Chúa là cửa
TGPSG -- Mỗi ngày sống, chúng ta cảm nghiệm được biết bao nhiêu hồng ân Chúa gìn giữ và chăm sóc mình. Tình yêu Chúa luôn đi bước trước dành cho mỗi người. Với Chúa, mỗi người là duy nhất; Chúa yêu từng người như chỉ có mình, từng người luôn được Ngài dõi theo.
Hôm nay Chúa Nhật IV Phục sinh, Chúa Nhật Chúa Chiên lành. Trang Tin Mừng (Ga 10,1-10) đưa chúng ta đến những hình ảnh quen thuộc ở xứ Palestina, quê hương Chúa Giêsu. Hình ảnh những con chiên hiền lành, ngoan ngoãn, vâng phục, đi theo sự hướng dẫn của người mục tử; được người mục tử chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ.
1. Chúa Giêsu Kitô là cửa chuồng chiên
Nhưng hình ảnh bình an thảnh thơi của đoàn chiên không phải lúc nào cũng còn mãi. Chiên có thể bị thú dữ tấn công, bị kẻ trộm bắt, gặp nguy hiểm.
Cách trình bày của Tin Mừng theo thánh sử Gioan trình tự như sau: bắt đầu bằng dấu lạ, tiếp đến là cuộc đối thoại, rồi đến diễn từ. Cũng theo Tin Mừng thứ tư, Chúa Giêsu thường nói theo kiểu quen thuộc “Ta là…”. Ở đây, Ngài nói: “Tôi là cửa cho chiên ra vào”
“Cửa chuồng chiên” là dấu chỉ của sự bảo vệ, chăm sóc. Chỉ nhờ Ngài, chúng ta mới có sự sống. Đức Giêsu là Cửa, nghĩa là Ngài được sai đến để cứu độ chúng ta. Không đi qua Ngài, không nhận biết Ngài, chúng ta chỉ đi vào con đường sự chết và diệt vong. Chỉ có Chúa Giêsu mới là con đường đưa chúng ta đến với Chúa Cha.
“Tôi đến để cho chiên được sống, và sống dồi dào.” Chỉ trong mầu nhiệm Phục Sinh, chúng ta mới hiểu lời mặc khải ấy: Chúa là Mục Tử hy sinh mạng sống vì đoàn chiên, Chúa đến để chữa lành, băng bó, đưa chiên lạc trở về. Chúa cũng là Cửa bảo vệ đàn chiên: Ai không qua Ngài, từ chối Ngài là kẻ trộm. Kẻ trộm ở đây có thể là những người Pharisêu muốn bắt bớ và loại trừ Chúa. Kẻ trộm cũng làm cho đàn chiên bị tản mác, chia rẽ.
Với người Do Thái thời Chúa Giêsu: chuồng chiên chung cho nhiều chủ, có hàng rào và người canh cửa. Người chăn chiên đến, gọi từng con bằng giọng của mình. Chiên nhận ra tiếng của người chăn chiên thật nên đi theo; còn tiếng người lạ thì chúng tránh xa. Người chăn đi trước, chiên đi theo.
Chúa là Mục tử chăm sóc chúng ta, ban Lời Chúa để nhắc nhở; Ngài cũng mời gọi ta trở nên mục tử cho nhau: cha mẹ chăm lo cho con cái, chúng ta biết làm những gì tốt đẹp nhất cho nhau. Cha mẹ không chỉ lo cơm áo, học hành mà cả đời sống đức tin cho con mình.
Hôm nay, ngày thế giới cầu nguyện cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ. Chúng ta cầu nguyện để Chúa cho có nhiều bạn trẻ đáp lại tiếng gọi, sẵn sàng dấn thân chăm sóc đời sống thiêng liêng cho đoàn chiên của Chúa khắp nơi. Chúng ta cũng không quên cầu nguyện cho các vị mục tử đang làm việc trong Giáo Hội, luôn là những mục tử tốt lành như long Chúa ước mong
2. Tấm gương mục tử của Đức Phanxicô
Ngày 21-04-2026 vừa qua, kỷ niệm 1 năm ngày Đức Thánh Cha Phanxicô về với Chúa. Toàn thể Giáo hội thương nhớ ngài, vị mục tử của lòng thương xót, hiền lành, gần gũi với đoàn chiên, cuộc đời ngài họa lại hình ảnh Đức Kitô Mục Tử nhân lành.
Một hình ảnh đơn sơ nhưng sâu sắc về đời ngài: đôi giày cũ, làm cho nhiều người xúc động trong Thánh lễ an táng của Đức Phanxicô.
Đôi giày ấy đã cùng ngài đi suốt bao năm tháng; ngài không thích giày mới, thích sửa đôi cũ để tiếp tục bước đi. Chính đôi giày ấy đã được chôn cùng ngài. Một cử chỉ nhỏ, nhưng diễn tả trọn đời sống của vị mục tử.
3. Mục tử là chúng ta sống chăm lo cho nhau
Hình ảnh đôi giày của Đức Thánh Cha nhắc chúng ta sống cuộc đời trọn vẹn ý nghĩa. Chúng ta có nghe tiếng gọi của Đức Kitô, Mục Tử Nhân Lành, có trái tim thấu cảm với từng người.
Tất cả rồi sẽ qua, chỉ còn tình yêu ở lại; còn những gì ta làm cho nhau. Hơn nữa, chúng ta luôn cần Chúa, và khi được Chúa giao phó bổn phận, chúng ta phải chu toàn, làm với hết cả tấm lòng, biết cảm thông, lắng nghe nhau trong gia đình và cộng đoàn.
Tưởng nhớ vị mục tử Giáo Hội hoàn vũ khả kính, chúng ta nhớ câu nói nổi tiếng của ngài: “Thiên Chúa không bao giờ mệt mỏi tha thứ cho con người; chỉ có chúng ta mệt mỏi khi cầu xin sự tha thứ.”
Thật vậy, Chúa Giêsu Mục Tử đang tìm kiếm, đưa chúng ta về đồng cỏ xanh tươi, để chúng ta thuộc về Chúa và có sự sống dồi dào. Qua Cửa là chính Ngài, chúng ta được an toàn. Những “kẻ trộm” hôm nay là những lôi kéo làm chúng ta xa Chúa: làm việc quá sức, mải mê làm giàu, theo đuổi danh vọng, những tiếng khen ở đời, chúng ta mất niềm vui và động lực sống, bỏ quên người thân trong gia đình.
Như thế, Lời Chúa nhắc chúng ta về đời sống thiêng liêng, việc sống đạo và phải luôn cầu nguyện để kết hiệp với Chúa.
Lạy Chúa là Mục Tử Nhân lành. Xin cho chúng con biết cậy dựa vào Chúa. Xin ban ơn khôn ngoan và nâng đỡ các vị mục tử trong Hội Thánh, để các ngài luôn có trái tim yêu thương, tìm kiếm, đưa nhiều người về với Chúa, nơi là đồng cỏ xanh tươi, suối nước mát trong.
Xin Chúa cho có nhiều người trẻ biết quảng đại đáp lại tiếng Chúa gọi, sẵn sàng đến với những cánh đồng bao la của Hội Thánh. Amen.
Bài: Martino Lê Hoàng Vũ (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Căn tính của một Mục Tử Nhân Lành
-
Bài học đức tin từ bộ phim “Hẹn em ngày nhật thực” -
Hộp sữa dở dang -
Từ bối rối đến hy vọng và trở thành chứng nhân -
Nhận ra Chúa đồng hành -
Trên đường Emmaus họ đã gặp Đấng Phục Sinh -
Chúa Cha giao phó nhân loại cho Đức Giêsu -
Lòng Thương Xót - Hơi thở của Phục Sinh -
Ra đi rao giảng Đấng Phục Sinh -
Người đã không bỏ Phêrô và Người cũng sẽ không bỏ bạn
bài liên quan đọc nhiều
- Đức Giáo hoàng chỉ cách phân biệt được Chúa hay Satan đang nói
-
Những sự thật về Satan và các thiên thần sa ngã -
Thập giá hay Thánh Giá? -
5 câu Kinh Thánh cầu xin Chúa chữa lành -
Cây Thánh Giá, biểu tượng thánh thiêng Kitô giáo -
Sống giây phút hiện tại -
Cầu xin cùng Thánh nữ Corona trong cơn đại dịch corona -
Ánh sáng - bóng tối -
Lời cầu nguyện giúp vượt qua chán nản và trầm cảm -
Tại sao đình chỉ việc cử hành Thánh Lễ giữa cơn đại dịch ?