Chúa Nhật 4 Thường Niên - năm A: “Tám Mối Phúc - Con đường hạnh phúc thật của người môn đệ”

Chúa Nhật 4 Thường Niên - năm A: “Tám Mối Phúc - Con đường hạnh phúc thật của người môn đệ”

Chúa Nhật 4 Thường Niên - năm A: “Tám Mối Phúc - Con đường hạnh phúc thật của người môn đệ”

TGPSG -- Tin Mừng: Mt 5,1–12a

Khi thấy dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giêsu lên núi, ngồi xuống và bắt đầu giảng dạy. Núi ở đây không chỉ là một địa điểm, mà là nơi Thiên Chúa mạc khải thánh ý của Người. Ngày xưa, Môsê lên núi Sinai để đón nhận Lề Luật; hôm nay, Đức Giêsu lên núi để ban một con đường sống, mở ra khuôn mặt của Nước Trời qua Tám Mối Phúc.

Giữa một thế giới luôn coi hạnh phúc là giàu có, thành đạt, quyền lực và hưởng thụ, Đức Giêsu công bố một bản tuyên ngôn hoàn toàn ngược dòng. Người không hứa hẹn một đời sống dễ dàng, nhưng chỉ cho con người hạnh phúc đích thực, phát sinh từ mối tương quan sâu xa với Thiên Chúa.

1. Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ

Nghèo khó trong tinh thần không đơn thuần là thiếu thốn vật chất, mà là thái độ nội tâm của người không cậy dựa vào chính mình, không đặt sự an toàn nơi tiền bạc, quyền thế hay thành công. Người nghèo trong tinh thần là người ý thức mình hoàn toàn cần đến Thiên Chúa.

Chính vì thế, Đức Giêsu khẳng định: “Nước Trời là của họ” - không phải sẽ là, mà đã là. Nước Trời bắt đầu ngay trong lòng người biết phó thác.

2. Phúc cho ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp

Hiền lành không phải là yếu đuối hay cam chịu, nhưng là sức mạnh của người làm chủ chính mình, không để cơn giận, bạo lực hay hận thù điều khiển. Người hiền lành chọn con đường của kiên nhẫn và tin tưởng vào công lý của Thiên Chúa.

Chính những con người tưởng như “thua thiệt” ấy lại là những người thực sự sở hữu thế giới, vì họ sống trong tự do nội tâm.

3. Phúc cho ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an

Đó là những người đau khổ vì mất mát, vì bệnh tật, vì bất công, vì tội lỗi của mình và của nhân loại. Đức Giêsu không phủ nhận đau khổ, nhưng đi vào tận cùng nỗi đau của con người.

Thiên Chúa không đứng xa trước nước mắt con người. Ngài là Đấng cúi xuống để ủi an, để biến đau khổ thành nơi gặp gỡ tình yêu cứu độ.

4. Phúc cho ai khao khát nên người công chính, vì họ sẽ được no thỏa

Khao khát công chính là ước muốn sâu xa được sống đúng theo thánh ý Thiên Chúa, không chấp nhận sự giả dối, gian tà hay thỏa hiệp với sự dữ. Đó là cơn đói khát của linh hồn, chỉ được thỏa mãn khi con người bước đi trong sự thật và tình yêu.

Thiên Chúa hứa chính Ngài sẽ làm cho họ được no đầy.

5. Phúc cho ai xót thương người, vì họ sẽ được xót thương

Xót thương là trái tim biết rung động trước nỗi khổ của người khác, là dám tha thứ, dám yêu thương khi bị tổn thương. Người xót thương là người mang trong mình trái tim của Thiên Chúa, Đấng luôn cúi xuống với con người yếu đuối.

Ai sống xót thương, người ấy mở lối cho lòng thương xót của Thiên Chúa tràn vào đời mình.

6. Phúc cho ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa

Trong sạch không chỉ là trong đời sống luân lý, mà là một trái tim đơn sơ, không chia đôi, không sống giả hình, không tìm mình, nhưng chỉ tìm kiếm Thiên Chúa. Người có tâm hồn trong sạch là người để cho ánh sáng của Chúa chiếu soi mọi chọn lựa trong đời.

Và phần thưởng lớn nhất là: được nhìn thấy Thiên Chúa - ngay từ bây giờ trong đức tin, và mai sau trong vinh quang.

7. Phúc cho ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa

Người xây dựng hòa bình không chỉ là người tránh xung đột, mà là người chủ động nối lại những đổ vỡ, dám làm nhịp cầu giữa chia rẽ và hận thù. Họ mang trong mình sứ mạng của chính Đức Giêsu, Hoàng Tử Bình An.

Vì thế, họ được gọi bằng một danh xưng cao quý: con Thiên Chúa.

8. Phúc cho ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ

Theo Chúa không bảo đảm một đời sống an nhàn. Sự trung thành với Tin Mừng có thể dẫn đến hiểu lầm, loại trừ, thậm chí bách hại. Nhưng Đức Giêsu khẳng định: Nước Trời thuộc về họ - cũng như mối phúc thứ nhất.

Điều đó cho thấy: con đường Tám Mối Phúc bắt đầu và kết thúc trong Nước Trời.

Tám Mối Phúc không phải là những lời khuyên luân lý xa vời, nhưng là bản Hiến chương của Nước Trời, là chân dung sống động của chính Đức Giêsu, và là con đường nên thánh của mỗi người Kitô hữu.

Giữa một thế giới ồn ào, cạnh tranh và đầy bất an, Đức Giêsu vẫn dịu dàng mời gọi mỗi chúng ta hôm nay: Hãy dám sống theo Tám Mối Phúc - để được hạnh phúc thật, ngay từ bây giờ.

“Ai là người hạnh phúc thật?”

Theo cái nhìn của Đức Giêsu, người hạnh phúc thật không phải là người có nhiều, mà là người thuộc về Thiên Chúa. Họ có thể nghèo, hiền lành, đang khóc than, bị hiểu lầm hay bách hại, nhưng lòng họ được tự do, vì đặt niềm cậy trông nơi Chúa chứ không nơi của cải hay quyền lực.

Người hạnh phúc thật là người dám sống Tám Mối Phúc: biết nghèo trong tinh thần để Chúa làm chủ, hiền lành thay cho bạo lực, xót thương thay cho oán thù, khao khát công chính hơn lợi lộc, giữ tâm hồn trong sạch, xây dựng hòa bình và trung thành với sự thật dù phải trả giá.

Hạnh phúc ấy không lệ thuộc hoàn cảnh, nhưng nảy sinh từ mối tương quan sống động với Thiên Chúa. Vì thế, dù giữa thử thách, họ vẫn có bình an; và ngay hôm nay, Nước Trời đã ở trong họ.

Bài: Têrêsa Loan Đỗ (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top