Đức Mẹ Sầu Bi - Người Mẹ đồng hành trong khổ đau
TGPSG -- Ngày 15/9 hằng năm, ngay sau lễ Suy Tôn Thánh Giá, Giáo hội dành riêng một ngày để kính nhớ Đức Mẹ Sầu Bi. Nếu ngày lễ Thánh Giá làm nổi bật cái chết cứu độ của Chúa Giêsu, thì lễ Đức Mẹ Sầu Bi cho thấy hình ảnh một người Mẹ gắn bó trọn vẹn với Con mình trong đau khổ. Hình ảnh Mẹ Maria đứng dưới chân Thập Giá gợi cho chúng ta một tình yêu kiên vững và một niềm tin không lay chuyển. Mẹ đã không quay lưng khi thấy Con Một bị treo trên Thập Giá, nhưng đã ở lại cho đến giây phút cuối cùng.
Tin Mừng Gioan thuật lại: “Đứng gần thập giá Đức Giêsu, có thân mẫu Người…” (Ga 19,25). Ở đó, Mẹ không chỉ hiệp thông với nỗi đau của Con, mà còn trở thành Mẹ của Hội Thánh, Mẹ của từng người chúng ta. Chính vì vậy, nếu không có Mẹ đứng dưới chân Thánh Giá, bức tranh Khổ nạn dường như chưa trọn vẹn.
Việc Giáo hội đặt lễ Đức Mẹ Sầu Bi ngay sau lễ Suy Tôn Thánh Giá không phải là tình cờ: khổ đau của Con và của Mẹ gắn liền nhau, và từ đó trào tuôn ơn cứu độ cho nhân loại.
Bảy nỗi đau của Mẹ và bóng dáng hôm nay
Truyền thống Giáo hội vẫn suy niệm về bảy sự thương khó của Đức Mẹ:
- Lời tiên báo của cụ Simêon
- Cuộc chạy trốn sang Ai Cập
- Lạc mất Chúa trong Đền thờ
- Gặp Chúa vác Thập giá
- Đứng dưới chân Thập giá
- Ôm xác Chúa trong lòng
- Chứng kiến việc táng xác Chúa
Những biến cố ấy không chỉ là những trang Tin Mừng xưa cũ, nhưng vẫn còn phản chiếu trong đời sống của biết bao gia đình hôm nay.
- Khi các bậc cha mẹ phải chứng kiến con mình lạc lối trong tệ nạn, họ như Mẹ Maria tìm con trong lo âu và nước mắt.
- Một gia đình phải gồng mình bỏ quê hương vì chiến tranh, chẳng phải là hình ảnh của Mẹ bồng Con trốn sang Ai Cập hay sao?
- Một người vợ lặng lẽ tiễn đưa chồng nơi nghĩa trang, một người mẹ ôm lấy xác con trên giường bệnh, đó chính là hình bóng của Mẹ ôm xác Chúa Giêsu từ Thập Giá đưa xuống.
Thế giới hôm nay, với biết bao chiến tranh, thiên tai, nghèo đói, bất công…, có không ít người đang sống lại những đau khổ của Mẹ Maria. Nhưng chính nơi đó, Mẹ vẫn hiện diện như một người Mẹ an ủi, nhắc rằng khổ đau không phải là dấu chấm hết, mà là con đường dẫn đến Phục Sinh.
Mẹ Maria đã trải qua tất cả, để rồi hôm nay Mẹ vẫn tiếp tục hiện diện trong từng giọt nước mắt nhân loại.
Mẹ - người bạn đồng hành của những người đau khổ
Trong xã hội hiện đại, chúng ta chứng kiến không ít những nỗi đau:
- Ở những vùng chiến sự, có biết bao bà mẹ mất con, những đứa trẻ mồ côi.
- Ở các thành phố lớn, có những người già cô đơn, âm thầm mang bệnh tật.
- Trong các gia đình, đôi khi là đổ vỡ, bất hòa, khiến trái tim rướm máu.
Khi đứng trước những thực tại này, hình ảnh Đức Mẹ Sầu Bi nhắc nhở chúng ta rằng: đau khổ không bao giờ là dấu chấm hết. Mẹ đã đứng vững dưới chân Thập Giá - và chính ở đó, Mẹ trở thành Mẹ của Hội Thánh, Mẹ của mọi người. Từ nơi đau khổ tận cùng, Mẹ đã sinh ra một niềm hy vọng mới.
Lời chứng
Chị Hồng, một người mẹ trẻ trong giáo xứ, từng mất đi đứa con đầu lòng khi mới ba tháng tuổi. Chị chia sẻ:
“Nỗi đau ấy như muốn xé nát trái tim tôi. Nhiều đêm tôi không thể ngủ, chỉ biết khóc và hỏi tại sao Chúa lại lấy đi con mình. Nhưng rồi, trong ngày lễ Đức Mẹ Sầu Bi năm đó, khi nhìn tượng Mẹ ôm xác Chúa Giêsu, tôi bỗng thấy mình không còn cô đơn. Mẹ cũng đã mất Con, Mẹ hiểu nỗi đau của tôi. Từ đó, tôi lần chuỗi Mân Côi mỗi tối, xin Mẹ nâng đỡ, và tôi thấy bình an dần trở lại.”
Một chị trong Legio Mariae tâm sự:
“Khi biết mình bị ung thư phổi, tôi hoang mang và tuyệt vọng. Nhưng khi tham dự lễ Đức Mẹ Sầu Bi, tôi nhận ra Mẹ đã không bỏ cuộc khi đứng dưới chân Thập Giá. Nhờ Mẹ, tôi học được sự kiên trì, tin rằng sau khổ đau sẽ có niềm vui.”
Không chỉ nơi từng cá nhân, mà cả trong cộng đoàn, hình ảnh Mẹ vẫn hiện diện. Nhiều cụ già âm thầm lần chuỗi Mân Côi Bảy Sự Thương Khó để cầu cho hòa bình. Các hội đoàn, nhóm Legio Mariae, Lòng Chúa thương xót… vẫn kiên trì dâng hy sinh nhỏ bé để hiệp thông với Mẹ Sầu Bi.
Lời mời gọi cho chúng ta
Chiêm ngắm Đức Mẹ Sầu Bi, chúng ta được mời gọi:
- Sống kiên vững trong thử thách: Như Mẹ không rời bỏ Thánh Giá, ta cũng không bỏ cuộc trước những khó khăn.
- Chia sẻ nỗi đau với tha nhân: Mỗi người chúng ta có thể trở thành “một Mẹ Maria nhỏ bé” khi biết an ủi, lắng nghe và nâng đỡ những người chung quanh.
- Khám phá hy vọng trong bóng tối: Như Mẹ tin vào lời hứa Phục Sinh, ta cũng có thể tin rằng sau đêm dài sẽ là bình minh, sau đau khổ sẽ là niềm vui.
Kết
Ngày lễ Đức Mẹ Sầu Bi không chỉ nhắc lại một biến cố xưa, nhưng khẳng định rằng Giáo hội có một người Mẹ luôn đồng hành. Trong nước mắt, Mẹ đã tìm thấy niềm hy vọng; trong đau khổ, Mẹ đã tìm thấy tình yêu.
Như Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II từng nói: “Tại chân Thánh Giá, Mẹ Maria đã trở thành chứng nhân hy vọng lớn lao nhất.” Và hôm nay, Mẹ vẫn ôm lấy từng người chúng ta trong vòng tay, để nhắc rằng: “Con không đơn độc, Mẹ ở đây cùng con.”
“Lạy Mẹ Sầu Bi, xin dạy chúng con can đảm như Mẹ. Khi gặp thử thách, xin Mẹ nâng đỡ. Khi khổ đau, xin Mẹ an ủi. Xin cho chúng con luôn nhận ra Mẹ đang đồng hành, để cùng với Mẹ, chúng con bước theo Chúa Giêsu trên con đường Thánh Giá, với niềm hy vọng Phục Sinh.”
Maria Kim Chi Phạm (TGPSG)
Ảnh: Internet
bài liên quan mới nhất

- Học yêu Thánh Giá
-
Nên Thánh trong Sứ Vụ -
Những trạm dừng của Hy Vọng -
Câu in nghiêng của bài Tin Mừng -
Mùa thu của Mẹ - Lời thưa “ xin vâng” -
Qua cuộc đời của Thánh Carlo Acutis nói với người trẻ về sự từ bỏ -
Mùa khai giảng tản mạn việc học -
ExLuro 68: Tình Bạn thân thiết và cảm nghiệm cuộc đời -
Tiếng Chuông và lời mời gọi Sống Trọn Từng Khoảnh Khắc -
Tìm Chúa hay tìm mình
bài liên quan đọc nhiều

- Đức Giáo hoàng chỉ cách phân biệt được Chúa hay Satan đang nói
-
Những sự thật về Satan và các thiên thần sa ngã -
Thập giá hay Thánh Giá? -
5 câu Kinh Thánh cầu xin Chúa chữa lành -
Cây Thánh Giá, biểu tượng thánh thiêng Kitô giáo -
Cầu xin cùng Thánh nữ Corona trong cơn đại dịch corona -
Sống giây phút hiện tại -
Lời cầu nguyện giúp vượt qua chán nản và trầm cảm -
Ánh sáng - bóng tối -
Tại sao đình chỉ việc cử hành Thánh Lễ giữa cơn đại dịch ?