Công nhân Công giáo và nỗi lo vé xe dịp Tết
TGPSG -- Công nhân xa quê Công Giáo và nỗi lo vé Tết trước khi có tiền thưởng
Những ngày cuối năm, khi các con đường bắt đầu rực lên sắc đèn trang trí, thì ở nhiều khu nhà trọ công nhân, không khí Tết vẫn còn rất xa. Với hàng trăm ngàn công nhân xa quê – trong đó có không ít anh chị em Công Giáo – câu chuyện lớn nhất lúc này không phải là mua sắm Tết, mà là làm sao mua được tấm vé về nhà.
Vé mở bán sớm – nỗi lo đến sớm
Theo thông lệ nhiều năm, vé tàu, vé xe, vé máy bay cho dịp Tết Nguyên Đán thường được mở bán trước Tết từ 2–3 tháng. Các hãng vận tải, đường sắt, hàng không đều phải chuẩn bị sớm để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao gấp nhiều lần ngày thường.
Thế nhưng, với công nhân, đặc biệt là công nhân làm việc theo hợp đồng, thời điểm mở bán vé lại rơi đúng lúc… tiền thưởng Tết vẫn chưa thấy đâu. Phần lớn doanh nghiệp chỉ chi trả thưởng Tết vào sát kỳ nghỉ, có nơi tận 20–25 tháng Chạp mới thông báo.
Anh Phêrô (tên đã thay đổi), công nhân may tại Bình Dương, chia sẻ:
“Vé tàu về Nghệ An mở bán từ đầu tháng 11. Em biết phải mua sớm mới có chỗ, nhưng lúc đó trong túi chỉ đủ tiền ăn và gửi về cho gia đình. Đắn đo mãi, sợ chờ thì hết vé, mà mua thì không biết xoay đâu ra tiền.”
Chấp nhận vay mượn để được về nhà
Nhiều công nhân buộc phải vay nóng, mượn bạn bè, thậm chí mua vé trả góp qua các ứng dụng, chỉ với một mong ước giản dị: được về quê đón Tết cùng gia đình.
Với các gia đình Công Giáo, Tết không chỉ là sum họp, mà còn là dịp đặc biệt để tham dự Thánh lễ cuối năm, Thánh lễ Giao thừa, cùng cầu nguyện bên gia đình sau một năm mưu sinh vất vả. Bởi vậy, tấm vé về quê mang ý nghĩa không chỉ là di chuyển, mà là trở về cội nguồn đức tin và tình thân.
Chị Maria, công nhân khu công nghiệp ở Đồng Nai, nghẹn ngào nói:
“Cả năm đi làm không về, chỉ mong mấy ngày Tết được quỳ bên ba mẹ trong nhà thờ làng. Có cực mấy cũng ráng mua vé sớm, chứ trễ là không còn đường về.”
Ở lại thành phố – một lựa chọn bất đắc dĩ
Không phải ai cũng mua được vé. Nhiều người đành chấp nhận ở lại thành phố ăn Tết, vừa để tiết kiệm chi phí, vừa vì không xoay kịp tiền lúc vé còn.
Những khu nhà trọ im lìm trong đêm Giao thừa, vài người rủ nhau đi lễ ở các giáo xứ dành cho công nhân, chia sẻ với nhau bữa cơm đơn sơ. Tết của họ lặng lẽ, nhưng vẫn giữ một niềm hy vọng: “Năm sau sẽ đỡ hơn.”
.png)
Một vòng luẩn quẩn cần được nhìn thẳng
Câu chuyện vé Tết – thưởng Tết là vòng lặp nhiều năm:
- Vé mở bán sớm → Công nhân chưa có tiền
- Chờ có tiền → Vé hết, giá tăng
- Không mua được → Ở lại hoặc vay mượn
Đằng sau mỗi tấm vé là một gia đình chờ đợi, một mái nhà, một giáo xứ quê hương đang mong người trở về. Đó không chỉ là vấn đề giao thông hay tài chính, mà là câu chuyện an sinh, nhân văn, và cả đời sống tinh thần của người lao động.
.png)
Cuối năm, giữa dòng người hối hả, vẫn còn đó những bước chân công nhân Công Giáo âm thầm đếm từng ngày, từng đồng – chỉ mong kịp mua một tấm vé, để được trở về nhà, trước thềm một năm mới đầy hy vọng.
Nguyện xin Thiên Chúa, Chúa muôn loài gìn giữ và hiện diện nơi anh chị em công nhân chúng con, gìn giữ chúng con trong cuộc sống lưu lạc bôn ba, mưu sinh.
Jos Trung Toàn (TGPSG)
Công nhân- KCX Linh Trung 2
bài liên quan mới nhất
- Niềm vui ngày đầu bước vào Khóa Nâng Cao MC Công Giáo
-
Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa -
Bước vào Mùa Thường Niên -
Thánh Raimunđô Penyafort, Linh mục -
Tự Kiêu - Tự Ti - Tự Bằng -
Giáng Sinh, niềm vui của những tâm hồn đơn sơ bé nhỏ -
Gia phả tình yêu - Chương trình cứu độ của Thiên Chúa -
Nét tử đạo riêng của Thánh Stêphanô -
Mùa Giáng Sinh - Ánh Sáng đến giữa trần gian -
Mầu nhiệm Chúa Giáng sinh
bài liên quan đọc nhiều
- Đức Giáo hoàng chỉ cách phân biệt được Chúa hay Satan đang nói
-
Những sự thật về Satan và các thiên thần sa ngã -
Thập giá hay Thánh Giá? -
5 câu Kinh Thánh cầu xin Chúa chữa lành -
Cây Thánh Giá, biểu tượng thánh thiêng Kitô giáo -
Sống giây phút hiện tại -
Cầu xin cùng Thánh nữ Corona trong cơn đại dịch corona -
Ánh sáng - bóng tối -
Lời cầu nguyện giúp vượt qua chán nản và trầm cảm -
Tại sao đình chỉ việc cử hành Thánh Lễ giữa cơn đại dịch ?