ExLuro 68: Tình Bạn thân thiết và cảm nghiệm cuộc đời

ExLuro 68: Tình Bạn thân thiết và cảm nghiệm cuộc đời

ExLuro 68: Tình Bạn thân thiết và cảm nghiệm cuộc đời

TGPSG -- Vào lúc 10g sáng thứ Tư ngày 27-08-2025, tại nhà thờ giáo xứ Hòa Hưng đã diễn ra Thánh lễ tạ ơn của các anh em Tiểu Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn lớp 68 (ExLuro 68). Thánh lễ tuy được cử hành trong một nhóm nhỏ, thân tình và ấm áp nhưng cũng rất sốt sắng, anh em cùng cầu nguyện cho các cha giáo, đặc biệt cầu nguyện cho linh hồn anh Tôma Ngô Hữu Cầu - trưởng lớp gần 100 ngày anh về với Chúa. Bầu khí Thánh lễ trầm buồn và sâu lắng là cơ hội để cảm tạ tình thương của Chúa, để khám phá niềm vui, hạnh phúc khi có Chúa luôn đồng hành và chia sẻ với từng người. 

Thánh lễ do Linh mục (Lm) Gioan B. Vũ Mạnh Hùng, chánh xứ Hòa Hưng chủ tế. Đồng tế có Lm Giuse Nguyễn Ý Định, giáo xứ Xuân Long - Giáo phận Xuân Lộc,  2 linh mục cùng lớp 68, và hiện diện có các anh em cùng gia đình.

Lời mở đầu và bài học đời người

Mở đầu Thánh lễ, Lm Gioan B. Vũ Mạnh Hùng, đã chia sẻ về bình an và niềm vui của Chúa trong cuộc đời. Ngài nhắc rằng, dẫu chúng ta có trải qua những biến cố đau thương, mất mát, như việc anh em vừa chia tay anh Tôma Cầu, thì Thánh lễ tạ ơn này quy tụ chúng ta lại qua hy tế Thập giá của Chúa Kitô. “Người chết nối linh thiêng vào đời”. Trong sự hiệp thông, chúng ta nhớ và cầu nguyện cho nhau, cho những anh em đã ra đi trước, cho các cha giáo đã dìu dắt chúng ta thuở xưa ở chủng viện, để hôm nay dù ở bất cứ đâu, mỗi người vẫn học sống tinh thần tin tưởng - phó thác - cậy trông của người môn đệ Chúa Kitô, như những nhà tu.

Phụng vụ Lời Chúa

 

 

 

Tiếp tục ý tưởng đó, trong phần chia sẻ Tin Mừng, Lm Giuse Nguyễn Ý Định đã tâm tình với anh em là những người bạn thân, bày tỏ cảm xúc về sự trôi nhanh của thời gian: mới đó thôi mà anh Tôma Cầu đã ra đi gần 100 ngày. Nhanh thật ! Mới ngày nào anh em mình còn là những cậu bé mười mấy tuổi ngơ ngác bước chân vào Tiểu Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn (số 6 Cường Để), vậy mà nay đã bước vào tuổi “thất thập cổ lai hy”. Ngài đọc những vần thơ đầy chiêm niệm về cuộc đời:

Một sớm mai khi giật mình thức giấc
Chợt thấy ta bên triền dốc cuộc đời
Phía sau mình một khoảng vắng chơi vơi
Ở nơi đó chứa buồn vui một thuở...
Nửa cuộc đời còn bao điều trăn trở
Những ân tình muốn trả vẫn chưa xong
Bao buồn vui còn canh cánh trong lòng
Nơi sâu thẳm có nỗi niềm chưa tỏ.
Người ta bảo trần gian là quán trọ
Biết ta còn ở lại được bao lâu
Bởi phải nhường cho người sẽ đến sau
Nên trân trọng khoảng thời gian còn lại.

(Thơ: Nguyễn Thị Hồng Ánh)

Những câu thơ gợi nhắc rằng đời người là cõi tạm, là quán trọ, và điều ý nghĩa nhất là biết trân trọng khoảng thời gian còn lại để sống yêu thương, để trả những ân tình còn dang dở, để bước vào điểm cuối con đường với tâm hồn thanh thản, trong niềm tin cậy vững chắc nơi Thiên Chúa.

Như vậy trong buổi sáng hôm nay, anh em cùng lớp 68 vui mừng được gặp gỡ nhau, hàn huyên tâm sự, chuyện trò cùng hiệp dâng thánh lễ và kinh nguyện cầu cho những người đã ra đi trước, cảm nghiệm ân tình của Chúa tình người sâu sắc nhất trong hiện tại.

Niềm tin, sự sống và hy vọng

Một số anh em trong lớp đã ra đi về với Chúa. Với niềm tin Kitô giáo, cái chết không phải là hết, nhưng là khởi đầu cho một hành trình mới trong sự sống đời đời. Chúng ta dâng Thánh lễ này để cầu nguyện và tưởng nhớ đến những người đã đi trước, tin tưởng vào lời Chúa Giêsu: “Ta là sự sống và là sự sống lại.” Nhìn lại cuộc đời của anh Tôma Cầu, chúng ta nhận ra những bài học quý giá cho hiện tại: tình bạn thân thiết nâng đỡ nhau, những cuộc trò chuyện chia sẻ đời thường, và trên hết là lời anh Cầu nói với tôi một lần kia: “Tất cả là ý Chúa.” Lớp có bốn anh được chọn làm linh mục, nhiều anh em lập gia đình, và mỗi ơn gọi đều là mầu nhiệm của Thiên Chúa. Chúng ta cầu nguyện cho những người đã ra đi, với niềm xác tín rằng ai thuộc về Chúa sẽ được sống đời đời. Những người ấy không chết đâu, nhưng chỉ khép lại hành trình trần thế để bước vào sự sống mới, và chúng ta cầu xin Chúa xót thương, tha thứ để họ được diện kiến Thiên Chúa nhãn tiền. Đây cũng là dịp để anh em lớp 68, khi bước sang tuổi 70, suy niệm về cái chết để sống trọn vẹn niềm tin và cậy trông vào Chúa, như lời Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Thessalonica, cũng là bài đọc trong Thánh lễ hôm ấy:

“Thưa anh em, về những ai đã an giấc ngàn thu, chúng tôi không muốn để anh em chẳng hay biết gì, hầu anh em khỏi buồn phiền như những người khác, là những người không có niềm hy vọng. Vì nếu chúng ta tin rằng Đức Giêsu đã chết và đã sống lại, thì chúng ta cũng tin rằng những người đã an giấc trong Đức Giêsu sẽ được Thiên Chúa đưa về cùng Đức Giêsu... Như thế, chúng ta sẽ được ở cùng Chúa mãi mãi. Vậy anh em hãy dùng những lời ấy mà an ủi nhau.” (1Tx 4,13-18)

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chúng con những người bạn thân thiết để cùng nhau sẻ chia buồn vui trong cuộc đời. Xin cho chúng con luôn biết trân quý tình bạn, biết cảm thông, nâng đỡ nhau với tấm lòng chân thành. Đặc biệt, khi bước vào tuổi già, chúng con càng cảm nghiệm sâu xa hơn sự mong manh, yếu đuối của phận người. Xin cho chúng con luôn hướng lòng về Chúa, Đấng là cùng đích của cuộc đời, và sống trọn vẹn đức tin cùng niềm trông cậy nơi Ngài. Amen.

 Bài: Martinô Lê Hoàng Vũ (TGPSG)

 

 

 

Top