Đứng về phía Chúa hay chống lại Ngài
TGPSG -- Tin Mừng thứ Năm tuần 3 Mùa Chay (Lc 11,14-23) kể lại việc Chúa Giêsu trừ một tên quỷ câm. Khi con quỷ bị trục xuất, người câm liền nói được, và đám đông kinh ngạc trước quyền năng của Thiên Chúa. Nhưng giữa sự ngỡ ngàng ấy lại xuất hiện những lời nghi ngờ và chống đối. Có người nói rằng: “Ông ấy dựa thế quỷ vương Bêendêbun mà trừ quỷ.”
1. Khi ánh sáng đến, bóng tối bị lung lay
Trước phép lạ rõ ràng, thay vì nhận ra quyền năng của Thiên Chúa, họ lại tìm cách bóp méo sự thật. Đó là một bi kịch của lòng người: khi tâm hồn khép kín, ngay cả ánh sáng cũng có thể bị xem như bóng tối.
Đôi khi chúng ta cũng dễ rơi vào thái độ ấy. Khi Thiên Chúa hành động không giống mong đợi của mình, ta dễ nghi ngờ, phán xét, hoặc giải thích mọi sự theo lối tiêu cực. Nhưng sự thật vẫn là sự thật: nơi nào Chúa hiện diện, nơi đó bóng tối phải lùi bước.
2. Nước Thiên Chúa đang ở giữa chúng ta
Chúa Giêsu trả lời rất rõ ràng: “Nếu Ta dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả thật Nước Thiên Chúa đã đến giữa các ông.”
Việc trừ quỷ không chỉ là một phép lạ, mà còn là dấu chỉ cho thấy Thiên Chúa đang hành động mạnh mẽ trong thế gian. Chúa đến để giải thoát con người khỏi tội lỗi, khỏi xiềng xích của sự dữ, và trả lại cho con người tự do của con cái Thiên Chúa.
Hình ảnh “người mạnh” canh giữ nhà mình gợi lên sức mạnh của sự dữ đang cố giữ con người trong vòng nô lệ. Nhưng khi “người mạnh hơn” -chính là Đức Kitô- đến, Ngài phá tan quyền lực ấy và giải thoát những ai bị trói buộc.
Mùa Chay nhắc chúng ta rằng: Chúa vẫn đang chiến đấu cho chúng ta. Ngài muốn giải thoát chúng ta khỏi những “con quỷ” của đời sống: tội lỗi, ích kỷ, giận hờn, thù ghét, kiêu căng…
3. Không thể đứng ở giữa
Chúa Giêsu kết thúc bằng một lời rất dứt khoát: “Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán.”
Đời sống đức tin không phải là thái độ trung lập. Người Kitô hữu không thể vừa muốn theo Chúa lại vừa muốn thỏa hiệp với sự dữ. Mỗi ngày chúng ta đều phải chọn lựa: đứng về phía ánh sáng hay bóng tối, sự thật hay giả dối, tình yêu hay ích kỷ. Theo Chúa không chỉ là lời nói, mà còn là cách sống: chân thành, biết tha thứ, biết yêu thươngvà dám từ bỏ điều xấu.
Mỗi hành động nhỏ bé nhưng chân thành đều là cách chúng ta “thu góp” cùng với Chúa để xây dựng Nước Thiên Chúa.
Tin Mừng hôm nay đặt cho chúng ta một câu hỏi rất rõ ràng: tôi đang đứng về phía nào?
Mùa Chay là thời gian để chúng ta trở lại với Chúa, để Ngài giải thoát tâm hồn khỏi mọi bóng tối. Khi để Chúa bước vào cuộc đời mình, chúng ta sẽ được chữa lành, được tự do, và tìm lại tiếng nói của con tim, giống như người câm trong Tin Mừng hôm nay.
Xin cho chúng ta biết chọn đứng về phía Chúa mỗi ngày, để ánh sáng của Ngài chiến thắng mọi bóng tối trong cuộc đời mình.
Bài: Têrêsa Loan Đỗ (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Thập Giá - nơi tình yêu được hoàn tất
-
Suy niệm về Thánh Lễ Tiệc Ly -
Hôm nay - Thời khắc Ân Sủng -
Những Cử Hành trong Phụng Vụ Tuần Thánh -
Yêu đến cùng - cúi xuống để nâng lên -
Thánh lễ Tiệc Ly: bản anh hùng ca của tình yêu tự hiến -
Khi tình yêu đối diện với sự phản bội -
Chúa vẫn ở đó, trao ban chính mình cho tất cả -
Giữa bàn tiệc tình yêu - Ai là người phản bội -
Ở gần Chúa… mà lòng lại xa Chúa
bài liên quan đọc nhiều
- Đức Giáo hoàng chỉ cách phân biệt được Chúa hay Satan đang nói
-
Những sự thật về Satan và các thiên thần sa ngã -
Thập giá hay Thánh Giá? -
5 câu Kinh Thánh cầu xin Chúa chữa lành -
Cây Thánh Giá, biểu tượng thánh thiêng Kitô giáo -
Sống giây phút hiện tại -
Cầu xin cùng Thánh nữ Corona trong cơn đại dịch corona -
Ánh sáng - bóng tối -
Lời cầu nguyện giúp vượt qua chán nản và trầm cảm -
Tại sao đình chỉ việc cử hành Thánh Lễ giữa cơn đại dịch ?