Nhà Quàn Nhân Hòa: Trạm dừng chân cuối cùng của tình người
TGPSG -- Trong cuộc đời mỗi người, có những cuộc gặp gỡ mang lại niềm vui, nhưng cũng có những giây phút chia ly để lại khoảng trống khó bù đắp. Trong những thời khắc ấy, một sự hiện diện, một lời thăm hỏi hay một nơi bình an để tiễn biệt người thân có thể trở thành nguồn an ủi quý giá đối với những người ở lại.
Với thao thức ấy, Nhà Quàn Nhân Hòa, tại số 45 đường Hồ Đắc Di, phường Tây Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, thuộc Giáo xứ Nhân Hòa, Giáo hạt Tân Sơn Nhì, Tổng Giáo phận Sài Gòn, được hình thành như một công trình phục vụ cộng đồng, mang đậm tinh thần bác ái và liên đới.
Điều cần được nói rõ, Nhà Quàn Nhân Hòa thuộc Giáo xứ Nhân Hòa nhưng không nằm trong khuôn viên Nhà thờ Nhân Hòa. Nhà Quàn có lối đi riêng, độc lập với khuôn viên nhà thờ, tạo sự thuận tiện và riêng tư cho các gia đình trong những ngày tang chế.
Đặc biệt, nơi đây không chỉ dành cho người Công giáo mà rộng mở đón tiếp anh chị em tôn giáo bạn. Không phân biệt hoàn cảnh hay tôn giáo, Nhà Quàn Nhân Hòa mong muốn trở thành một nơi để các gia đình tìm được sự cảm thông, nâng đỡ và bình an trong lúc phải tiễn biệt người thân.
.png)
Sự hiện diện của người mục tử giữa nỗi đau
Sáng ngày 03.09.2026, Nhà Quàn Nhân Hòa vui mừng đón nhận ông Ngô Minh Quang (sinh ngày 11.09.1946), thuộc tôn giáo bạn, cư ngụ tại Giáo khu 4, Giáo xứ Nhân Hòa.
Trong nghi thức nhập quan lúc 10g00, có sự hiện diện của Cha Chánh xứ Giuse Hồ Thứ, PSS, cùng gia đình tang quyến.
Sự hiện diện của Cha Chánh xứ trong giờ phút ấy mang một ý nghĩa thật đẹp. Cha không chỉ hiện diện với tư cách người quản nhiệm Giáo xứ, nhưng như một người mục tử đến gần một gia đình đang chịu mất mát, cùng chia sẻ nỗi đau, nâng đỡ tang quyến và cầu nguyện cho người đã khuất.
.png)
Với người Công giáo, sự sống và cái chết được phó thác trong tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa. Vì thế, lời cầu nguyện cho người qua đời là một nghĩa cử của đức tin và tình yêu.
Còn với anh chị em tôn giáo bạn, sự hiện diện chân thành của người Kitô hữu bên cạnh gia đình trong lúc tang gia lại trở thành một chứng từ giản dị nhưng sâu sắc về tinh thần bác ái, tôn trọng và liên đới.
.png)
Đó cũng là một nét đẹp của tinh thần truyền giáo nơi Giáo xứ Nhân Hòa: đến với con người trước hết bằng sự gần gũi và yêu thương.
.png)
Một “trạm dừng chân cuối cùng”
Nhà Quàn Nhân Hòa có thể được ví như một “trạm dừng chân cuối cùng” trên hành trình tiễn biệt một người thân yêu.
Nơi đây, người đã khuất được gia đình chăm sóc và tiễn đưa trong sự trang nghiêm; người ở lại có một không gian để tưởng nhớ, chia sẻ và cùng nhau vượt qua những ngày đầu của mất mát. Đối với cộng đoàn Công giáo, đây cũng là nơi để cầu nguyện, phó dâng người quá cố cho Thiên Chúa, xin Người thương đón nhận vào sự sống đời đời.
Tinh thần truyền giáo bằng sự hiện diện
Mang tinh thần truyền giáo, Giáo xứ Nhân Hòa mong muốn việc loan báo Tin Mừng không chỉ được thực hiện bằng lời nói, nhưng còn bằng những việc làm cụ thể trong đời sống.
Một cánh cửa mở ra cho anh chị em tôn giáo bạn; một lời hỏi thăm dành cho gia đình đang đau buồn; một sự hiện diện của vị mục tử; một lời cầu nguyện cho người đã khuất… Tất cả đều có thể trở thành những hạt giống âm thầm của Tin Mừng.
Bởi đôi khi, người ta chưa cần nghe những lời thật lớn lao về đạo, nhưng có thể cảm nhận tình yêu của Thiên Chúa qua một cộng đoàn biết ở bên họ khi họ đau khổ.
Đó chính là điều Giáo xứ Nhân Hòa mong muốn gửi gắm qua Nhà Quàn này.
Được xây dựng từ lòng quảng đại
Để Nhà Quàn Nhân Hòa có thể hình thành và phục vụ cộng đồng, Giáo xứ đã nhận được sự chung tay của nhiều ân nhân.
Đặc biệt, những áo quan được quảng đại hỗ trợ dành cho các gia đình nghèo, những hoàn cảnh khó khăn và có nhu cầu là một nghĩa cử rất thiết thực, giúp giảm bớt phần nào gánh nặng cho những gia đình vốn đã chịu nhiều mất mát.
Giáo xứ Nhân Hòa xin chân thành tri ân tất cả quý ân nhân đã quảng đại đóng góp, nâng đỡ và đồng hành.
Xin đặc biệt cảm ơn Cha Chánh xứ Giuse Hồ Thứ, PSS, người luôn thao thức để Giáo xứ không chỉ là nơi quy tụ người tín hữu đến thờ phượng Thiên Chúa, nhưng còn là một cộng đoàn biết chia sẻ với những người nghèo khổ, đau yếu, cô đơn và những gia đình đang gặp thử thách.
Để tình người còn ở lại
Sự sống rồi sẽ khép lại, những cuộc chia ly rồi cũng đến. Nhưng điều còn ở lại chính là tình yêu mà con người dành cho nhau.
Ước mong Nhà Quàn Nhân Hòa luôn là một nơi bình an cho những gia đình đang tiễn biệt người thân; nơi người đã khuất được trân trọng, người ở lại được cảm thông và mọi người được đón tiếp bằng tấm lòng chân thành.
Từ một công trình nhỏ bé, xin cho nơi đây trở thành một dấu chỉ lớn của tình người, để Giáo xứ Nhân Hòa tiếp tục sống tinh thần truyền giáo bằng chính đời sống bác ái và sự hiện diện giữa lòng cộng đồng.
Nhà Quàn Nhân Hòa - một trạm dừng chân cuối cùng của người đã khuất, nhưng cũng là nơi tình yêu thương được trao lại cho những người đang ở lại.
Xin cho mỗi gia đình khi bước qua cánh cửa Nhà Quàn Nhân Hòa, dù đang mang trong lòng nỗi đau của chia ly, vẫn có thể cảm nhận được một điều thật đơn sơ:
Có người ở bên mình.
Có một cộng đoàn biết sẻ chia.
Và tình yêu vẫn còn hiện diện giữa những phút giây tiễn biệt.
Bài: Micael Đình Thiên (TGPSG)
Ảnh: GX Nhân Hòa
bài liên quan mới nhất
- Từ Rôma đến Tắc Sậy, Giáo Hội cùng tạ ơn Thiên Chúa vì chứng tá của Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp
-
Điểm Nước Yêu Thương tại giáo xứ Thánh Phaolô -
Kinh Tin Kính - một lịch sử mà Kitô giáo không được phép lãng quên -
Nhật ký tuần đầu tại Bệnh viện dã chiến Tân Bình -
Cuộc hội ngộ: biết ơn và tri ân -
Cái chết của lý trí và ý chí -
Những cánh mai trắng -
Cái Tết chưa tròn... -
Chiếc bánh Ú ngày Tết của Mẹ -
‘Trang phục du Xuân’ Chúa gửi
bài liên quan đọc nhiều
- Đi hết cuộc đời, ta còn lại gì?
-
Một đêm không thể ngủ -
Thương lắm mẹ ơi! -
Một ngày không thể quên -
Hãy thương lấy mình và hãy thương các y bác sĩ -
RNDM cảm nhận từ bệnh viện dã chiến -
Nhật ký chăm sóc bệnh nhân Covid-19 tại bệnh viện: Ngày thứ hai -
Lên đường ra tuyến đầu -
Thiện nguyện viên cầu nguyện trong đêm -
Lên đường - Dừng lại - Cách ly