Giáo xứ Hòa Hưng: Tuần III Mùa Vọng - Niềm vui và tình yêu
TGPSG -- Bước vào Tuần thứ III Mùa Vọng, bầu khí tưng bừng, nhộn nhịp của lễ Giáng Sinh đã tràn ngập khắp mọi nơi. Những ngôi thánh đường đã được trang hoàng với các hang đá diễn tả mầu nhiệm Hài Nhi Giêsu - Con Thiên Chúa nhập thể làm người - trong khung cảnh gia đình với cha mẹ là Thánh Giuse và Mẹ Maria.
Hòa chung niềm vui của toàn thể Giáo Hội, giáo xứ Hòa Hưng cũng rực rỡ ánh đèn, báo hiệu niềm hân hoan đón mừng Đại Lễ Giáng Sinh. Tuy nhiên, nơi giáo xứ, mỗi người lại có những cảm nghiệm rất riêng về niềm vui Chúa đến, gắn liền với những sự kiện, biến cố và những ngày kỷ niệm của cộng đoàn cũng như của từng cá nhân. Bởi lẽ, trên hết mọi sự, chính Chúa là nguồn mạch niềm vui của mỗi người Kitô hữu.
1. Niềm vui của việc dọn tâm hồn đón Chúa
Sáng Chúa Nhật III Mùa Vọng (ngày 14-12) cũng là ngày những ánh đèn Giáng Sinh của giáo xứ bắt đầu được bật sáng. Cộng đoàn được lắng nghe lời mời gọi từ Bài đọc I:
“Hãy vui lên!
Vui lên nào, hỡi sa mạc và đồng khô cỏ cháy,
vùng đất hoang, hãy mừng rỡ trổ bông,
hãy tưng bừng nở hoa như khóm huệ,
và hân hoan múa nhảy reo hò.”
(x. Is 35, 1–6a.10)
Đó là niềm vui vì Thiên Chúa đang đến với những dấu chỉ cụ thể, như Tin Mừng thuật lại khi Chúa Giêsu nói:
“Người mù xem thấy, kẻ què bước đi, người cùi được sạch, kẻ điếc nghe được, người chết trỗi dậy, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng; và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi.” (Mt 11, 2-11)
Trong Thánh lễ sáng Chúa Nhật hôm ấy vào lúc 6g30, cha cố Vinh Sơn Nguyễn An Ninh, lớn tuổi và đã nghỉ tĩnh dưỡng - từ Mỹ về giáo xứ Hòa Hưng nghỉ - chia sẻ trong Thánh lễ. Năm nào cũng thế, cứ vào khoảng tháng 12 đến tháng 1, tức là thời gian Mùa Vọng - Giáng Sinh, cha lại về thăm giáo xứ, để cùng chung niềm vui Chúa Giáng Sinh.
Mấy năm gần đây, dù khiếm thị, cha vẫn là người dọn đường, dọn lòng cho con cái giáo xứ Hòa Hưng đón Chúa. Những bài giảng của cha thật cụ thể, gần gũi; và vào các buổi chiều trước Thánh lễ, cha “ngồi tòa” ban Bí tích Hòa Giải cho mọi người.
Để đón Chúa đến, mỗi người cần chuẩn bị tâm hồn, sám hối và nhìn lại đời sống mình. Trong hai buổi chiều thứ Ba và thứ Tư (16–17/12/2025), lúc 18g, cộng đoàn sốt sắng tham dự Thánh lễ và tĩnh tâm do linh mục Giuse Đào Hoàng Vũ, Chánh xứ Phú Bình hướng dẫn. Ngày 18/12/2025, giáo xứ có các linh mục đến ban Bí tích Hòa Giải.
Đó là niềm vui của mỗi người khi để cho lòng mình trở thành máng cỏ cho Chúa ngự trị. Ai đã gặp Chúa trong cuộc đời, người ấy sẽ hạnh phúc, sẽ được biến đổi để sống yêu thương và quên mình phục vụ.
Niềm vui Chúa đến của giáo xứ Hòa Hưng còn được thể hiện qua những ngày hồng ân kỷ niệm của các vị mục tử thân thương:
- Vào lúc 5g thứ Tư, ngày 17/12/2025, cộng đoàn cùng với cha cố Vinh Sơn Nguyễn An Ninh dâng lời tạ ơn Thiên Chúa mừng 54 năm linh mục.
- Ngày hôm sau, 18/12/2025, kỷ niệm 54 năm linh mục của cha cố Giuse Phạm Bá Lãm, nguyên Chánh xứ Hòa Hưng.
Cha cố Giuse đã coi sóc giáo xứ hơn 50 năm, để lại biết bao dấu ấn trên từng người con của Hòa Hưng, từng gia đình. Từng đứa trẻ chào đời, lớn lên được cha ban các bí tích. Năm mươi năm - nửa thế kỷ - bằng cả cuộc đời của một người được vị mục tử chăm sóc, nâng niu.
Nhìn lại những biến cố trong cuộc đời, cũng như qua những sự kiện trong giáo xứ, chúng ta càng thấy rõ hơn sự hiện diện của Thiên Chúa. Ngài luôn ở bên cạnh để bao bọc, che chở và gìn giữ, qua các vị mục tử. Càng cảm nghiệm sự hiện diện của Chúa, ta càng biết trân trọng từng người thân yêu, trân trọng cộng đoàn đức tin nơi giáo xứ của mình.
Thiên Chúa là Người Cha yêu thương, chúng ta là con cái của Ngài; mỗi người được yêu thương cách vô điều kiện, với Thiên Chúa như thể chúng ta là duy nhất trong cuộc đời này.
2. Niềm vui của hồng ân và tình yêu
Các nhà tu đức nói rằng: “Không ai thực sự vui nếu không có tình yêu”. Chúng ta hiểu đơn giản hơn: những người đang yêu là những người vui nhất, hạnh phúc nhất. Những ngày gần đến lễ Giáng Sinh, chúng ta cảm thấy vui vì Hài Nhi Giêsu chào đời - Đấng đến trần gian để cứu độ chúng ta.
Hồng ân và niềm vui nối tiếp nhau. Một niềm vui nữa của giáo xứ là Chúa Nhật 21/12/2025 mừng 34 năm thụ phong linh mục của cha Chánh xứ Gioan B. Vũ Mạnh Hùng. Chính Thiên Chúa đã khởi sự mọi điều tốt đẹp, đã chọn gọi cha và trao sứ mạng cho cha chăm sóc đoàn dân Chúa.
Chia sẻ về hồng ân linh mục, đồng thời cha cũng muốn nhắn gửi cộng đoàn sống tâm tình tạ ơn Chúa trong những ngày này:
“Ngày chịu chức linh mục, chỉ có tôi là linh mục thuộc giáo phận, còn các anh em là trong nhiều dòng. Việc truyền chức linh mục thời đó rất khó khăn, không như các cha bây giờ. Bầu khí lúc đó cũng gần đến lễ Giáng Sinh như thế này. Cha bố tôi không cho tôi về xứ, vì ngài sợ niềm vui của tôi lấn át cả lễ Chúa Giáng Sinh.
Với tôi, trong những ngày này, tôi chỉ muốn dâng lễ tạ ơn Chúa, ẩn mình đi, mọi việc âm thầm, đơn sơ, sám hối ăn năn tội, nhìn lại đời linh mục của mình, những thiếu sót lỗi lầm của mình, chứ không muốn rình rang lễ lạc. Công việc nào cũng vậy, mình càng xóa mình đi thì càng tốt, để cho Chúa lớn lên. Noi gương Thánh Gioan Tẩy Giả; nhưng thật ra con người mình thường hay cồng kềnh, tự đắc lắm.”
Những chia sẻ ấy không chỉ là bài học cho con cái giáo xứ Hòa Hưng mà cha đang có bổn phận coi sóc, nhưng còn là nhắn gửi cho người Kitô hữu. Với châm ngôn đời linh mục: “Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi” (2 Cr 5,14), cha đang cảm nghiệm sâu xa tình yêu Chúa dành cho mình và đang chia sẻ niềm vui hồng ân của Chúa cho anh chị em mình.
Thêm một sự kiện trong giáo xứ, đó là vào chiều thứ Hai, ngày 22-12-2025, sau Thánh lễ có bữa ăn cho những người khó khăn và những món quà - hiện vật, hiện kim - gửi tặng họ để chia sẻ niềm vui Chúa Giáng sinh cho những anh chị em, có người không cùng niềm tin Công giáo.
Đứng chiêm ngắm hang đá trong những ngày cuối Mùa Vọng, dù hang đá chưa có Hài Nhi Giêsu, ta lại thấy hình ảnh cuộc đời mình: có những lúc khó khăn tưởng như chẳng thấy Chúa đâu, có khi nghi nan, đời ta gian nan quá không thể vui được. Nhưng noi gương Mẹ Maria, chúng ta vững lòng tin tưởng, mau mắn vâng phục thánh ý Thiên Chúa, luôn để cho Chúa thực hiện những việc tốt đẹp, với ý thức mình chỉ là tôi tớ hèn mọn.
Như vậy, Chúa đang đến với chúng ta – nơi cộng đoàn giáo xứ và nơi từng người. Ngài là tình yêu và là niềm hy vọng giữa cuộc đời này, là Ánh sáng bừng lên giữa đêm tối tăm. Chúng ta hãy vui mừng hân hoan và sống yêu thương, phục vụ, mở lòng ra đón Chúa, nhận ra những điều kỳ diệu Chúa đang làm trên cuộc đời mỗi người.
Lạy Chúa Giê-su, xin hãy đến với chúng con. Xin cho chúng con biết noi gương Mẹ Maria cất cao lời ca ngợi khen Chúa trong cuộc đời, ngay cả trong những hoàn cảnh đau thương, khốn khó. Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng con luôn là cộng đoàn thờ phượng Chúa, chuyên cần cầu nguyện và thực thi bác ái với mọi người. Xin cho chúng con luôn cảm nghiệm được tình yêu, niềm vui và những hồng ân Chúa ban hằng ngày. Amen.
Bài: Martino Lê Hoàng Vũ (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Chúng ta học được gì từ phim “Vua các Vua”
-
Suy niệm: Thứ Ba tuần III Mùa Vọng - năm A: Lời nói hay việc làm -
Hội viên Legio Mariae “người môn đệ thừa sai” -
Niềm vui Chúa gần đến -
Chúa nhật III Mùa Vọng - năm A: Hãy vui lên, vì Chúa đã đến gần -
Suy niệm thứ Bảy tuần II Mùa Vọng -
Vùng đất thiêng liêng -
Đức Mẹ Guađalupê -
Mẹ Maria - Mẫu gương chờ đón Chúa đến -
MC Công Giáo: Nói - Sống - Phục Vụ
bài liên quan đọc nhiều
- Đức Giáo hoàng chỉ cách phân biệt được Chúa hay Satan đang nói
-
Những sự thật về Satan và các thiên thần sa ngã -
Thập giá hay Thánh Giá? -
5 câu Kinh Thánh cầu xin Chúa chữa lành -
Cây Thánh Giá, biểu tượng thánh thiêng Kitô giáo -
Sống giây phút hiện tại -
Cầu xin cùng Thánh nữ Corona trong cơn đại dịch corona -
Ánh sáng - bóng tối -
Lời cầu nguyện giúp vượt qua chán nản và trầm cảm -
Tại sao đình chỉ việc cử hành Thánh Lễ giữa cơn đại dịch ?