Cùng nhau vào hoang địa

Cùng nhau vào hoang địa

Cùng nhau vào hoang địa

TGPSG - "Mục đích chúng ta vào hoang địa không chỉ để tìm lại chính mình mà để nối lại mối dây thân tình với Chúa và hòa giải với Ngài."

Linh mục (Lm) Antôn Trương Ngọc Minh - Linh giám Legio Mariae Thị Nghè đã đúc kết bài chia sẻ tĩnh tâm dành cho các hội viên như trên vào lúc 8g30 sáng ngày 21-3-2025. Mở đầu bài chia sẻ, Lm Antôn nói: “Tin Mừng Luca tường thuật việc Chúa Giêsu sau khi chịu phép rửa thì vào hoang địa để trải qua thử thách, chuẩn bị cho cuộc thương khó và tử nạn, giúp chúng ta có tâm tình vào hoang địa với Ngài.”

1. Hoang địa là gì?

Hoang địa hay sa mạc là nơi hoang vắng, không ồn ào, giúp chúng ta dễ dàng nhìn sâu trong tâm hồn. Suốt chiều dài lịch sử, có rất nhiều đan sĩ đã vào sa mạc để tìm gặp Chúa. Tây Phương không có sa mạc, các đan sĩ tìm đến những nơi cô quạnh xa xôi không bóng người để tĩnh tâm. Lời mời gọi noi gương Chúa Giêsu vào sa mạc không dành riêng cho các đan sĩ mà còn dành cho tất cả chúng ta.

Đi hành hương là cách thế vào hoang địa với Chúa. Rời những náo nhiệt bên ngoài, nhìn sâu trong tâm hồn, chúng ta sẽ thấy Chúa ngự. Hãy tận dụng Năm Thánh và thời gian Chúa ban để trở về cõi lòng mình, chiêm ngắm Chúa. Tâm hồn là nơi thiêng liêng, nên trong ngày sau hết chúng ta sẽ được xét xử về những điều sâu thẳm trong lòng. Điều quan trọng là hãy ý thức lại tương quan với Chúa để bước đi theo Chúa là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Mỗi ngày hãy dành ít phút rời xa ồn ào, để cầu nguyện, tâm sự với Chúa, để tìm kiếm thiên nhan Chúa trong lòng. Ân sủng Chúa như vòi nước tuôn đổ xuống, nếu chúng ta khóa vòi, ân sủng không thể xuống được.

2. Ăn chay

Ăn chay có nghĩa là sống giản dị, tiết độ, nhìn lại biết bao nhiêu người nghèo khó quanh ta mà liên đới, chia sẻ với họ. Bài Phúc Âm hôm nay nói về ông phú hộ và Lazarô. Ông phú hộ bị phê phán không phải về giàu nghèo mà là về Đức Ái: thờ ơ trước người nghèo, cảnh khổ. Lazarô được hưởng phúc không phải vì nghèo mà vì bị khinh chê, bị chó đến liếm ghẻ khi ngồi chờ miếng bánh vụn. Nỗi niềm hy vọng trở thành thập giá quá sức chịu đựng.

3. Chúa bị quỷ cám dỗ

Nhiều vị thánh cũng bị quỷ cám dỗ. Điều quan trọng là Đức Kitô đã chiến thắng Satan. Chúa luôn chiến thắng. Satan khôn ngoan, hiểu biết điểm yếu của chúng ta. Chúng ta hãy nghĩ xem thời gian chúng ta dành cho điều gì nhiều nhất? Chúa ban cho thời gian, chúng ta hãy biết tận dụng, tập trung vào cuộc sống đời đời mai sau.

4. Chúa Giêsu vào hoang địa:

Chúa không vào sa mạc để quỷ cám dỗ hay nghỉ ngơi. Ngài vào để tìm không gian cầu nguyện với Cha. Trước các việc quan trọng, Chúa đều tìm nơi cầu nguyện, gặp gỡ Chúa Cha. Mục đích chúng ta vào hoang địa không chỉ để tìm lại chính mình mà để nối lại mối dây thân tình với Chúa và hòa giải với Ngài.

Sau bài chia sẻ của cha linh giám, các hối nhân đã tìm đến tòa giải tội để được hòa giải với Chúa trước khi tham dự Thánh lễ.

Bài & Ảnh: Tóc Ngắn (TGPSG)

 

Top