Đức Lêô XIV: Phêrô và Phaolô, mẫu gương của hiệp thông và hòa hợp
TGPSG/Vatican News -- Chủ sự Thánh lễ mừng trọng thể hai Thánh bổn mạng của Giáo phận và Thành phố Rôma, cùng với nghi thức làm phép và trao dây pallium cho các Tân Tổng Giám mục chính tòa, Đức Giáo hoàng Lêô XIV mời gọi các tín hữu chiêm ngắm hai vị Tông Đồ. Dù khác biệt về đặc sủng và cách thế, các ngài đã sống “hòa hợp phong nhiêu trong sự đa dạng.”
Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã chủ sự Thánh lễ trọng thể Chúa nhật kính hai Thánh Phêrô và Phaolô, bổn mạng của Giáo phận và Thành phố Rôma, tại Đền thờ Thánh Phêrô. Trong Thánh lễ có nghi thức làm phép và trao dây pallium cho 54 Tân Tổng Giám mục chính tòa.
“Pallium” là từ La-tinh có nghĩa là áo choàng. Đây là một dải len được Đức Giáo hoàng đặt lên vai các Tổng Giám mục như dấu chỉ hiệp thông với Giám mục Rôma, đồng thời là sự cam kết hiến dâng đời mình cho đoàn chiên, noi gương Vị Mục Tử nhân lành vác chiên trên vai. Dây pallium cũng biểu thị quyền bính mà một Tổng Giám mục, trong sự hiệp thông với Giáo hội Rôma, hợp pháp nắm giữ trong giáo tỉnh của mình.
Đức Thánh Cha nói rằng chúng ta tôn kính hai người anh em trong đức tin, Phêrô và Phaolô, là “những cột trụ của Hội Thánh.”
Cùng tử đạo
“Phêrô và Phaolô đều sẵn sàng hiến dâng mạng sống vì Tin Mừng.”
Tình huynh đệ trong Thánh Thần
Sự hiệp thông này, được ghi dấu bằng cuộc tử đạo, được hình thành qua những cách tiếp cận đức tin khác nhau và những kinh nghiệm tông đồ riêng biệt. “Tình huynh đệ trong Thánh Thần không xóa bỏ xuất thân khác biệt của họ.”
Phêrô, người đánh cá khiêm hạ xứ Galilê, đã đáp lại tiếng gọi của Chúa mà không chút do dự và rao giảng chủ yếu cho người Do Thái.
Trái lại, Phaolô thuộc “nhóm biệt phái” và khởi đầu là một người bách hại Kitô hữu, trước khi có “cuộc gặp gỡ làm thay đổi cuộc đời với Đức Kitô Phục Sinh” và được kêu gọi đem Tin Mừng đến cho dân ngoại.
Sự thẳng thắn Tin Mừng
“Tiểu sử của hai thánh Phêrô và Phaolô cho chúng ta thấy rằng sự hiệp thông mà Chúa mời gọi chúng ta là sự hợp nhất của những tiếng nói và cá tính mà không loại trừ quyền tự do của bất kỳ ai. Hai vị thánh bổn mạng của chúng ta đã đi những con đường khác nhau, có những suy nghĩ khác nhau, và đôi khi còn tranh luận với nhau bằng sự thẳng thắn của Tin Mừng. Thế nhưng điều đó không ngăn cản các ngài sống sự hòa hợp của các tông đồ - nghĩa là hiệp thông sống động trong Thánh Thần, một sự hòa hợp phong nhiêu giữa những khác biệt.”
Nhắc lại lời Thánh Âu-tinh: “Lễ kính hai vị Tông Đồ được cử hành trong cùng một ngày. Các ngài cũng là một. Vì tuy chịu tử đạo vào những ngày khác nhau, nhưng các ngài là một.”
Sự đa dạng của ân sủng
Sự hiệp thông này được thực hiện nhờ Thánh Thần, Đấng “hợp nhất các khác biệt và xây những nhịp cầu hiệp nhất nhờ vào sự phong phú của các đặc sủng, ân huệ và tác vụ.”
“Điều quan trọng là chúng ta biết sống hiệp thông theo cách ấy - hiệp nhất trong đa dạng - để các ân huệ khác nhau, hợp nhất trong một lời tuyên xưng đức tin, có thể thúc đẩy sứ vụ loan báo Tin Mừng.”
Đưa những khác biệt vào xưởng hiệp nhất
“[Vậy chúng ta hãy cố gắng biến những khác biệt của chúng ta thành một xưởng hiệp nhất và hiệp thông, xưởng huynh đệ và hòa giải, để mọi thành phần trong Giáo hội, mỗi người với lịch sử riêng của mình, học cách bước đi bên nhau.]”
Sức sống của đức tin
Chủ đề thứ hai trong bài giảng của ngài là “sức sống của đức tin” khi chúng ta tưởng nhớ gương sáng của hai thánh Phêrô và Phaolô.
Trước nguy cơ sa vào “lối mòn, thói quen, và xu hướng cứ theo mãi những kế hoạch mục vụ cũ kỹ mà không có sự canh tân nội tâm hay sẵn sàng đáp ứng với những thách đố mới,” hai vị Tông Đồ có thể gợi hứng cho chúng ta tinh thần cởi mở để thay đổi, để dám đặt câu hỏi và gặp gỡ “thực tại cụ thể” trong đời sống các cộng đoàn.
Các ngài đã tìm kiếm những con đường mới cho công cuộc loan báo Tin Mừng, khởi đi từ những vấn nạn và kinh nghiệm sống của dân chúng.
Canh tân sức sống đức tin
Câu hỏi Chúa Giêsu đặt ra trong bài Tin Mừng Thánh lễ hôm nay - “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” - vẫn vang vọng suốt các thế kỷ, chất vấn mỗi tín hữu xem hành trình đức tin của mình có còn giữ được “năng lượng” và “sức sống” - ngọn “lửa” nuôi dưỡng “mối tương quan của ta với Chúa” hay không.
“[Mỗi ngày, ở từng thời điểm của lịch sử, chúng ta luôn phải ghi khắc câu hỏi này trong lòng.]”
Giáo hội Rôma như dấu chỉ hiệp nhất
Việc đáp lại những câu hỏi ấy giúp canh tân lời loan báo và sứ mạng của Giáo hội.
Cách riêng, cộng đoàn Giáo hội tại Rôma được mời gọi -hơn bất kỳ nơi nào khác - trở thành “một dấu chỉ của hiệp nhất và hiệp thông, một Giáo hội nhiệt thành với đức tin sống động, một cộng đoàn môn đệ làm chứng cho niềm vui và niềm an ủi của Tin Mừng ở bất cứ nơi nào con người hiện diện.”
Dây pallium như dấu chỉ hiệp thông
Đức Thánh Cha sau đó chào mừng các “vị Tổng Giám mục huynh đệ” được mời lãnh nhận dây pallium - phẩm phục biểu thị sự hiệp nhất với chính Đức Giáo hoàng - để trong hiệp thông đức tin, mỗi vị có thể xây dựng Giáo hội địa phương được trao phó cho mình.
Đức Giáo hoàng Lêô cũng thân ái gửi lời chào đến Phái đoàn Tòa Thượng Phụ Constantinople do Đức Thượng Phụ Bácthôlômêô cử đến, và bày tỏ “lòng biết ơn sâu sắc.”
Đức Tổng Giám mục Emmanuel của Chalcedon (thuộc Tòa Thượng Phụ Đại kết Constantinople) đã hiện diện trong buổi cử hành, với tư cách là đại diện được Đức Thượng Phụ Đại kết ủy nhiệm.
Ngài cũng chào mừng các thành viên của Thượng Hội đồng Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraina, cảm ơn sự hiện diện và “lòng nhiệt thành mục vụ” của họ, đồng thời cầu xin Chúa ban hòa bình cho dân tộc họ.
Lời chuyển cầu của các Thánh
Đức Thánh Cha kết thúc bài giảng với niềm hy vọng về một hành trình chung “trong đức tin và hiệp thông,” và khẩn cầu hai Thánh Phêrô và Phaolô chuyển cầu “cho chúng ta, cho Thành Rôma, cho Giáo hội và toàn thế giới.”
Làm phép và trao dây pallium
Sau Thánh lễ , nghi thức làm phép và trao dây pallium được cử hành, với sự đồng cử hành của Hồng y Stephen Brislin, Tổng Giám mục Nam Phi Johannesburg, và Hồng y Hoa Kỳ Robert Walter McElroy - Tổng Giám mục San Diego.
Các phó tế rước dây pallium từ Ngôi mộ Thánh Phêrô và dâng lên Đức Thánh Cha.
Hồng y Phó Tế Trưởng, Dominique Mamberti, giới thiệu các Tân Tổng Giám mục chính tòa, và các vị này long trọng tuyên thệ trung thành với Đức Giáo hoàng và Giáo hội Rôma.
Các Tổng Giám mục từ khắp nơi trên thế giới
Từ Hoa Kỳ đến Peru, từ Ý đến những vùng xa xôi nhất của thế giới - Papua New Guinea, Guam, New Caledonia -, nhóm 54 Tổng Giám mục chính tòa đã phản ánh sự đa dạng phong phú. Đức Giáo hoàng đã đích thân đặt dây pallium lên vai từng vị, cùng trao cho mỗi người một cái ôm huynh đệ và đôi lời thân tình.
Tác giả: Edoardo Giribaldi
Xuân Đại (TGPSG) biên dịch từ Vatican News
bài liên quan mới nhất

- Đức Lêô XIV nói với người Công giáo Ukraina: “Đức tin của anh chị em đang bị thử thách”
-
Kỷ niệm 10 năm Tòa Thánh công nhận Nhà nước Palestine -
Sứ điệp Đức Thánh Cha Lêô XIV gửi các linh mục nhân ngày Thánh hoá các Linh mục năm 2025 -
Đức Lêô XIV: Xin cho các linh mục được Tình Yêu Chúa uốn nắn -
Đức Leo XIV khích lệ các Giáo hội Đông phương tiếp tục làm chứng giữa đau thương chiến tranh -
Đức Lêô XIV kêu gọi các Giám mục trở thành người kiến tạo hiệp thông -
Đức Lêô XIV: Hãy đến với Chúa Giêsu, nguồn hy vọng chữa lành chúng ta! -
Đức Lêô XIV nhắn nhủ các chủng sinh nhiệt thành với đời sống linh mục -
“Các linh mục đầy niềm vui”: Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ các nhà lãnh đạo trong mục vụ Ơn gọi -
Đức Hồng y Grech gặp Đức Thượng phụ Bartolomeo: Hãy xây dựng những nhịp cầu
bài liên quan đọc nhiều

- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y