Đồng cảm
TGPSG -- “Đến hẹn lại lên”. Đó là câu nói mà chúng ta thường nghe trong những lần gặp gỡ. Quả thật đúng như vật, ngày 09/03/2024 vừa qua, nhóm Gia đình Truyền Tin giáo xứ Đa Minh - Ba Chuông đã tổ chức cuộc gặp gỡ lần thứ 31 cho 26 mái ấm, trong đó có mái ấm Hoa Huệ.
Thật là một cơ hội tốt, để mái ấm Hoa Huệ chúng con được gặp gỡ giao lưu với các mái ấm khác, được hòa mình vào, cùng chơi, cùng sinh hoạt, cùng hòa chung với nhau trong tiếng hát để ngợi khen Thiên Chúa, là Đấng đầy tình yêu thương con người.
Hình ảnh của các em trong các mái ấm không được may mắn như những em khác, có lẽ đã để lại cho Nó những đồng cảm, những cảm xúc sâu sắc về những con người đã hy sinh một cách thầm lặng để nuôi nấng, và nâng đỡ các em không biết mệt mỏi. Nhìn những em khiếm thị cùng nhau nắm tay nhau đi như một đoàn tàu nối dài, Nó cảm nhận được sự yêu thương nhau trong cuộc sống, cảm nhận được tình người với người, cảm nhận được sự đoàn kết nơi các em, cảm nhận được sự vất vả nơi những con người đang ngày đêm chăm sóc các em.
Có mái ấm lo cho các em khiếm thị, có mái ấm dành cho các em khiếm thính, có mái chăm sóc các em bị down, có mái ấm thì nuôi các em mồ côi… Qua đó, chúng ta thấy được tình yêu thương lớn lao nơi những con người âm thầm, dấn thân để nâng đỡ các em, mong cho các em có một cuộc sống tốt hơn, luôn tròn đầy niềm hạnh phúc, để bù lại phần nào khi các em các em sinh ra đã bị thiệt thòi, không được như những trẻ em khác.
Đồng cảm với các em là cảm nhận được sự khiếm khuyết của các em, cảm nghiệm nỗi đau buồn của em mồ côi không được tựa vào cánh tay vững chắc của người cha, không được nép mình trong vòng tay ấm áp của người mẹ… Khi xuân đến hè về, các em không được quy tụ bên mâm cơm gia đình. Dù chỉ một bát cơm trắng với cà dầm tương, chỉ từng ấy thôi, cũng đã tròn đầy cho một cuộc sống hạnh phúc.
Cầu chúc cho các em, dù ở trong hoàn cảnh nào vẫn luôn nở nụ cười tỏa nắng, luôn yêu đời và hướng về phía trước.
Thầm Lặng - AA (TGPSG)
bài liên quan mới nhất

- Ngọn đèn đức tin đang cạn: Còn hy vọng như Phêrô và Phaolô không?
-
Khi Đạo chạm Đời - Một phép màu bắt đầu -
Niềm đam mê Thiên Chúa ban: Vượt ra khỏi giới hạn bản thân để trở thành chính mình -
Tháng 6, dừng lại nơi Thánh Tâm Chúa Giêsu -
Vui sống cùng ước mơ -
Huynh Trưởng - Phụng Sự -
Hạnh phúc gia đình là có thật, không phải là điều lý tưởng -
Hy Vọng nảy sinh từ Sự Mong Manh -
Giọt lệ trong ngày Tuyên Hứa Truyền Thông -
Hai Ngọn Nến Đức Tin
bài liên quan đọc nhiều

- Hãy ký thác đường đời cho Chúa
-
Giáo lý viên giáo xứ Tam Hải: Bốn mùa Chúa đổ hồng ân -
"Ngài đã có một tỷ số tuyệt vời" tại Mật nghị -
Nụ hôn của Chúa Giêsu: Bài học từ một cậu bé giúp lễ -
Gia đình Giáo lý viên -
Thách thức của Tình yêu -
Ba ơi, Con đã về! -
Chúa vẫn chờ đợi -
Em là thiên thần trong mắt tôi -
Ký sự: Vương quốc Nhân Ái