Chương trình Khánh nhật Truyền giáo năm 2025 tại giáo xứ Thánh Phaolô

Chương trình Khánh nhật Truyền giáo năm 2025 tại giáo xứ Thánh Phaolô

Chương trình Khánh nhật Truyền giáo năm 2025 tại giáo xứ Thánh Phaolô

TGPSG -- Chương trình Khánh nhật Truyền giáo năm 2025 được Ban Loan Báo Tin Mừng TGP Sài Gòn (LBTM) tổ chức lúc 18giờ30 thứ Sáu, ngày 10.10.2025, tại giáo xứ (GX) Thánh Phaolô, địa chỉ: 280 Vành Đai Trong, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, với chủ đề “Đức Kitô - Hy vọng cho bạn và cho tôi”.

Tham dự chương trình có:

  • Lm Giuse Nguyễn Quốc Thắng, Trưởng Ban Loan Báo Tin Mừng TGP Sài Gòn, Trưởng ban tổ chức.
  • Lm Phêrô Hoàng Vương Huynh, Thư ký Ban LBTM.
  • Lm Giuse Nguyễn Duy Khương, Giáo sư ĐCV Thánh Giuse.
  • Lm Giuse Đỗ Trọng Luân, Ủy viên (UV) Ban LBTM.
  • Lm Vinh Sơn Nguyễn Duy Khánh, UV Ban LBTM.
  • Lm Vinh Sơn Nguyễn Thành Tín - Trưởng ban Môi trường TGPSG - Tuyên úy giới Nghệ sĩ và Họa sĩ.
  • Lm Phêrô Giuse Maria Hà Thiên Trúc.
  • Lm GB Trần Kim Tuyến (Phú)- GX Thánh Tâm (GP Long Xuyên) - nhà thơ, nhà Hán Nôm và là họa sĩ.
  • Nữ tu Maria Nguyễn Thị Thanh Bình, Thủ quỹ Ban LBTM.
  • Các tu sĩ Hiệp hội Thánh Phaolô Tông đồ Dân ngoại.
  • Đaminh Dương Văn Duy (Minh Duy) - Trưởng ban Domini Art, cùng với khoảng 30 nghệ sĩ và sự hiện diện của hơn 20 họa sĩ, là tác giả những bức tranh.
  •  HĐMV/GX Thánh Phaolô và các GX trong giáo hạt Tân Sơn Nhì.
  • Khoảng 700 khách mời, gồm giáo dân cùng đi kèm với người tôn giáo bạn.

Chương trình gồm 2 phần: Triển lãm tranh Công giáo và Đêm Diễn Nguyện.

I. Triển lãm tranh Công giáo

Lúc 18giờ15, khai mạc phòng triển lảm tranh tại GX Thánh Phaolô.

Lm Vinh Sơn Nguyễn Thành Tín phát biểu.

Nhóm Domini Art có khoảng 100 nghệ sĩ và họa sĩ khắp nơi trong nước, không phân biệt tôn giáo, quy tụ nhau để giới thiệu những tác phẩm nghệ thuật, nét đẹp của cuộc đời con người, được diễn tả qua những tác phẩm vẽ về thiên nhiên, chân dung Đức Kitô, những nhà truyền giáo… Với phương châm: “Loan báo Tin Mừng qua màu sắc”. Qua những tác phẩm nghệ thuật, cống hiến cho mọi người thưởng lãm được tính chân-thiện-mỹ nơi những nét vẽ, nhằm giới thiệu về Đức Kitô, phù hợp với chủ đề của đêm diễn nguyện hôm nay: “Đức Kitô - Hy vọng cho bạn và cho tôi”.

Ban LBTM đã phối hợp với giới nghệ sĩ và họa sĩ mở phòng triển lãm tranh tại GX Thánh Phaolô, trong đêm nhạc hôm nay, nhằm gia tăng thêm sự sinh động, và ý nghĩa tốt đẹp cho công cuộc LBTM.

Triển lãm mở tự do, thời gian trong 5 ngày, từ ngày 10/10 đến hết ngày 14/10/2025.

Đáp từ, trong tâm tình tạ ơn Chúa, Lm Giuse Quốc Thắng cảm ơn anh chị em trong nhóm Domini Art đã đáp ứng lời mời mà tổ chức phòng tranh triển lãm.

Phòng tranh đã được cắt băng khai mạc, mọi người cùng nhau hô vang: “Chúc mừng phòng triển lãm tranh Công giáo”.

II. Đêm diễn nguyện “Đức Kitô - Hy vọng cho bạn và cho tôi”.

Các anh chị em trong Ban LBTM khoảng 60 người đã hân hoan chào đón khách đến tham dự, và mỗi khách được trao tặng túi quà. Trong số đó, có một món quà quý gía nhất, cách đặc biệt đối với anh chị em chưa biết về Chúa! Đó là cuốn sách “Đạo Yêu thương”, tác giả: Đức Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm; ngài mong muốn chuyển tải “Câu chuyện tình” của Thiên Chúa Tình yêu, và Giáo hội của Người một cách ngắn gọn, dễ hiểu. Ước mong trong cuộc đời khi chúng ta gặp phải hoàn cảnh không còn biết bám víu vào đâu, thì hãy tin rằng luôn luôn ngay bên cạnh chúng ta có “Đức Kitô - Hy vọng cho bạn và cho tôi”.

Lúc 18giờ30, Thầy Đaminh Nguyễn Văn Cường - Hiệp hội Thánh Phaolô Tông đồ Dân ngoại - MC xuyên suốt chương trình, đã giới thiệu vũ điệu khởi động chương trình một cách sôi động, tạo bầu khí vui tươi; Thầy Đaminh đã giới thiệu thành phần tham dự và mọi người cùng chào mừng nhau với tràng pháo tay nồng nhiệt, trong tinh thần hiệp thông, mọi người là anh chị em với nhau có cùng một Cha trên trời.

Lm. Giuse Nguyễn Quốc Thắng - Trưởng Ban Loan Báo Tin Mừng TGPSG, đã có lời chào mừng quý khách đến tham dự và bày tỏ những tâm tình thông qua chương trình này mang đến cho mọi người có được niềm hy vọng đích thực. Lm Giuse tuyên bố khai mạc Đêm diễn nguyện “Đức Kitô - Hy vọng cho bạn và cho tôi”.

Mọi người đã nổ một tràng pháo tay trong bầu khí vui tươi, ấm áp, tràn đầy yêu thương.

Chia sẻ chủ đề: “Đức Kitô - Hy vọng cho bạn và cho tôi”

Lm. Giuse Nguyễn Quốc Thắng - Trưởng Ban Loan Báo Tin Mừng TGPSG, khởi đầu bài chia sẻ với đoạn Lời Chúa trong Thư Rôma (Rm 5, 2-5).

Cuộc đời con người gắn liền với hy vọng, hy vọng là ngọn lửa âm ỉ trong tâm hồn con người, là sức mạnh nâng đỡ và thôi thúc ta bước đi, ngay cả giữa những đêm tối của cuộc đời.

Thế nhưng, có những niềm hy vọng vượt quá khả năng và sức lực con người, hoặc đặt sai chỗ. Chính trong những giới hạn ấy, Đức Giêsu Kitô - Đấng đã chịu chết và đã sống lại - trở thành nguồn hy vọng đích thực cho bạn và cho tôi.

Giới thiệu về Đức Giêsu Kitô, khơi lên niềm hy vọng vào Đấng không làm chúng ta thất vọng, Lm Giuse chia sẻ 3 điều về cuộc đời của Đức Giêsu.

1. Đức Giêsu là ai

Từ hơn hai ngàn năm trước, tại Bêlem nhỏ bé của xứ Giuđêa, Đức Giêsu Kitô đã giáng sinh trong máng cỏ nghèo hèn. Ngài lớn lên tại Nadarét cùng với Đức Mẹ Maria và Thánh Giuse - cha nuôi. Ngài sống khiêm nhường, vâng phục và đầy lòng yêu thương.
Khi ba mươi tuổi, Ngài bắt đầu sứ vụ công khai: rao giảng về Nước Thiên Chúa, loan báo Tin Mừng cứu độ, chữa lành bệnh tật, trừ quỷ, cho kẻ chết sống lại, và mạc khải tình yêu vô biên của Thiên Chúa Cha.
Cuộc đời Chúa Giêsu là một chứng tá sống động về tình thương và lòng trung tín của Thiên Chúa dành cho con người. Dù bị ghen ghét, chống đối và kết án tử hình, Ngài vẫn yêu thương đến cùng, hiến dâng mạng sống trên thập giá để cứu độ nhân loại.
Và rồi, ngày thứ ba, Ngài đã sống lại vinh hiển, mở ra một khởi đầu mới cho nhân loại, khẳng định rằng: tình yêu mạnh hơn sự chết, và nơi Ngài, hy vọng không bao giờ tắt.

2. Đức Giêsu - Thiên Chúa thật

Có người hỏi: “Đức Giêsu thực sự là ai?” Chính Ngài đã khẳng định: “Tôi và Chúa Cha là một” (Ga 10,30). Người Do Thái hiểu rằng Ngài đang tuyên bố mình là Thiên Chúa, nên họ đã muốn ném đá Ngài vì cho rằng Ngài phạm thượng.
Nếu một người dám nói rằng mình là Thiên Chúa, chỉ có ba khả năng: là kẻ lừa đảo, hoặc là kẻ điên loạn, hay là Đấng nói sự thật.
Hãy nhìn vào cuộc đời của Đức Giêsu: Ngài sống mẫu mực, yêu thương mọi người; lời giảng của Ngài chan chứa uy quyền và tình yêu; hành động của Ngài đầy lòng nhân hậu và quyền năng. Ngài tha thứ cho kẻ tội lỗi, chữa lành bệnh tật, cho người chết sống lại, và hiến mạng vì nhân loại.
Suốt hơn hai ngàn năm qua, hàng tỷ người tin theo, yêu mến, và hiến dâng cả mạng sống vì Ngài. Vì thế, chúng ta xác tín: Đức Giêsu Kitô thực sự là Con Thiên Chúa, là Thiên Chúa thật, Đấng đã đến để cứu độ nhân loại.

3. Đức Giêsu - Niềm hy vọng cho bạn và cho tôi

Con người không thể sống mà không có hy vọng. Hy vọng là ngọn lửa sưởi ấm tâm hồn, là sức mạnh nâng đỡ chúng ta bước đi giữa những bóng tối của cuộc đời.
Nhưng có những hy vọng mà tự sức ta không thể đạt được. Chính trong những lúc ấy, Đức Giêsu Kitô, Đấng đã chịu chết và sống lại, trở nên niềm hy vọng thật cho mỗi người.
Ngài là Đấng chữa lành mọi vết thương, bẻ gãy xiềng xích tội lỗi, mang lại bình an cho tâm hồn, và mở ra cánh cửa sự sống đời đời.
Không một hy vọng nào của con người mà Ngài không thể đáp lại. Với Đức Kitô, hy vọng không còn là một ước mơ mong manh, nhưng là một sự chắc chắn, vì nơi Ngài, ta tìm thấy điểm tựa vững bền, sự sống viên mãn, và một tương lai chắc chắn. Vì chúng ta tin, nên Đức Giêsu đã mở lối cho chúng ta vào hưởng ân sủng của Thiên Chúa.

Có 2 điều cần lưu ý:

  • Dù đôi khi lời cầu nguyện của ta chưa được đáp lại ngay, và Đức Kitô không hành động theo cách ta mong đợi, nhưng Ngài luôn thực hiện theo cách của Ngài - một cách khôn ngoan, đầy yêu thương, vì mọi điều Ngài làm đều mang lại lợi ích cho con người.
  • Trên đường đời có lúc chúng ta phải mang gánh nặng nề như bệnh tật, nghèo khổ… Hãy tin, chúng ta không cô độc, Chúa luôn cùng vác gánh nặng với chúng ta, và ban cho chúng ta đủ sức chịu đựng và được bình an trong tâm hồn.

Kết luận
Đức Giêsu Kitô không chỉ là một nhân vật trong lịch sử, nhưng là Đấng đang sống và hiện diện giữa chúng ta hôm nay. Ngài là Thiên Chúa thật, là Đấng Cứu Độ, và đem lại cho chúng ta sự sống vĩnh cửu nơi Thiên quốc.
Ước gì trong từng biến cố của cuộc sống, chúng ta biết đặt trọn niềm hy vọng nơi Đức Kitô, để giữa những thử thách, ta vẫn vững tin rằng: “Ai đặt niềm tin nơi Chúa, người đó không bao giờ phải thất vọng.” (x. Rm 5,5)

4. Chương trình văn nghệ

Những điệu múa, bài hát rộn ràng, tràn đầy sức sống và ý nghĩa, diễn tả niềm vui hy vọng với tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, đã được các ca sĩ trình bày xen kẽ trong chương trình như:

  • “Tâm Điểm yêu thương” do tốp ca giáo xứ Thánh Phaolô trình bày
    “Yêu thương - Bờ vai Giêsu” do ca sĩ Minh Nguyệt trình bày.
  • “Giờ này đối với tôi Đức Ki tô là ai”, ca sĩ Gia Ân trình bày.
    “Hãy thắp sáng lên” do ca sĩ Phước Sơn thể hiện.
  • Tốp ca giáo xứ Thánh Phaolô trình bày ca khúc “Chúa tìm tôi” và ca khúc “Và con tim đã vui trở lại.”

5. Chứng từ đức tin

Trong chương trình còn được xen kẽ với những chứng từ sống động, giúp chúng ta cảm nghiệm rõ hơn về tình yêu và quyền năng của Thiên Chúa. Nếu chúng ta lắng nghe tiếng Chúa nói trong tâm hồn, trong cuộc sống ngang qua những biến cố, những con người gặp gỡ mà chúng ta tin rằng Chúa gởi đến, chúng ta có cơ hội chữa lành và nhận ra Chúa chính là nguồn hy vọng đích thật và rồi chính chúng ta đem chứng từ hy vọng đó đến cho những người chung quanh, để họ cùng nhận biết Chúa.
- Chứng từ thứ nhất: Anh Ignatio Lê Quốc Cường, chia sẻ về hành trình đến với Đức Giêsu trong môi trường sống đa tôn giáo.


- Chứng từ thứ hai: Chị Têrêsa Ngô Thị Diệu Lan, nói về sự chữa lành bệnh của Chúa không chỉ về thể xác mà còn cả trong đời sống Đức Tin.

Và trong Video clip cũng cho thấy một số chứng từ của một số người trên thế giới chưa biết Chúa, khi họ rơi vào hoàn cảnh cận kề cái chết, như khi bị động đất vùi lấp nhiều ngày, phá sản nghĩ đến tìm cái chết… không có ai chung quanh cứu giúp, trong niềm khao khát được sống họ chỉ còn biết cầu khấn một Đấng vô hình, thiêng liêng nào đó đến cứu giúp họ. Rồi họ nhận ra chính Chúa Giêsu, Mẹ Maria cứu giúp họ khỏi cơn nguy khốn, bế tắc lúc bấy giờ. Có người chia sẻ: “Giờ đây dẫu vẫn còn có những khó khăn khác nhưng tôi cảm nhận được có Chúa cùng đi với tôi, và tôi bình an trong tâm hồn!”

Lm. Giuse Nguyễn Quốc Thắng cũng làm chứng, bản thân bị ung thư vòm hầu, ngài trông cậy vào Chúa. Chúa đã soi sáng cho biết chọn phương pháp điều trị và Chúa đã gởi những người đến giúp ngài điều trị. Giờ đây sức khỏe ngài ổn, bình an. Ngài nói: “Chúa đã ra tay cứu giúp!”

6. Khoảnh khắc cầu nguyện kết thúc chương trình

Trong sâu thẳm tâm hồn mỗi người, luôn khao khát, hy vọng có phương thuốc chũa lành những tổn thương trong cuộc sống. Trong giờ phút tĩnh lặng ngắn ngủi lúc này, chúng ta cầu nguyện xin Chúa chiếu sáng tình yêu của Ngài và ban cho chúng ta có được niềm hy vọng đích thực là chính Chúa và sự bình an của Ngài.

Nhiều anh chị em đã dâng lên Chúa những lời tha thiết nguyện xin.

Và bài hát “Kinh Hòa bình” đã vang lên như một lời nguyện chung, khép lại đêm văn nghệ; lời chúc bình an và phép hành của Lm Giuse Trưởng ban LBTM đã kết thúc Chương trình Khánh nhật Truyền giáo, lúc 21giờ15. Xin Chúa cho những hạt giống mà chúng con gieo hôm nay được trổ sinh nhiều bông hạt.

Hướng tới điểm hẹn truyền giáo tiếp theo

Sau 2 buổi tối Ban LBTM TGP Sài Gòn tổ chức Chương trình Khánh nhật Truyền giáo trong tinh thần rực lửa, bùng cháy tinh thần loan báo Tin Mừng đã đến với những người chưa biết Chúa, vào những ngày 03-10-2025 và ngày 10.10.2025, tại hai địa điểm: giáo xứ An Thới Đông, và giáo xứ Phaolô (Tên Lửa). Tiếp theo, Ban Loan Báo Tin Mừng TGP Sài Gòn sẽ tổ chức tại địa điểm: Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn (6 Bis Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Q.1): lúc 18g00, thứ Bảy ngày 18-10-2025.

Ước mong anh chị em tín hữu khi tham dự, hãy mời gọi thêm những người bạn không cùng tôn giáo cùng đồng hành và chia sẻ niềm tin, để niềm hy vọng nơi Đức Kitô tiếp tục được lan tỏa đến mọi tâm hồn

Bài: Tiến Hương (TGPSG)
Ảnh MVTT hạt Tân Sơn Nhì

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top