Hành hương La Vang: Sống niềm hy vọng theo gương Mẹ Maria
TGPSG -- Trong những ngày này, mọi người đang về La Vang để tham dự cuộc hành hương thường niên vào ngày 14 và 15/8/2025. Năm nay cũng là Năm Thánh, hứa hẹn sẽ có đông đảo khách hành hương hơn những năm trước. Chủ đề của cuộc hành hương do Tổng Giáo phận Huế đề ra là: “Mẹ Maria, Mẹ của niềm hy vọng”
Tuy nhiên, không phải ai cũng có điều kiện để hành hương về với Mẹ La Vang. Chúng ta vẫn có thể hành hương tại chỗ, ngay tại nhà, với lòng hướng về Mẹ trong cầu nguyện và cùng khám phá ý nghĩa thực sự của hành hương - đó là hành trình trở về với Thiên Chúa qua sự chuyển cầu của Mẹ Maria.
1. Hành hương - bài học của sự ra đi
Trước hết, đã gọi là “đi hành hương” thì chắc chắn điều kiện ăn uống, sinh hoạt sẽ thiếu thốn hơn ở nhà. Chỗ ngủ có thể chỉ là nằm trên một cái bạt giữa trời. Hành hương là chấp nhận hành trình xa, vất vả, đòi hỏi sức khỏe, sự kiên trì và sống chung với người khác.
Dù rằng ngày nay phương tiện đi rất nhiều, dễ dàng, những con đường mới đi thật nhanh. Nhưng bà con mình vẫn hay nói vui với nhau: “Hành hương là hành xác mà!” Quả thật, chỗ ăn chỗ ở đông đúc, chật chội, thiếu tiện nghi. Nhưng đổi lại, nếu chúng ta hòa mình vào bầu khí tại La Vang trong những ngày này, sẽ cảm nhận được sự sốt sắng trong giờ kinh nguyện, Thánh lễ, các bí tích, đặc biệt là giờ Chầu Thánh Thể.
Đi hành hương cũng là tạm gác công việc ở nhà - các bà, các cô bỏ việc trông cháu, bếp núc, bỏ chồng con, các cháu ở nhà, để về bên Mẹ La Vang. Chính bầu khí thánh thiêng này giúp nhiều người cảm thấy gần gũi hơn với Đức Mẹ và với Chúa.
Những ngày hành hương tại La Vang, giữa cái nóng oi bức của tháng Tám miền Trung, đêm không một làn gió, ngày nắng như đổ lửa, ta vẫn thấy vui vẻ. Xem chương trình đại hội chúng ta thấy, có thể vì nắng nóng mà thánh lễ Đại Triều bế mạc diễn ra vào lúc 5g sáng ngày 15-08, lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời - nghĩa là thời điểm mặt trời chưa mọc, để giảm bớt sự khắc nghiệt của nắng.
Như thế, hành hương là ra đi, chấp nhận thiếu thốn, dâng những hy sinh vất vả cho Chúa cùng với lời cầu nguyện chân thành của mình. Cuộc hành hương La Vang chỉ ngắn vài ngày, có khi chỉ một tuần lễ, nhưng muốn nói lên cuộc đời mình là chuyến hành hương không bao giờ dễ dàng thoải mái. Chúng ta bước đi với niềm tin rằng, nơi đến “ngon lành”, là đến với Chúa.
2. Hành hương Đức Mẹ La Vang - địa chỉ của niềm hy vọng
Trong cuộc hành hương, mỗi người không chỉ được tham dự Thánh lễ, rước kiệu cung nghinh Đức Mẹ, chầu Thánh Thể, mà còn được trải nghiệm một bầu khí tràn đầy niềm hy vọng, đức cậy trông và đức tin.
Nơi đây, theo tương truyền, vào năm 1798, dưới thời vua Cảnh Thịnh (nhà Tây Sơn), trong cơn bách hại, giáo dân đã chạy vào rừng sâu cầu nguyện. Họ nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp, mặc áo choàng rộng, tay bồng Chúa Giêsu Hài Đồng, hai bên có hai thiên thần cầm đèn chầu. Người phụ nữ ấy ân cần, nhân từ, thấu hiểu nỗi khổ của họ và nói:
“Mẹ đã nhận lời các con kêu xin. Từ nay về sau, hễ ai chạy đến cầu khẩn Mẹ tại chốn này, Mẹ sẽ nhận lời và ban ơn theo ý nguyện.”
Ngoài ra, truyền tụng rằng Mẹ Maria còn hiện ra nhiều lần nữa. Tên “La Vang” có thể xuất phát từ tiếng “la” và “vang” khi giáo dân kêu la gọi nhau trong rừng hoặc cảnh báo thú dữ; cũng có giả thiết cho rằng “lá vằng” là loại lá Đức Mẹ chỉ để chữa bệnh trong vùng rừng thiêng nước độc.
Ngày nay, mỗi người đến La Vang đều mang theo bao nỗi lo âu: từ gia đình, công việc, kinh tế đến bệnh tật. Chúng ta xin Mẹ đưa nguyện ước của chúng ta lên Chúa để được ban ơn, được chữa lành.
Đi hành hương nhắc ta nhớ đến sự hiện diện đầy yêu thương của Mẹ Maria. Mẹ giúp ta an tâm, vui sống, không nản chí trước bế tắc. Chúng ta tin rằng không có điều gì Mẹ xin mà Chúa từ chối, vì Mẹ luôn đẹp lòng Chúa và bước đi trong thánh ý Ngài.
Câu chuyện Đức Mẹ hiện ra tại La Vang đem lại cho chúng ta niềm hy vọng và sự vững tin giữa thử thách. Chúng ta biết rằng Chúa luôn gìn giữ, lo liệu, và nếu điều ta xin đẹp lòng Ngài, chắc chắn sẽ được nhận lời. Hơn nữa, chúng ta còn có Mẹ - người Mẹ hiền luôn lắng nghe, yêu thương và thấu hiểu con cái mình.
Đến với Mẹ, ta cũng học sống như Mẹ: biết thưa “Xin vâng” và đón nhận thánh ý Chúa. Tâm tình này được Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu diễn tả thật đẹp: “Trong thử thách hay khó khăn, tôi chạy đến với Mẹ Maria; chỉ cần một ánh mắt của Mẹ cũng đủ để xua tan mọi nỗi sợ hãi.”
Vì thế, chúng ta tận dụng những ngày hành hương với tấm lòng của người con thảo hiếu yêu mến “níu áo” Đức Mẹ. Mẹ sẽ không bao giờ bỏ quên khi chúng ta cầu xin. Chúng ta cứ yên tâm, vì càng thân thiết gần gũi Mẹ Maria thì chúng ta lại càng gần gũi với Chúa.
Lạy Mẹ Maria La Vang, năm xưa Mẹ đã hiện ra để an ủi những người đang trong cơn bách hại khốn cùng. Ngày nay, chúng con cũng đến với Mẹ, mang theo bao nỗi lo âu, ưu tư và vất vả. Xin cho chúng con tìm thấy bình an, niềm vui và hy vọng trong cuộc sống hiện tại, vì chúng con có Mẹ chuyển cầu. Xin Mẹ giúp chúng con không chỉ thoát khỏi khó khăn, mà còn học nơi Mẹ, thưa “xin vâng”, đón nhận thánh ý Chúa, để trong mọi thử thách, chúng con vẫn vững tin, luôn ca tụng và ngợi khen Thiên Chúa như Mẹ. Amen.
Bài: Martinô Lê Hoàng Vũ (TGPSG)
Ảnh và tư liệu: Tổng Giáo phận Huế
bài liên quan mới nhất

- Cử hành giữa “điều đã có” và “điều chưa đến”, các kitô hữu, chứng nhân của vĩnh cửu trong đô thị của loài người
-
Việc cầu nguyện trong các cuộc hành hương -
Sứ vụ mới và bài học “nước sôi sùng sục” -
Suy niệm Lễ Chúa Hiển Dung – Không Pro, Không Like, Không Quảng Cáo -
Một mình với Chúa -
Sống niềm hy vọng giữa cuộc sống tất bật hối hả -
“Bình an cho anh chị em” – Lời mời gọi từ trái tim người mục tử -
Người già không đánh mất niềm hy vọng -
Thánh Thể - Quà tặng của Thánh Thần -
Cơn bão Wipha - Nỗi sợ và Niềm Hy Vọng
bài liên quan đọc nhiều

- Đức Giáo hoàng chỉ cách phân biệt được Chúa hay Satan đang nói
-
Những sự thật về Satan và các thiên thần sa ngã -
Thập giá hay Thánh Giá? -
5 câu Kinh Thánh cầu xin Chúa chữa lành -
Cây Thánh Giá, biểu tượng thánh thiêng Kitô giáo -
Cầu xin cùng Thánh nữ Corona trong cơn đại dịch corona -
Sống giây phút hiện tại -
Lời cầu nguyện giúp vượt qua chán nản và trầm cảm -
Ánh sáng - bóng tối -
Tại sao đình chỉ việc cử hành Thánh Lễ giữa cơn đại dịch ?