Hai cột trụ của Hội Thánh - Can đảm gặp gỡ để sống sứ mạng loan báo Tin Mừng

Hai cột trụ của Hội Thánh - Can đảm gặp gỡ để sống sứ mạng loan báo Tin Mừng

TGPSG -- "Con là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi." (Mt 16,18)

Lời tuyên bố của Đức Giêsu dành cho thánh Phêrô không chỉ xác lập nền tảng hữu hình của Hội Thánh, mà còn mở ra sứ mạng loan báo Tin Mừng cho các Tông đồ. Cùng với thánh Phaolô - vị Tông đồ của dân ngoại, hai ngài đã trở thành những chứng nhân trung thành của Đức Kitô, hiến trọn cuộc đời để xây dựng Hội Thánh và đưa Tin Mừng đến tận cùng trái đất.

Lễ trọng kính hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô là dịp để toàn thể Hội Thánh chiêm ngắm hai cột trụ của Hội Thánh. Một vị được Đức Kitô tuyển chọn làm nền tảng hữu hình của Hội Thánh; một vị được sai đến với muôn dân để mở rộng cánh cửa Tin Mừng. Khác biệt về xuất thân, tính cách và hành trình ơn gọi, nhưng các ngài gặp nhau nơi một tình yêu duy nhất dành cho Đức Kitô và một sứ mạng duy nhất là loan báo Tin Mừng.

Hai cột trụ của Hội Thánh

Thánh Phêrô và thánh Phaolô là hai con người rất khác nhau. Phêrô là người ngư phủ chất phác của miền Galilê; Phaolô là học giả uyên thâm, được đào luyện trong truyền thống Do Thái. Một người được Chúa gọi giữa đời thường, một người được Chúa biến đổi trên đường Đa-mát. Có lúc các ngài đã thẳng thắn trao đổi, thậm chí có những khác biệt trong cách nhìn mục vụ. Thế nhưng, những khác biệt ấy không dẫn đến chia rẽ, mà trở thành cơ hội để Chúa Thánh Thần dệt nên sự hiệp thông trong cùng một đức tin và một sứ mạng.

Hiệp nhất trong khác biệt

Thực tế ấy gợi lên lời mời gọi mà Đức Thánh Cha Lêô XIV nhiều lần nhấn mạnh: sự hiệp nhất không có nghĩa là mọi người phải giống nhau, nhưng là biết đón nhận nhau trong tình yêu của Đức Kitô. Một Hội Thánh hiệp hành là Hội Thánh biết lắng nghe, đối thoại và cùng nhau bước đi dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, để mỗi đặc sủng đều góp phần làm phong phú thân mình Chúa Kitô.

Can đảm gặp gỡ để loan báo Tin Mừng

Trong Năm 2026, khi Hội Thánh mời gọi mọi tín hữu sống căn tính "môn đệ thừa sai", chứng tá của hai Thánh Tông đồ càng trở nên ý nghĩa. Các ngài không chỉ là những người đã gặp gỡ Đức Kitô, nhưng còn là những người dám lên đường. Vượt qua mọi rào cản về văn hóa, địa lý và cả những bách hại, các ngài đã mang Tin Mừng đến với muôn dân. Chính sự hiệp nhất trong Đức Kitô đã trở thành nguồn sức mạnh giúp các ngài trung thành với sứ mạng cho đến cùng.

Hôm nay, người Kitô hữu cũng được mời gọi sống tinh thần ấy bằng sự can đảm để gặp gỡ: gặp gỡ Thiên Chúa trong cầu nguyện để kín múc sức mạnh; gặp gỡ anh chị em bằng sự tôn trọng, lắng nghe và cảm thông; gặp gỡ những người chưa biết Chúa bằng đời sống yêu thương, phục vụ và làm chứng.

Truyền giáo không chỉ bắt đầu từ những chuyến đi xa hay những công việc lớn lao, nhưng khởi đi từ những cuộc gặp gỡ mỗi ngày trong gia đình, giáo xứ, nơi làm việc và giữa lòng xã hội. Khi biết mở lòng đón nhận người khác, xây dựng sự hiệp nhất và để tình yêu Đức Kitô thấm đượm trong từng lời nói, việc làm cũng như cách sống, mỗi Kitô hữu đều đang tiếp nối sứ mạng của hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô: làm cho Tin Mừng được lan tỏa đến mọi người.

Lạy hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, xin cầu cho chúng con biết sống hiệp nhất trong Đức Kitô, can đảm gặp gỡ mọi người và nhiệt thành loan báo Tin Mừng, để đời sống chúng con trở nên chứng tá sống động cho Chúa giữa thế giới hôm nay.

Bài: Mai Hoa (TGPSG)
Ảnh đại diện từ AI

Top