Chúa Nhật 3 thường niên - năm A: Ánh sáng quy tụ - con đường hiệp nhất
TGPSG -- Sau khi Gioan Tẩy Giả bị bắt, Chúa Giêsu không trở về Nadarét để tìm sự an toàn nơi quê hương quen thuộc, nhưng Người chủ động rời Nadarét và đến cư ngụ tại Ca-phác-na-um, một thành ven biển hồ Ga-li-lê, thuộc vùng Dơ-vu-lun và Náp-ta-li.
Sự ra đi ấy không phải là ngẫu nhiên, nhưng là sự vâng phục thánh ý Chúa Cha, để ứng nghiệm lời ngôn sứ I-sai-a:
“Dân đang ngồi trong tối tăm đã thấy ánh sáng huy hoàng.”
Ca-phác-na-um là vùng đất giao thoa của nhiều dân tộc, nhiều nền văn hóa và những khác biệt tôn giáo. Đó là nơi thường bị coi nhẹ và xa trung tâm. Chính tại nơi ấy, Chúa Giêsu muốn ánh sáng Tin Mừng được bừng lên, cho thấy ơn cứu độ không dành riêng cho một nhóm người, nhưng mở ra cho tất cả những ai đang khát khao ánh sáng và sự sống.
1. Ánh sáng Tin Mừng giữa bóng tối
Tại Ca-phác-na-um, Chúa Giêsu bắt đầu sứ vụ công khai bằng lời rao giảng căn bản: “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần.”
Ánh sáng mà Chúa mang đến không chỉ xua tan bóng tối tội lỗi, mà còn phá vỡ những bức tường chia rẽ, sợ hãi và khép kín trong lòng con người. Nước Trời là vương quốc của sự hiệp thông, nơi con người được mời gọi quay về với Thiên Chúa và nối lại mối dây liên kết với nhau.
2. Tiếng gọi quy tụ các môn đệ
Tin Mừng tiếp tục thuật lại việc Chúa Giêsu gọi những môn đệ đầu tiên: Phêrô, Anrê, Giacôbê và Gioan. Người gọi họ ngay trong công việc thường ngày, giữa nhịp sống rất đỗi bình dị. Điều đáng chú ý là Chúa không gọi họ để sống riêng lẻ, nhưng để trở thành một cộng đoàn: “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh trở thành những kẻ lưới người.”
Ngay từ khởi đầu, sứ mạng loan báo Tin Mừng đã mang chiều kích cộng đoàn và hiệp nhất. Theo Chúa là bước ra khỏi những giới hạn cá nhân, để cùng nhau bước vào một con đường mới, cùng chia sẻ một lý tưởng, một sứ mạng và một niềm tin.
3. Ánh sáng hiệp nhất trong Tuần lễ cầu cho các Kitô hữu
Chúa Nhật III Thường Niên cũng là ngày kết thúc Tuần lễ Cầu cho các Kitô hữu hợp nhất. Ánh sáng Tin Mừng hôm nay mời gọi Giáo Hội nhìn lại chính mình. Sự chia rẽ giữa các Kitô hữu là một vết thương đau đớn, làm cho ánh sáng Đức Kitô bị che khuất trước mặt thế giới.
Hiệp nhất không phải là đồng nhất, nhưng là cùng quy hướng về một Đức Kitô, cùng lắng nghe Lời Chúa và cùng sống giới răn yêu thương. Con đường hiệp nhất bắt đầu từ sám hối nội tâm, từ sự khiêm tốn nhìn nhận giới hạn của mình và mở lòng cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn.
4. Được sai đi trong hiệp thông
Phần cuối Tin Mừng cho thấy Chúa Giêsu đi khắp Ga-li-lê, giảng dạy, loan báo Tin Mừng Nước Trời và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Đây là hình ảnh sống động của Hội Thánh được sai đi: loan báo - quy tụ - chữa lành, trong ánh sáng và tình yêu của Đức Kitô.
Kết thúc Tuần lễ cầu cho hiệp nhất, mỗi Kitô hữu được mời gọi trở nên ánh sáng nhỏ bé giữa đời thường, góp phần hàn gắn chia rẽ, xây dựng hiệp thông trong gia đình, cộng đoàn và xã hội, để thế gian nhận ra Chúa đang sống giữa chúng ta.
LỜI CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa Giêsu, là Ánh Sáng trần gian,
Chúa đã đến chiếu soi bóng tối nhân loại bằng Tin Mừng cứu độ.
Xin hoán cải tâm hồn chúng con,
để chúng con biết loại bỏ chia rẽ,
biết khiêm tốn lắng nghe và yêu thương nhau,
hầu cùng nhau làm chứng cho Chúa trong sự hiệp nhất.
Xin cho các Kitô hữu, dù khác truyền thống,
biết cùng hướng về Chúa là nguồn mạch hiệp thông,
để thế gian tin rằng Chúa đã được Chúa Cha sai đến. Amen.
Bài: Têrêsa Loan Đỗ (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Vị Ngôn Sứ từ Trời
-
Khởi đầu với tiếng Chúa gọi mời -
Thánh Phanxicô Salêsiô (1567–1622): Vị Thánh của sự hiền lành và tình yêu -
Thứ Bảy tuần 2 thường niên: theo Chúa con đường không phải ai cũng hiểu! -
Thánh Vinh Sơn - Ngọn lửa âm thầm của Đức Tin -
Thứ Năm tuần 2 Thường Niên - năm A: Đám đông tìm Chúa, nhưng Chúa tìm ai? -
Thứ Tư tuần 2 Thường Niên năm A: Giữ luật hay cứu người? -
Khôn ngoan đích thực -
Đừng bắt Chúa theo mình -
Thứ Hai tuần 2 Thường Niên - năm A: Khi Chàng Rể còn ở đó - Vì sao môn đệ không ăn chay?
bài liên quan đọc nhiều
- Đức Giáo hoàng chỉ cách phân biệt được Chúa hay Satan đang nói
-
Những sự thật về Satan và các thiên thần sa ngã -
Thập giá hay Thánh Giá? -
5 câu Kinh Thánh cầu xin Chúa chữa lành -
Cây Thánh Giá, biểu tượng thánh thiêng Kitô giáo -
Sống giây phút hiện tại -
Cầu xin cùng Thánh nữ Corona trong cơn đại dịch corona -
Ánh sáng - bóng tối -
Lời cầu nguyện giúp vượt qua chán nản và trầm cảm -
Tại sao đình chỉ việc cử hành Thánh Lễ giữa cơn đại dịch ?