại dịch corona -
Ánh sáng - bóng tối -
Lời cầu nguyện giúp vượt qua chán nản và trầm cảm -
Tại sao đình chỉ việc cử hành Thánh Lễ giữa cơn đại dịch ?