Cùng Đức Thánh Cha Phanxicô và Giáo triều cầu nguyện trong tuần tĩnh tâm

Cùng Đức Thánh Cha Phanxicô và Giáo triều cầu nguyện trong tuần tĩnh tâm

Cùng Đức Thánh Cha Phanxicô và Giáo triều cầu nguyện trong tuần tĩnh tâm

CÙNG ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ VÀ GIÁO TRIỀU CẦU NGUYỆN TRONG TUẦN TĨNH TÂM

Vatican News

Vatican News (21.02.2024) - Trong 6 ngày trong Mùa Chay năm nay, từ ngày 19 đến 24/2, qua các mạng xã hội như X, Facebook, Instagram, và WhatsApp của Vatican News, Đức Hồng y Raniero Cantalamessa, Giảng thuyết viên Phủ Giáo hoàng, chia sẻ trực tiếp sứ điệp Tin Mừng với các tín hữu nhắm giúp họ cùng với “Đức Thánh Cha và giáo triều Roma” cầu nguyện trong tuần tĩnh tâm của các ngài.

Từ chiều Chúa Nhật thứ nhất Mùa Chay, ngày 18/2 vừa qua, Đức Thánh Cha cùng với các “cộng tác viên của Giáo triều Roma” bắt đầu tuần tĩnh tâm. Ngài mời gọi các tín hữu “trong Mùa Chay này và trong suốt năm chuẩn bị này cho Năm Thánh, là Năm Cầu Nguyện, dành những thời điểm cụ thể để hồi tâm trước sự hiện diện của Chúa”.

Lời Chúa Giêsu - kẹo cao su của tâm hồn

Các bài suy niệm của Đức Hồng y Cantalamessa trong mỗi ngày này dài khoảng một phút. Trong video đầu tiên được phát hành ngày 19/2/2024, Đức Hồng y chia sẻ: “Tôi đã được yêu cầu chia sẻ với anh chị em, trong 6 ngày, một bài suy niệm dài khoảng một phút. Trên thế giới, chỉ có một vài từ có thể nói trong một phút mà đủ để lấp đầy một ngày và thực sự là một cuộc đời: đó là những từ xuất phát từ miệng Chúa Giêsu. Tôi sẽ đề nghị với anh chị em mỗi lần một từ, mời anh chị em ‘nhai’ nó cả ngày, như một loại kẹo cao su của tâm hồn”.

“Anh chị em đang tìm kiếm điều gì?"

Suy tư của Đức Hồng y Cantalamessa tập trung vào câu hỏi: “Các con đang tìm gì thế?”. Đây là lời của Chúa Giêsu. “Anh chị em đang tìm kiếm điều gì?”. Đức Hồng y nói: “Thưa anh chị em đang lắng nghe, đã bao giờ anh chị em tự đặt cho mình câu hỏi: ‘Tôi đang tìm kiếm điều gì trong cuộc sống?’. Nếu anh chị em chưa tìm được câu trả lời ngay, tôi sẽ gợi ý cho anh chị em. Anh chị em đang tìm kiếm điều mà mọi người đang tìm kiếm: hạnh phúc!”. Trích lời Thánh Augustinô, Đức Hồng y khẳng định rằng mọi người đều tìm hạnh phúc trong cuộc sống và điều đó chỉ có thể tìm thấy nơi Thiên Chúa.

Ngài mời gọi các tín hữu hãy tự xét mình và xem tại sao lời giải thích cho biết bao nỗi buồn phiền và lo lắng của họ không nằm ở đây, tức là tìm nước trong những bể nước bị nứt, hơn là tìm nguồn nước hằng sống là Thiên Chúa (x. Gr 2,13).

“Chỉ có một điều cần”

Trong video suy niệm thứ hai, vào ngày 20/2/2024, Đức Hồng y Cantalamessa đã suy tư về những lời của Chúa Giêsu nói với bà Martha trong Tin Mừng Thánh Luca: “Chỉ có một điều cần”. Ngài nói: “Lời đó giờ đây được gửi đến mỗi người chúng ta. Chỉ có một điều cần thiết! Nếu anh chị em có thứ này, anh chị em có tất cả, ngay cả khi anh chị em không có gì khác; nếu anh chị em không có nó, anh chị em chẳng có gì cả, ngay cả khi cả thế giới là của anh chị em! Và ngài nhắc đến triết gia Đan Mạch nổi tiếng Søren Kierkegaard, cũng là một tín hữu, người đã nói rằng một cuộc sống bị lãng phí là cuộc sống của người để cho nó trôi qua, bị lừa dối bởi niềm vui của cuộc sống và những lo toan của nó, không bao giờ nhận ra rằng có một Thiên Chúa, và họ đang đứng trước vị Thiên Chúa này.

Đức Hồng Y Cantalamessa thuộc dòng Capuchino. Ngài thuyết giảng cho Đức Thánh Cha và các thành viên Giáo triều Rôma vào hầu hết các ngày Thứ Sáu trong Mùa Vọng và Mùa Chay. Ngài cũng là nhà giảng thuyết trong Phụng vụ Thứ Sáu Tuần Thánh về Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu với sự tham dự của Đức Thánh Cha tại đền thờ Thánh Phêrô.

 

Nguồn: vaticannews.va/vi

Top