Học viện Mục vụ: Tĩnh nguyện Mùa Vọng 2011

Học viện Mục vụ: Tĩnh nguyện Mùa Vọng 2011

 

TĨNH NGUYỆN MÙA VỌNG 2011
Đón nhận và khước từ

“Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận”
(Ga 1,11)

Chúa đã đến và vẫn đang đến
Với bạn, với tôi, với chúng ta
Với từng gia đình, với Giáo hội, với quê hương chúng ta
Trong từng ngày giờ, tháng năm của đời ta
Qua mỗi biến cố, sự kiện vui buồn,
Qua những nỗi âu lo cũng như niềm hy vọng
Qua từng phận người thân quen hay xa lạ
Qua nỗi niềm riêng lẫn thao thức chung của cộng đoàn
Người đã đến trước cửa nhà tôi và gõ cửa,
Ai nghe tiếng Người và mở cửa tâm lòng
Người sẽ vào đồng bàn và sẻ chia cuộc đời.
Chúng ta có nhận ra Thiên Chúa đang đợi chờ gặp gỡ mình chăng?
Và khi nhận ra Thiên Chúa đang viếng thăm, chúng ta đón nhận hay khước từ?

Để giúp nhau sống Mầu nhiệm Thiên Chúa Giáng sinh làm người, kính mời quý giảng viên và học viên cùng đến dự Đêm Tĩnh nguyện Mùa Vọng
vào lúc 18g30 – thứ Hai, ngày 19/12/2011,
tại Hội trường Gioan Baotixita – Trung tâm Mục vụ.

Học viện Mục vụ
Kính mời

Chương trình:

18g30: Tập hát
18g40: Khởi nguyện
18g45: Gợi ý của Đức Cha Phêrô
18g55: Lời Chúa – Chia sẻ cảm nhận Đón nhận - Khước từ
19g15: Ngôi nhà tranh đơn sơ – Thơ Tagore / Đơn ca
19g20: Chia sẻ kinh nghiệm Gia đình
19g30: Mong chờ Giêsu – Ca đoàn Hồng Ân
19g40: Gợi ý kiểm tâm – Cha Phó Giám đốc
19g45: Lãnh bí tích Hòa giải - Cầu nguyện riêng
20g05: Chiêm ngắm Chúa Giêsu Thánh Thể
20g25: Lời nguyện tín hữu
20g30: Phép lành Mình Thánh Chúa - Bế mạc

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top