Giáo Hạt Tân Sơn Nhì: Thường huấn lần II năm 2026
TGPSG -- Chương trình Thường huấn lần II năm 2026 của Giáo hạt Tân Sơn Nhì đã được tổ chức vào sáng thứ Năm, lúc 08g00 ngày 18.06.2026, tại Giáo xứ Tân Thái Sơn, trong bầu khí hiệp thông, sốt sắng và tinh thần học hỏi tích cực. Ngày thường huấn quy tụ đông đảo các linh mục trong giáo hạt, các vị Hội đồng Mục vụ các giáo xứ cùng đại diện các đoàn thể Tông đồ Giáo dân cùng tham dự.
Ngày thường huấn được tổ chức theo định hướng mục vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam với chủ đề xuyên suốt năm 2026: “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai” được khơi nguồn từ lời mời gọi của Chúa Giêsu: “Anh em là ánh sáng thế gian” (Mt 5,14).
PHẦN I: CHIA SẺ CHUYÊN ĐỀ THƯỜNG HUẤN
Mở đầu chương trình, cộng đoàn được lắng nghe phần chia sẻ chuyên đề của linh mục (Lm) Giuse Maria Lê Quốc Thăng - Trưởng ban Giáo dân Tổng Giáo phận Sài Gòn với chủ đề: “Các Bí tích khai tâm làm nên căn tính người môn đệ thừa sai.”

1. Khởi đi từ ơn gọi của các Bí tích khai tâm
Bản sắc của người tín hữu giáo dân được phát sinh và nuôi dưỡng từ ba Bí tích khai tâm: Thánh Tẩy, Thêm Sức và Thánh Thể. Chính các Bí tích này làm nên nền tảng căn bản của đời sống Kitô hữu, giúp người tín hữu bước vào tương quan sống động với Thiên Chúa và trở nên chi thể trong Nhiệm Thể Đức Kitô.
Bí tích Thánh Tẩy làm cho con người được đồng hình đồng dạng với Đức Kitô, Con Thiên Chúa, Đấng được Chúa Cha sai đến như vị Thầy và là Đấng Cứu Độ nhân loại.
Trong phần chia sẻ, Lm Giuse Maria đặc biệt nhấn mạnh rằng nhiều người hôm nay vẫn nghĩ việc loan báo Tin Mừng hay sứ mạng truyền giáo là trách nhiệm dành riêng cho linh mục, tu sĩ hay những nhà truyền giáo nơi xa. Tuy nhiên, Giáo Hội luôn khẳng định rất rõ: ngay từ khi lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, mỗi Kitô hữu đã thực sự trở thành môn đệ của Đức Kitô và mang lấy sứ mạng được sai đi.
Như lời Thánh Phaolô dạy:“Tất cả chúng ta đều đã nhận Phép Rửa trong cùng một Thần Khí để trở nên một thân thể. Tất cả chúng ta đã được đầy tràn một Thần Khí duy nhất” (1 Cr 12,13).
Bí tích Rửa Tội chính là nền tảng của đời sống Kitô hữu, bởi nhờ bí tích này, con người được trở thành con cái Thiên Chúa, được bước vào tương quan mật thiết với Chúa Cha trong Chúa Thánh Thần.
Lm Giuse Maria mời gọi cộng đoàn nhìn lại một xác tín quan trọng: chúng ta không chỉ đơn thuần là những người “theo đạo”, nhưng đã mang nơi mình một căn tính mới từ ngày lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy. Không cần phải trở thành linh mục hay tu sĩ mới được sai đi, nhưng tất cả những ai đã lãnh nhận Bí tích Rửa Tội đều được mời gọi cộng tác vào sứ mạng chung của Giáo Hội.
Danh xưng Kitô hữu vì thế không chỉ là một tên gọi tôn giáo, nhưng còn là dấu chỉ của ân sủng giúp mỗi người bước đi với tư cách con cái Thiên Chúa và anh chị em với nhau trong cùng một đức tin.
Bí tích Thêm Sức kiện toàn đời sống ấy khi Chúa Thánh Thần ban sức mạnh để người tín hữu trưởng thành hơn trong đức tin và can đảm làm chứng cho Tin Mừng. Bí tích Thánh Thể tiếp tục nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng khi người tín hữu được tham dự vào hy tế cứu độ của Đức Kitô.
Từ các Bí tích khai tâm ấy, người Kitô hữu được mời gọi sống trọn vẹn ba chức năng căn bản của mình: Tiên tri - Tư tế - Vương giả.
2. Ngang qua sự dấn thân loan báo Tin Mừng - một sứ mạng phải chu toàn
Bổn phận chính yếu của người tín hữu giáo dân là loan báo Tin Mừng bằng chính đời sống được bén rễ sâu trong Đức Kitô và được thể hiện qua các thực tại thường ngày như gia đình, nghề nghiệp, môi trường văn hóa, lao động và các trách nhiệm xã hội.
Lm Giuse Maria nhấn mạnh một thực tế rất quan trọng: chính giáo dân là những người hiện diện sâu rộng nhất giữa lòng thế giới hôm nay.
Hiện nay, dù Giáo Hội có hơn một tỷ người Công giáo trên toàn thế giới, nhưng số linh mục, giám mục và tu sĩ chỉ chiếm một phần rất nhỏ. Nếu việc loan báo Tin Mừng chỉ giới hạn nơi hàng giáo sĩ thì Tin Mừng khó có thể đi đến mọi môi trường xã hội.
Chính những người giáo dân hiện diện mỗi ngày nơi gia đình, trường học, bệnh viện, công ty, khu chợ, nhà máy hay ngoài xã hội là những người trực tiếp mang Tin Mừng đến với đời sống thường ngày.
Lm giảng thuyết nhiều lần nhắc lại một lời mời gọi rất thực tế nhưng đầy ý nghĩa: “Đi đâu cũng hãy nhớ mình là người Công giáo.” Người Kitô hữu hiện diện giữa đời không chỉ với tư cách một công dân bình thường, nhưng còn mang nơi mình căn tính thuộc về Đức Kitô.
Qua những ví dụ rất gần gũi, ngài mời gọi mỗi người nhìn lại cách mình sống đức tin trong đời thường: người buôn bán phải sống lương thiện và ngay thẳng; người giáo viên không chỉ truyền đạt kiến thức nhưng còn góp phần giáo dục nhân cách; trong bất cứ nghề nghiệp nào, người Kitô hữu đều được mời gọi sống với ý thức mình đang mang căn tính của người môn đệ Đức Kitô.
Trên hành trình hiệp hành của Giáo Hội hôm nay, mỗi người đã lãnh nhận Bí tích Rửa Tội đều phải đáp lại lời mời gọi của sứ mạng ngay trong chính môi trường sống của mình. Chính khi ấy, mỗi Kitô hữu thực sự trở thành một môn đệ thừa sai và là ánh sáng giữa trần gian.
3. Đi tới sự dấn thân phục vụ - để thực sự là ánh sáng thế gian
Sự hiện diện của người giáo dân trong đời sống xã hội được thể hiện rõ nét qua tinh thần phục vụ. Đây là dấu chỉ cụ thể của tình yêu Kitô giáo được diễn tả trong gia đình, công việc, đời sống xã hội và mọi tương quan thường ngày.
Trong phần cuối bài chia sẻ, Lm Giuse Maria nhấn mạnh rằng nhiều người thường nghĩ loan báo Tin Mừng phải gắn liền với những công việc lớn lao hay những hoạt động đặc biệt. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất mà Chúa Giêsu dạy trước hết chính là sống yêu thương.
Một người sống chân thành, biết tha thứ, biết quan tâm đến người khác, sống công bằng trong công việc và cư xử tử tế với tha nhân - đó đã là một hình thức loan báo Tin Mừng rất mạnh mẽ.

Ngài cũng gợi lại hình ảnh thời các cuộc bách hại đạo tại Việt Nam. Khi ấy, dù có người gọi Công giáo là “tà đạo”, nhưng trong dân gian, người ta lại nhìn các Kitô hữu bằng một cách rất khác: “Đạo của những người biết yêu thương nhau.”
Không phải vì người tín hữu ngày xưa giảng hay hơn, nhưng vì họ thực sự sống bác ái, biết yêu thương nhau và yêu thương cả những người chung quanh.
Bước vào thời đại hôm nay, ngài cũng nhấn mạnh thêm một môi trường truyền giáo mới mà người Kitô hữu không thể bỏ qua, đó là không gian kỹ thuật số. Mạng xã hội, internet và trí tuệ nhân tạo đang trở thành một “châu lục mới”, nơi con người gặp gỡ, ảnh hưởng và tương tác với nhau mỗi ngày. Vì thế, đây cũng là môi trường mà người Kitô hữu cần hiện diện với trách nhiệm loan báo Tin Mừng.
Giữa rất nhiều tin giả, những chia rẽ và thông tin tiêu cực, người Kitô hữu được mời gọi sử dụng công nghệ để lan tỏa sự thật, xây dựng điều tốt đẹp và trở thành chứng nhân của tình yêu ngay trên môi trường số.
Lm giảng thuyết kết thúc phần chia sẻ bằng một lời nhắc đơn sơ nhưng sâu sắc: “Đi đâu cũng hãy nhớ mình là người Công giáo.”
Bởi ngày nay có một thực trạng đáng suy nghĩ: có những người vẫn tin vào đạo, nhưng lại không còn tin vào người mang danh Kitô hữu. Điều đó mời gọi mỗi người nhìn lại đời sống của mình.
Ước gì khi người khác gặp chúng ta, họ nhận ra nơi chúng ta sự bình an, lòng chân thành, tinh thần yêu thương và vẻ đẹp của Tin Mừng. Chỉ khi đời sống thực sự phản chiếu tình yêu Đức Kitô, chúng ta mới trở thành ánh sáng giữa thế gian như lời mời gọi của Giáo Hội hôm nay.
PHẦN II: THẢO LUẬN VÀ TRAO ĐỔI MỤC VỤ
Sau phần chuyên đề, chương trình tiếp tục với phần thảo luận và trao đổi theo nhóm dưới sự hướng dẫn của Lm Phêrô Phan Khắc Triển - Phó Quản hạt Tân Sơn Nhì cùng Lm Phêrô Lê Hoàng Chương - Chánh xứ Tân Thái Sơn.

Các tham dự viên được chia thành 6 nhóm, cùng nhau suy tư và trao đổi xoay quanh ba câu hỏi hồi tâm được gợi lên từ bài chia sẻ:
• Các Bí tích khai tâm giúp người Kitô hữu trở nên môn đệ thừa sai như thế nào?
• Người tín hữu hôm nay có đang ý thức trách nhiệm loan báo Tin Mừng ngay trong môi trường sống của mình hay không?
• Mỗi người đã thực sự dấn thân phục vụ trong gia đình, giáo xứ và xã hội như thế nào với tư cách người môn đệ Đức Kitô?
Trong phần trao đổi chung, nhiều câu hỏi mục vụ thực tế đã được đặt ra liên quan đến đời sống đức tin hôm nay, đặc biệt xoay quanh việc giáo dục đức tin trong gia đình, việc lãnh nhận Bí tích Rửa Tội cho trẻ em trong những hoàn cảnh hôn nhân của ba mẹ chưa hợp thức, vai trò của người đỡ đầu cũng như trách nhiệm của cha mẹ trong việc nuôi dưỡng đời sống đạo nơi con cái.
Các linh mục chia sẻ rằng việc lãnh nhận Bí tích không dừng lại ở nghi thức, nhưng điều quan trọng hơn chính là đời sống đức tin tiếp tục được nuôi dưỡng sau đó. Một em nhỏ được lãnh nhận Bí tích Rửa Tội nhưng không được giáo dục đức tin trong gia đình sẽ rất khó trưởng thành trong đời sống Kitô hữu. Qua đó, ngày thường huấn giúp mọi người nhìn lại trách nhiệm của gia đình - vốn luôn là môi trường đầu tiên và quan trọng nhất trong việc truyền đạt đức tin cho thế hệ trẻ.
III. THÁNH LỄ VÀ LỜI NHẮN GỬI CUỐI NGÀY THƯỜNG HUẤN
Khép lại chương trình là Thánh lễ tạ ơn diễn ra trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.

Trong Thánh lễ kết thúc ngày thường huấn, Lm Phêrô Phan Khắc Triển đã chia sẻ với cộng đoàn từ Tin Mừng về Kinh Lạy Cha, nhấn mạnh rằng cầu nguyện không chỉ dừng lại ở việc xin Chúa ban cho những nhu cầu riêng của bản thân, nhưng trước hết phải biết hướng lòng mình về Thiên Chúa qua ba lời nguyện đầu tiên: Xin cho Danh Cha cả sáng - Nước Cha trị đến -Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

Ngài đặc biệt mời gọi quý chức Hội đồng Mục vụ và những người đang phục vụ trong giáo xứ nhìn lại tinh thần phục vụ của mình, để mỗi công việc luôn quy hướng về việc làm sáng danh Chúa chứ không phải tìm kiếm ý riêng hay lợi ích cá nhân.
Trong đời sống mục vụ, những khác biệt về suy nghĩ, khả năng hay hoàn cảnh là điều tự nhiên. Tuy nhiên, nếu biết đặt ý Chúa lên trên hết, biết lắng nghe, cộng tác và bổ túc cho nhau, thì những khác biệt ấy sẽ trở thành sự phong phú cho cộng đoàn thay vì gây nên chia rẽ.
Ngài cũng nhắc nhở rằng người Kitô hữu, cách riêng những ai đang cộng tác phục vụ trong giáo xứ, cần học biết tha thứ cho nhau như chính Thiên Chúa luôn giàu lòng bao dung với con người.
Qua đó, mỗi người được mời gọi đào sâu đời sống cầu nguyện, không chỉ biết nói với Chúa nhưng còn biết lắng nghe Chúa, để mọi việc phục vụ hằng ngày thực sự trở thành cơ hội phụng sự Thiên Chúa và góp phần làm sáng danh Ngài trong đời sống cộng đoàn.
TÂM TÌNH SAU NGÀY THƯỜNG HUẤN
Ngày thường huấn lần II của Giáo hạt Tân Sơn Nhì khép lại vào lúc 11g30 trong bầu khí hiệp nhất, lắng nghe, biết ơn và cùng thao thức về sứ mạng chung của người Kitô hữu giữa thế giới hôm nay.
Qua những chia sẻ sâu sắc, những trao đổi thực tế và giờ cầu nguyện chung, mỗi tham dự viên được mời gọi nhìn lại chính mình để sống trọn vẹn hơn căn tính đã được lãnh nhận nơi các Bí tích khai tâm.
Ước mong rằng mỗi người ra về luôn ghi nhớ rằng: Chúng ta không chỉ là người có đạo, nhưng là những môn đệ được Đức Kitô sai đi giữa lòng thế giới hôm nay.
Xin cho mỗi Kitô hữu luôn biết trở nên ánh sáng giữa trần gian, để qua đời sống yêu thương, phục vụ và chứng tá, Tin Mừng của Chúa tiếp tục được lan tỏa đến với mọi người.
Bài: Anna Maria Viên Dung (TGPSG)
Ảnh: Martin Minh Công - Đaminh Ngọc Thái
bài liên quan mới nhất
- Nhà thờ Chính Toà Đức Bà Sài Gòn: Thánh lễ truyền chức linh mục ngày 12-6-2026
-
AI và nhân phẩm con người: Đọc Thông điệp Magnifica Humanitas cùng Lm. GB. Phương Đình Toại, MI -
Linh mục Giáo hạt Phú Thọ tĩnh tâm - tháng 6-2026 -
Đức Tổng Giám mục Giuse chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 -
Giáo hạt Phú Nhuận: Tĩnh huấn Hội đồng Mục vụ quý II.2026 -
Giáo hạt Phú Thọ: Thiếu nhi dâng hoa tôn vinh Mẹ Maria -
Linh mục đoàn Sài Gòn: Tĩnh tâm tháng 5/2026 -
Buổi chia sẻ niềm nhiệt thành truyền thông Tin Mừng nhân lễ Thánh Marco -
Giáo hạt Phú Nhuận: Ngày hội Linh mục và Tu sĩ lần thứ III/2026 -
Buổi cầu nguyện đầu tiên cho Đức Giám mục tân cử Gioan Baotixita Nguyễn Quang Tuyến
bài liên quan đọc nhiều
- Tổng Giáo phận Sài Gòn: Giờ Thánh lễ và Chầu Thánh Thể trực tuyến
-
Tổng Giáo phận Sài Gòn: chương trình trực tuyến Tuần Thánh 2020 -
Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn: Thông báo về việc theo dõi Thánh lễ trực tuyến -
Hướng dẫn xướng tên Giám mục trong Kinh nguyện Thánh Thể -
Dùng Podcast để nghe radio trực tuyến của TGP Sài Gòn trên thiết bị thông minh -
Buổi cầu nguyện cho Đức Giám mục tân cử Phêrô Kiều Công Tùng -
Linh mục đoàn Sài Gòn: Tĩnh tâm tháng 5/2023 -
Phái đoàn Phát Diệm vào chào Đức Giám mục tân cử Phêrô Kiều Công Tùng -
Tĩnh tâm linh mục liên hạt Gia Định - Thủ Đức - Thủ Thiêm 2019 -
Thánh lễ Tạ ơn & cầu nguyện cho Đức tân Giám mục Phêrô Kiều Công Tùng ngày 20-5-2023