Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành - Sứ vụ âm thầm của người tông đồ giáo dân
TGPSG -- Giữa nhịp sống hiện đại đầy tất bật, vẫn có những giáo dân âm thầm sống tinh thần Tin Mừng bằng việc cầu nguyện, thăm viếng và phục vụ tha nhân. Tại Giáo xứ Đa Minh - Ba Chuông (Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh), các hội viên Legio Mariae thuộc Praesidium Nữ Vương Hòa Bình đang trở thành hình ảnh đẹp của đời sống tông đồ giáo dân: lặng lẽ nhưng bền bỉ gieo yêu thương giữa đời thường. Chính nơi những việc làm nhỏ bé ấy, tinh thần mà ông Frank Duff - người sáng lập Legio Mariae - hằng mong muốn vẫn tiếp tục được nối dài: đưa Đức Mẹ đến với con người và dẫn con người trở về gần Chúa hơn qua đời sống phục vụ khiêm nhường.
Noi gương Đức Mẹ để trở thành tông đồ giữa đời thường.
.jpeg)
Legio Mariae (Đạo binh Đức Mẹ) được ông Frank Duff thành lập tại Dublin (Ireland) vào năm 1921 với thao thức giúp giáo dân không chỉ sống đạo trong nhà thờ, mà còn trở thành những tông đồ giữa cuộc đời. Từ một nhóm nhỏ ban đầu, Legio Mariae đã lan rộng khắp thế giới và đến Việt Nam từ năm 1948, trở thành môi trường đào luyện đức tin cho nhiều thế hệ giáo dân.
Năm 2022, Praesidium Nữ Vương Hòa Bình được thành lập tại Giáo xứ Đa Minh - Ba Chuông, được xem như Praesidium tiên khởi của Giáo hạt Phú Nhuận. Từ đây, những “hạt giống Tin Mừng” âm thầm được gieo xuống bằng đời sống chứng tá của các hội viên.
Ở tuổi 70, bà Cécilia Trần Thị Trung Thu - Trưởng Praesidium - vẫn đều đặn tham dự thánh lễ, đọc kinh tại các tang lễ, thăm hỏi người đau yếu và nâng đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Gặp bà, nhiều người cảm nhận ngay sự hiền hòa nơi ánh mắt và nụ cười luôn nở trên môi. Với bà, làm tông đồ không phải điều gì lớn lao, mà đơn giản là biết sống tử tế, biết lắng nghe và yêu thương mọi người, không phân biệt lương giáo.
Trong Praesidium còn có bà Anna Lê Thị Tuyết, kém bà Thu 4 tuổi, người phụ nữ từng trải qua nhiều thiếu thốn khi lập gia đình. Từ những tháng ngày chật vật ấy, bà hiểu hơn ai hết giá trị của sự cảm thông. Hôm nay, bà tiếp tục tham gia các chuyến bác ái đến vùng đồng bào dân tộc, mang theo không chỉ phần quà vật chất mà còn là sự sẻ chia chân thành của một người từng đi qua khó khăn.
Điều đặc biệt nơi Legio Mariae chính là mỗi hội viên đều mang một hoàn cảnh riêng, nhưng lại gặp nhau ở tình yêu dành cho Đức Mẹ và thao thức sống Tin Mừng giữa đời thường. Họ không tìm kiếm sự nổi bật, nhưng chọn âm thầm trở thành “đôi tay” của Đức Mẹ giữa cuộc sống hôm nay.
Cộng tác với Đức Mẹ bằng đời sống yêu thương và phục vụ
Tinh thần Legio Mariae không dừng lại ở việc đọc kinh hay tham dự các buổi họp hằng tuần, mà còn được thể hiện bằng đời sống phục vụ cụ thể. Đó cũng chính là điều ông Frank Duff luôn nhấn mạnh: người hội viên Legio phải biết đem tình yêu của Đức Kitô đến cho tha nhân qua hành động nhỏ bé mỗi ngày.
Anh Đa Minh Saviô Đỗ Cao Minh - thư ký Praesidium - từng trải qua nhiều biến cố và cám dỗ trong cuộc sống. Nhờ lời cầu nguyện và lòng sùng kính Đức Mẹ, anh vượt qua được những tháng ngày sa ngã để làm lại cuộc đời. Hôm nay, ngoài việc chăm lo cho gia đình, anh còn dành thời gian chăm sóc những bệnh nhân AIDS, tắm rửa và săn sóc họ bằng tất cả sự cảm thông của một người từng hiểu thế nào là đau khổ và yếu đuối.
Bà Maria Nguyễn Thị Cẩm Nhung lại khiến nhiều người cảm phục bởi đời sống cầu nguyện bền bỉ. Dù thị lực giảm sút theo tuổi tác, bà vẫn nhanh chóng thuộc những bản kinh mới và âm thầm cầu nguyện cho những người đang gặp thử thách trong cuộc sống. Với bà, lời kinh Mân Côi không chỉ là thói quen đạo đức, mà còn là cách phó thác mọi sự trong vòng tay Đức Mẹ.
Dẫu tuổi cao và thường xuyên đau nhức vì bệnh huyết áp, xương khớp, bà Catarina Trần Thị Oanh vẫn cố gắng tham gia sinh hoạt đều đặn. Với bà, mỗi buổi họp Legio không chỉ là bổn phận mà còn là nguồn nâng đỡ tinh thần giữa những nhọc nhằn tuổi già. Còn ông Giuse Trần Minh, nay đã ngoài 70 tuổi, vẫn hăng hái hoạt động tông đồ. Người vợ vốn là lương dân nhưng sau khi kết hôn đã tìm hiểu và gia nhập Công giáo. Gia đình ông bà hôm nay trở thành chứng từ sống động cho sức mạnh của tình yêu và đức tin…
Đồng hành với các hội viên là cha linh hướng Phêrô Nguyễn Duy Đạt - người có mẹ ruột sinh hoạt Legio Mariae nên rất thấu hiểu đời sống hội viên. Cha luôn khích lệ mọi người sống đức tin bằng những việc làm cụ thể, từ sự hy sinh trong gia đình đến tinh thần phục vụ cộng đoàn.
.jpeg)
Praesidium Nữ Vương Hòa Bình cùng với các Praesidium khác tạo thành Curia Phú Nhuận dưới sự hướng dẫn của cha linh hướng Đa Minh Lê Đức Thiện. Vào các dịp lễ Acies (lễ Truyền Tin 25/3), lễ Tổng hội thường niên (Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội 8/12) các hội viên cùng nhau xét mình, tuyên hứa và dâng lời kinh sốt sắng. Những giây phút ấy tuy giản dị nhưng trở thành nguồn sức mạnh để họ tiếp tục bước đi trên con đường tông đồ giáo dân.
Giữa một xã hội nhiều đổi thay hôm nay, những hội viên Legio Mariae vẫn âm thầm sống lời nhắn nhủ quen thuộc: “Đức Mẹ chỉ bảo đằng lành”. Họ không đứng nơi bục giảng hay xuất hiện giữa đám đông, nhưng bằng đời sống yêu thương, cầu nguyện và phục vụ, họ đang cộng tác với Đức Mẹ để đem ánh sáng Tin Mừng đến cho đời.
Bài & Ảnh: Đa Minh Lê Tín (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Giàu hơn khi biết cho đi
-
Tháng năm hoài niệm -
Giáo xứ Thánh Linh: Chầu Lượt -
Ban Bác Ái Ve Chai giáo xứ Gò Mây: 13 năm miệt mài gom nhặt yêu thương -
Bóng mẹ trên những bậc thang nhà thờ -
Âm nhạc - Nhịp cầu của tình thân ái -
Ơn của Ngài đủ cho con - Hồi ức ngày tuyên hứa Huynh trưởng -
Ánh sáng Phục Sinh trong tâm hồn sau 17 năm xa cách -
Cảm nghiệm Thánh lễ kính Thánh Giuse tại giáo xứ Bùi Phát -
60 năm hôn phối - Chứng tá của một tình yêu lấy Thiên Chúa làm nền tảng
bài liên quan đọc nhiều
- Một đám cưới ngoại lệ tại Nhà Thờ Đức Bà
-
Những tâm tình bên tượng Thánh Carlo Acutis đầu tiên tại Việt Nam -
Hãy ký thác đường đời cho Chúa -
"Ngài đã có một tỷ số tuyệt vời" tại Mật nghị -
Người có IQ cao nhất thế giới nói về Thiên Chúa -
Giáo lý viên giáo xứ Tam Hải: Bốn mùa Chúa đổ hồng ân -
Nụ hôn của Chúa Giêsu: Bài học từ một cậu bé giúp lễ -
Chuyến xe định mệnh - Hành trình Đức Tin của anh Giuse Huỳnh -
Gia đình Giáo lý viên -
Thách thức của Tình yêu