Dâng lời nguyện cầu
 
                                    Tạ ơn Thiên Chúa mấy ngày qua Sài Gòn chúng con thường hay mưa dầm vào buổi chiều tối, vậy mà chiều tối nay, trời quang mây tạnh và chúng con đã có một thánh lễ khai mạc Đại hội trong bầu khí nghiêm trang.
Cảm tạ Chúa đã cho các đại biểu về tham dự Đại hội bình an dù đường xa trở ngại từ mọi miền đất nước. Chúa đã gởi họ đến đây, xin Ngài cũng thương ban cho họ ơn khôn ngoan, mạnh mẽ và nhiệt tình xây ngôi nhà của Chúa.
Cảm tạ Chúa bao nhiêu mong ước, nóng lòng chờ đợi, giờ đây Đại hội Dân Chúa đã trở nên hiện thực. Những người con của Chúa, từ hàng tư tế đến giáo dân, thân mật kính chào bằng nụ cười thân ái, bằng bữa cơm thân mật.
Giờ đây, chúng con đi ngủ đợi chờ phút giây chúng con sẽ cùng nhau làm việc, thảo luận.
Con xin phó dâng những khoảnh khắc, phút giây trước, trong và sau đại hội cho Chúa. Kính dâng Chúa muôn lời ca ngợi và tấm lòng tạ ơn.
Con Giuse Khải Hoàn
bài liên quan mới nhất
 
            
            - Sắc Màu Hy Vọng
- 
                        
 Hành trình 8 buổi học MC công giáo - một chặng đường ân sủng
- 
                        
 Noi gương Thánh Phaolô Tống Viết Bường
- 
                        
 Tự do nội tâm là gì?
- 
                        
 Suy tư về sứ vụ truyền giáo trong bối cảnh mục tử hôm nay
- 
                        
 Đức Giê-su Ki-tô - Đường chiến thắng sự chết
- 
                        
 75 năm Đức Mẹ La Mã - Bến Tre “lộ hình” và bài học Đức Tin cho người tín hữu
- 
                        
 Đừng kết án những người Pharisêu nữa
- 
                        
 Thờ ơ tôn giáo tại Việt Nam
- 
                        
 Ngày 13-10 và lòng yêu mến Đức Mẹ Maria
bài liên quan đọc nhiều
 
            
            - Đức Giáo hoàng chỉ cách phân biệt được Chúa hay Satan đang nói
- 
                        
 Những sự thật về Satan và các thiên thần sa ngã
- 
                        
 Thập giá hay Thánh Giá?
- 
                        
 5 câu Kinh Thánh cầu xin Chúa chữa lành
- 
                        
 Cây Thánh Giá, biểu tượng thánh thiêng Kitô giáo
- 
                        
 Sống giây phút hiện tại
- 
                        
 Cầu xin cùng Thánh nữ Corona trong cơn đại dịch corona
- 
                        
 Ánh sáng - bóng tối
- 
                        
 Lời cầu nguyện giúp vượt qua chán nản và trầm cảm
- 
                        
 Tại sao đình chỉ việc cử hành Thánh Lễ giữa cơn đại dịch ?
 
                