Đức Giêsu - tình yêu và sự phục vụ thầm lặng

Đức Giêsu - tình yêu và sự phục vụ thầm lặng

TGPSG -- Tin Mừng Thứ Năm tuần thánh (Ga 13,1-15): Trong bầu khí linh thiêng của những ngày cận kề cuộc Thương Khó, hình ảnh Đức Giêsu Kitô cúi xuống rửa chân cho các môn đệ không chỉ là một hành động gây ngỡ ngàng, mà còn là một mặc khải sâu thẳm về tình yêu.

Người “biết giờ của mình đã đến” - giờ của chia ly, của đau khổ và hiến dâng. Thế nhưng, thay vì khẳng định quyền năng, Người lại chọn con đường hạ mình. Đấng là Thầy, là Chúa, lại quỳ xuống trước từng môn đệ, kể cả người sẽ phản bội mình. Một tình yêu không loại trừ, không điều kiện, không dừng lại ở cảm xúc, nhưng đi đến tận cùng của trao ban.

Hành động rửa chân ấy làm đảo lộn mọi logic quen thuộc của con người. Trong thế gian, người ta tìm cách nâng mình lên; còn nơi Tin Mừng theo thánh Gioan, Đức Giêsu dạy rằng: Ai muốn lớn thì phải trở nên người phục vụ.

Phản ứng của Phêrô cũng chính là phản ứng rất “người” của chúng ta: ngỡ ngàng, kháng cự, thậm chí từ chối. Chúng ta không quen để người khác hạ mình vì mình, và cũng không dễ để chính mình hạ mình vì người khác. Nhưng Đức Giêsu nhẹ nhàng nói: “Nếu Thầy không rửa cho anh, anh sẽ chẳng được chung phần với Thầy.” Nghĩa là: muốn thuộc về Người, ta phải để Người yêu mình theo cách của Người - một tình yêu khiêm hạ và thanh tẩy.

Và rồi, sau khi làm xong, Người không dừng lại ở việc “làm gương”, nhưng trao cho các môn đệ - và cho mỗi chúng ta - một lệnh truyền: “Anh em cũng hãy rửa chân cho nhau.”

Suy niệm đến đây, lòng tôi không khỏi tự hỏi: Tôi có dám yêu “đến cùng” như Chúa không, hay chỉ yêu khi còn thuận lợi? Tôi có sẵn sàng phục vụ trong âm thầm, hay vẫn còn tìm kiếm sự công nhận? Tôi có dám cúi xuống trước người khác, nhất là những người làm tôi tổn thương?

Tình yêu của Đức Giêsu không dừng lại ở lời nói, nhưng được thể hiện bằng hành động cụ thể, bằng sự hy sinh trọn vẹn. Và chính nơi thập giá, tình yêu ấy đạt đến đỉnh cao.

Lạy Chúa Giêsu,

Chúa đã yêu chúng con đến cùng, một tình yêu không giữ lại điều gì cho riêng mình.
Xin dạy con biết yêu như Chúa đã yêu: biết cúi xuống thay vì đứng trên, biết phục vụ thay vì đòi hỏi, biết cho đi mà không tính toán.

Xin thanh tẩy lòng con khỏi những tự cao, ích kỷ và khép kín, để con biết mở ra với anh chị em mình, đặc biệt là những người con khó yêu thương nhất.

Lạy Chúa,trong hành trình theo Chúa, xin cho con đừng chỉ dừng lại ở việc chiêm ngắm, nhưng can đảm sống điều Chúa đã làm: trở nên khí cụ của tình yêu, giữa một thế giới còn nhiều chia rẽ và vô cảm. Amen.

Bài: Mai Hoa (TGPSG)

Top